Cuộc đối đầu Bilbao là trận đấu mà Real cần sự tỏa sáng của Hazard hơn bao giờ hết, bởi các trụ cột khác đều đã rệu rã khi phải chiến đấu không ngừng nghỉ trong thời gian dài vừa qua. Hazard chỉ vừa trở lại sau chấn thương, đồng thời cũng đã chơi một số trận gần đây. Anh rõ ràng rất sung sức.
Nhưng không, ngôi sao người Bỉ vẫn thi đấu quá nhạt nhòa. Trừ một vài tình huống đột phá và dứt điểm đầu trận, Hazard hoàn toàn mất tích trong suốt thời gian sau đó, để rồi lại bị thay ra ở phút 67. Thực tế, chỉ sau khi Hazard rời sân, Real mới thi đấu hiệu quả hơn, khi có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 và tạo ra một loạt cơ hội nguy hiểm khác.
Có thể nói, Hazard đã lấy đi hết sự kiên nhẫn của tất cả. Giờ sau mỗi lần ra sân, người ta chỉ càng thất vọng nhiều hơn với anh. Hazard từng tái phát chấn thương ngay ở trận đầu trở lại sau một tháng nằm viện ở trận hòa Elche hồi cuối năm 2020. Một tháng sau, anh mới lại ra sân cho Real khi vào sân thay người ở cuối trận thắng Celta Vigo 2-0 vào ngày 3/1. Anh tiếp tục được trao cơ hội, khi đều đá chính trong trận hòa Osasuna 0-0 và rồi đến trận thua Bilbao 1-2 rạng sáng qua. Rõ ràng, Zidane đã nỗ lực hết mình để cứu vớt Hazard. Nhưng anh đều gây thất vọng tràn trề, thậm chí chính là tác nhân kéo lùi phong độ của Real.
Từ khi đến Real, Hazard gần như dành phần lớn thời gian trên giường bệnh. Theo thống kê, anh đã có ít nhất 8 ca chấn thương trong 18 tháng thi đấu cho Real. Điều tồi tệ ở chỗ, ngôi sao đã 30 tuổi này có thể tái phát chấn thương bất cứ lúc nào. Đã đến lúc, Real, mà cụ thể là HLV Zidane, cần phải làm một điều gì đó khác biệt với ngôi sao người Bỉ. Anh không còn xứng đáng cho một vị trí đá chính, một niềm hy vọng trong đội hình của Kền kền trắng.
Real đã mất quá nhiều, thậm chí hy sinh quá nhiều vì Hazard. Hãy để anh trở về với băng ghế dự bị và cạnh tranh sòng phẳng với những ngôi sao khác, thay vì lập tức để anh đá chính mỗi khi bình phục chấn thương. Đó mới là giải pháp tốt nhất cho cả cá nhân ngôi sao người Bỉ lẫn Real lúc này!