Bóng Đá Plus trên MXH

Barca hay Real Madrid vô địch thì khác gì đâu?

04 giờ trước
Barca vô địch Cúp Nhà Vua và rất nhiều người cảm thấy hả hê kiểu như chính đã thắng tà, Trắng TV đã đã thắng Đen Vâu, công lý được thực thi khi chàng nhà quê đánh đuổi được gã phú ông trong làng, lấy con gái của ông ta và tiếp quản luôn gia sản đó. 

    Barca mới chỉ vô địch Cúp Nhà Vua... 32 lần.

    Những người đó đồng cảm với những giọt nước mắt của vị trọng tài đã tố cáo đời sống trở nên vô cùng khó khăn vì sức ép mà Real Madrid hướng vào gia đình họ - nghe hao hao xã hội đen khủng bố đòi nợ. Họ cũng đồng cảm với một Barca đang nợ nần đầm đìa, vào vai yếu thế. 

    Nhưng thật ra, dù Barca hay Real vô địch Cúp Nhà vua và La Liga thì mọi thứ vẫn thế, mặt trời vẫn mọc đằng Đông, lá cây màu xanh còn hoa hồng vẫn đỏ thắm. Bởi chỉ khi Real Betis hay Las Palmas vô địch thì đó mới là sự kiện động trời, đáng để đám dân nghèo hả hê chứ nhỉ, giống như Leicester City vô địch Premier League năm 2016 hay Bayer Levekusen đăng quang tại Bundesliga năm ngoái. 

    Chứ Barca vô địch Cúp Nhà Vua là chuyện bình thường, cũng giống như Real Madrid vô địch La Liga và Champions League. Số phận của hai đội này sinh ra để thống trị bóng đá Tây Ban Nha cùng các giải đấu quốc nội, thỉnh thoảng lắm mới thấy Atletico Madrid hay Valencia chen mặt vào. 

    Thế nên Real Madrid mất Cúp Nhà Vua cũng chả sao, vì nhà vô địch sẽ là Barca và ngược lại. Chức vô địch là của đám nhà giàu, còn đội ngũ “xóm nhà lá” xin vào vai quần chúng cho nhanh gọn. Không ai cấm Girona hay Leganes tuyên bố đua vô địch cả, nhưng có làm được hay không thì có ngay câu trả lời: 99,99% là Không. 

    Chức vô địch bóng đá là một đặc quyền của người giàu. MU, Bayern Munich, Juventus, PSG, Man City, Real Madrid, Barca, Chelsea… là đám nhà giàu, thế nên mới đã từng hay vẫn đang thống trị các giải đấu mà họ tham gia. Giàu có chính là một thứ siêu năng lực có thể làm được mọi thứ. 

    Dù chỉ coi Cúp Nhà Vua là giải phụ, nhưng Real Madrid cũng vô địch 20 lần, nhiều thứ ba sau Barca và Bilbao.

    Còn nhớ khi Elon Musk bị "khóa miệng" trên mạng xã hội Twitter, tỉ phú này không nhờ ai đó gỡ khóa như hàng tỉ người dùng mạng xã hội khác. Ông ta mua luôn Twitter, rất nhanh và gọn. Elon Musk còn nói rằng, thương vụ này không phải để kinh doanh hay đầu cơ, mà để được “tự do ngôn luận”. 

    Một câu giải thích quá sấm sét, đấy muốn tự do ngôn luận thì phải có đủ tiền để mua cái mạng xã hội nào đó, còn không thì “tém tém” cái miệng lại. Tổng thống Donald Trump không mua đứt như Musk, mà tự làm một cái để xài và “không bị ai khóa miệng”. Nhưng hãy nhớ, ông cũng là một tỷ phú.

    Nhìn sang bóng đá cũng thế mà thôi, muốn vô địch hả, cứ phải giàu có cái đã. Không có tiền thì ngồi cổ vũ… cho "Chúa Chổm" Barca. Real Madrid thua là xứng đáng, nhưng Barca vô địch Cúp Nhà Vua cũng vô cùng xứng đáng. Bởi nói gì nói, hai đội này vẫn giàu nhất nền bóng đá Tây Ban Nha.

    Họ kình địch nhau nhưng cũng kết bè kết cánh với nhau để duy trì thế thống trị. Cho nên, khi thấy Barca mia mai là “thao túng, tấn công người yếu thế” hay Real Madrid tố BTC La Liga đã chống lưng Barca để hãm hại mình thì cũng chớ có tin. Đấy đều là những lời lẽ, chiêu trò của cánh nhà giàu giả bộ liêm khiết nhưng chỉ muốn cai trị La Liga hết đời này qua đời khác mà thôi.

    KHÔI NGUYÊN • 04 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay