Emerson: 'Barca khiến tôi bị tổn thương'

TÙNG LÂM
14:39 ngày 04-09-2021
Ngày 2/8, Emerson Royal ra mắt với tư cách cầu thủ của Barca. Ngày 31/8, anh được bán cho Tottenham. Giấc mơ trở thành một Dani Alves mới ở Camp Nou của Emerson chỉ tồn tại trong chưa đầy một tháng. Trong bài trả lời phỏng vấn cho Marca, cầu thủ người Brazil chia sẻ về những gì đã diễn ra, và cảm giác khi bị Barca bán đi chỉ sau một thời gian ngắn.

Phóng viên: Anh biết anh sẽ chơi cho Barca từ lúc nào?

Emerson: Từ lúc ở Betis tôi đã biết rõ là đến hết mùa giải tôi sẽ tới Barcelona rồi. Có một điều khoản quy định việc đó trong hợp đồng của tôi. Đúng là tôi có nghe được rất nhiều thông tin rằng có những đội bóng cả ở Tây Ban Nha lẫn ở nước ngoài muốn có tôi, nhưng tôi cũng biết rằng theo hợp đồng thì tôi sẽ tới Barcelona. Nên tôi cứ yên tâm đi nghỉ, và sau đó thì mọi chuyện như chúng ta đã biết.

Anh luôn nói rằng chơi bóng cho Barca là một giấc mơ. Có phải anh nói thế vì sắp đến Camp Nou, hay vì đó là sự thật?

Tất nhiên đó là sự thật. Tôi chưa bao giờ nói khác đi, vì đó thực sự là giấc mơ mà tôi đã theo đuổi từ khi còn là một cậu bé. Tôi muốn tới đây để cảm nhận chơi bóng cho Barcelona thực sự là như thế nào. Tôi bắt đầu yêu Barca từ khi Ronaldinho Gaucho còn chơi bóng ở đây. Rồi sau đó là Messi, Neymar, Alves.

Anh có mơ trở thành một Alves mới không?

Anh ấy là hình mẫu của tôi. Ngoài ra, tôi cũng rất yêu quý Dani. Ngoài việc là một ngôi sao bóng đá, anh ấy còn là một nhân cách tuyệt vời. Tôi có nói chuyện vài lần với anh ấy và biết rằng anh ấy cũng có những nhận xét rất tích cực về tôi trước những người khác. Đó cũng là một lý do tôi rất yêu quý anh ấy.

Rồi anh thấy mình phải cạnh tranh với Dest...

Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất là dù có tới bất kỳ đâu thì tôi cũng phải là người giỏi nhất. Tôi muốn được chơi bóng và sẵn sàng chiến đấu để được chơi bóng. Tôi không quan tâm đối thủ cạnh tranh là ai. Tất nhiên tôi tôn trọng các đồng đội của mình, nhưng ý chí của tôi là được ra sân.

Cảm xúc đầu tiên của anh khi vào phòng thay đồ của Barca?

Từ ngoài nhìn vào, tôi nghĩ các cầu thủ Barca phải khác lắm, họ là cầu thủ của Barca, là các ngôi sao cơ mà... Nhưng hóa ra không phải, họ là những người rất dễ thương. Họ nói chuyện với tôi mỗi ngày, sẵn sàng hỗ trợ mỗi khi tôi cần. Họ khiến tôi có cảm giác như đang ở nhà.

Emerson đã rất hạnh phúc khi được trở thành người của Barca

Anh thân với ai nhất?

Tôi nghĩ mình có quan hệ tốt với tất cả mọi người. Tất nhiên dễ hiểu là tôi gần gũi nhất với Coutinho và Neto bởi họ cũng là người Brazil, ngoài ra tôi cũng thân với Araujo vì anh ấy thích nói chuyện với người Brazil chúng tôi. Nhưng người chủ động kết thân với tôi là Busquets. Anh ấy giúp tôi rất nhiều. Anh ấy nói với tôi về cách chọn vị trí, về cách chơi của Barca. Trong các buổi tập, anh ấy cũng giúp đôi điều chỉnh nếu đứng quá cao hay quá thấp, khi nào thì nên dâng lên, nên chuyền bóng như thế nào...

Thế HLV Koeman nói gì với anh?

Ông ấy nói "mừng anh đến đây".

Thế thôi à?

Với thêm những điều mà ông ấy vẫn nói với các cầu thủ khác nữa. Không có gì đặc biệt.

Vậy còn Laporta?

Từ khi tới Barca tôi có mối quan hệ rất tốt với ông ấy. Tôi rất ngạc nhiên trước thái độ mà ông ấy dành cho tôi và gia đình. Tôi không nghĩ là ông ấy biết mọi thứ về tôi, về cách chơi, rồi về gia đình tôi... Có thể thấy rõ là ông ấy thực sự quan tâm tới tôi. Ông ấy là một người đặc biệt, và rất hài hước, và ông ấy rất thích những người Brazil chúng tôi.

Cảm giác của anh thế nào khi biết Messi chuẩn bị rời CLB?

Tôi từng mơ sẽ được chơi bóng với anh ấy. Tôi không nghĩ là anh ấy sẽ rời đi, thực ra chẳng ai nghĩ thế cả. Nên khi chuyện xảy ra thì tất cả mọi người đều rất buồn. Tôi biết rằng Barca sẽ có rất nhiều thay đổi trong cách chơi sau khi anh ấy ra đi. Với Leo trên sân thì đương nhiên phải rất khác khi không có Leo. Một chương mới đang mở ra ở Barcelona.

Anh biết đội bóng muốn bán mình từ lúc nào?

Tôi từng nghĩ là đội muốn tôi ở lại. Tôi đá chính vào Chủ nhật, và tập luyện bình thường trong ngày tiếp theo. Rồi bắt đầu xuất hiện những thông tin mới, rằng Tottenham đang đàm phán với Barca, rằng mọi chuyện sắp đến hồi kết rồi... Tôi không hiểu một tí nào về những gì đã diễn ra bởi vì tôi có biết gì đâu. Rồi tới buổi chiều đội cho người gọi tôi lên Ciudad Deportiva, nói rằng họ có chuyện muốn nói với tôi. Tới lúc ấy thì tôi có thể chắc chắn rằng họ muốn bán tôi.

Emerson bị sốc khi nghe tin Barca muốn bán anh

Cách họ thông báo với anh?

Tôi gặp những người đứng đầu của CLB. Họ nói với tôi rằng tình hình của CLB không được khả năng quan lắm, rằng đây là một thời kỳ rất khó khăn và rằng với họ, bán tôi đi là tốt hơn cả. Tôi nhắc lại với họ rằng tôi muốn ở lại, bởi giấc mơ của tôi là được chơi bóng ở đây và có những đóng góp cho Barcelona. Tôi biết rằng nếu tôi chơi tốt tôi có thể thành công ở đây. Nhưng tôi không phải là tên ngốc, nên tôi sớm nhận ra rằng họ chỉ muốn bán tôi dù tôi có nói gì. Nói chung là họ tống tôi đi bằng những lời đường mật.

Liệu thể có lựa chọn khác không? Anh có tính tới chuyện từ chối chưa?

Ưu tiên của tôi là được chơi bóng. Tôi biết là mình còn hợp đồng ở đây và tôi có thể nói rằng tôi sẽ chẳng đi đâu cả, nhưng tôi cũng là người luôn muốn mình cảm thấy thoải mái. Tôi không muốn ở lại một đội bóng tôi yêu, nhưng trong tình thế chẳng vui vẻ gì. Tôi biết rằng CLB chỉ muốn tôi đi thôi. Nên tôi quyết định là sẽ đi. Tôi không muốn ở lại đây để rồi phải sống trong cảnh chán ngán.

Emerson mới chỉ có 3 trận trong màu áo Barca

Anh có cảm giác là mình đã bị lợi dụng không?

Nói lợi dụng cũng không đúng. Nhưng cách mà họ đối xử với tôi khiến tôi bị tổn thương. Họ có thể làm khác đi mà. Thiếu gì cách hay hơn đâu.

Anh có nghĩ là Barca đã nghĩ tới chuyện sẽ bán anh ngay từ khi họ quyết định ký hợp đồng với anh?

Khi mới tới tôi tin tưởng rằng Barca không có ý định bán tôi. Nhưng sau khi nhìn rõ những gì đã diễn ra, tôi lại nghĩ rằng khi ký hợp đồng với tôi họ đã có sẵn ý định sẽ bán tôi trong đầu rồi.

Gia đình anh đón nhận thông tin này như thế nào?

Họ cũng bị sốc, giống như tôi khi hay tin vậy. Chúng tôi mới tới Barcelona được một thời gian ngắn, chưa đầy 40 ngày, và vẫn đang cố gắng sắp xếp mọi thứ sao cho ổn. Rồi đùng một cái tôi trở về nhà và thông báo rằng tôi chuẩn bị ra đi. Nhưng may mắn cho tôi là gia đình luôn ủng hộ tôi. Chúng tôi sẽ cùng nhau thành công ở Tottenham.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x