Hơn 1 tuần kể từ khi tuyên bố chia tay Atletico vào cuối mùa này, Fernando Torres đã dành cho đài phát thanh Cadena Ser một cuộc phỏng vấn. Trong chương trình “El Larguero”, El Nino đã trần tình về cuộc chia ly thứ 2, về HLV Diego Simeone và nhiều thứ khác...
“Dù biết mình đúng, đó vẫn là một quyết định rất khó khăn”, Torres thừa nhận như vậy với nhà báo Manu Carreno của Cadena Ser khi nói về chuyện rời Atletico. Nhưng vì sao tiền đạo 34 tuổi quyết định lần thứ 2 chia tay đội bóng trong tim mình? Câu trả lời là vì anh không muốn lưu lại một hình ảnh đáng thất vọng trong tâm trí các CĐV.
“Kể từ khi trở lại Atletico, tôi luôn muốn tự mình lựa chọn thời điểm chia tay sân cỏ. Tôi muốn nói lời tạm biệt trên sân, chứ không phải bằng một thông báo trên mạng xã hội trong mùa hè”, El Nino cho biết. Torres hiểu rằng mọi người luôn nhớ đến hình ảnh cuối cùng mà họ thấy, và anh không muốn họ nhớ đến khi mình “không chơi bóng, hay thậm chí không có tên trong danh sách thi đấu”. Mà hiện tại, điều đó ngày càng trở nên khó khăn hơn, khi anh không chiếm được vị trí chính thức tại sân Wanda Metropolitano.
Tuy nhiên, Torres biết đó là điều rất bình thường. Anh thừa nhận: “Tôi hiểu rõ kế hoạch của CLB. Chỉ có 2 chỗ trên hàng công và Diego Costa cùng Antoine Griezmann nằm trong số 6 tiền đạo hay nhất thế giới, và cũng là những trụ cột của tương lai”. Vấn đề chỉ là El Nino không muốn “liên tục ngồi dự bị, dự bị rồi lại dự bị”. Anh muốn tiếp tục chơi bóng, nên đã quyết định ra đi.
Rõ ràng, đó là một quyết định không hề dễ dàng bởi như trần tình của Torres thì “khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời là khi tôi trở lại Atletico, chứ không phải khi vô địch World Cup hay EURO”. Anh mô tả: “Nó giống như khi bạn về nhà sau nhiều năm, và gia đình vẫn đang chờ đón bạn với tình cảm hoàn toàn nguyên vẹn”. Nhưng dù khó khăn thế nào, quyết định cũng đã được đưa ra và El Nino khẳng định, nó không liên quan gì đến mối quan hệ giữa anh và HLV Diego Simeone.
Torres cho biết đã thực sự ngạc nhiên khi Simeone trả lời trong một buổi họp báo rằng ông không cố gắng giữ anh ở lại. Nhưng bất chấp điều đó, tiền đạo này vẫn khẳng định: “Tôi không có vấn đề gì với Simeone. Tôi hiểu việc quản lý một đội bóng phức tạp như thế nào. Vì thế, tôi luôn cố gắng khiến cho mọi thứ trở nên đơn giản. Sẽ không bao giờ có sự chia rẽ giữa Torres và Simeone”. Đơn giản vì như thừa nhận của El Nino thì ở tuổi 34, anh đã trưởng thành hơn và biết rõ mình phải làm gì.
Torres thậm chí vẫn khẳng định Simeone chính là HLV lý tưởng nhất cho Atletico, và hy vọng ông cùng các trụ cột như Griezmann hay Jan Oblak sẽ tiếp tục gắn bó với nửa đỏ-trắng thành Madrid. Còn nói về tương lai, Torres cho biết anh vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. El Nino thú thật: “Tương lai à, tôi không biết. Tôi chưa quyết định và cũng chưa muốn nghĩ đến một điểm đến cụ thể nào cả. Đó không phải là điều quá quan trọng với tôi ở thời điểm hiện tại”. Nhưng nếu có cơ hội, chắc chắn anh sẽ trở lại Atletico lần nữa. Mà lần thứ 3 này, có thể sẽ là một cương vị khác.
Những con số ấn tượng của Torres trong thời gian khoác áo Atletico
Torres hợp Gerrard, thích Aragones
Không phải một cầu thủ Atletico nào, mà cựu thủ quân Liverpool, Steven Gerrard mới là đối tác ưa thích nhất của Torres. El Nino đã thừa nhận điều này trong buổi trả lời phỏng vấn đài phát thanh Cadena Ser. Tiền đạo này cũng khẳng định, Luis Aragones chính là HLV giỏi nhất mà anh từng làm việc cùng, và là người từng cho anh nhiều lời khuyên quý giá.
Real Madrid đang ở giai đoạn rất sung mãn, đặc biệt với phong độ đỉnh cao của siêu sao Ronaldo. Cùng với lợi thế được thi đấu trên sân nhà trước một đối thủ thường xuyên bị họ “bắt vía” thời gian gần đây, thầy trò HLV Zidane nhiều khả năng sẽ giành trọn vẹn 3 điểm trong trận đấu đêm nay.
Trong ngày mà HLV Ernesto Valverde cất hàng loạt trụ cột trên ghế dự bị bao gồm cả Lionel Messi và Luis Suarez, Barca đã bị Celta Vigo cầm hòa 2-2 ở vòng 33 La Liga 2017/18.
Tiếp đối thủ kém hơn mình đến 6 bậc trên BXH là Getafe, đây sẽ là cơ hội để Valencia tìm lại cảm giác chiến thắng sau khi bị Barca cắt đứt chuỗi 4 trận thắng hồi tuần trước.
Với việc ra sân ở trận đấu với Malaga cuối tuần qua, trung vệ Sergio Ramos có trận đấu thứ 387 trong màu áo Real Madrid, qua đó lọt vào Top 10 cầu thủ khoác áo nhiều nhất lịch sử đội bóng Hoàng gia ở La Liga.
Theo Don Balon, siêu sao Lionel Messi đã yêu cầu BLĐ Barcelona bán tiền đạo Ousmane Dembele sau khi đội nhà bị loại cay đắng ở tứ kết Champions League.
Cùng là những bản hợp đồng “bom tấn”, cùng đến Barca với nhiều kỳ vọng, nhưng Philippe Coutinho và Ousmane Dembele đang đem đến những hình ảnh tương phản. Trong khi Coutinho dần trở thành trụ cột trên tuyến đầu, thì Dembele vẫn chưa chứng tỏ xứng đáng với số tiền Barca đã bỏ ra để chiêu mộ anh.
Để thua Leganes 1-3 ở trận lượt đi, Villarreal đang đứng trước cơ hội lớn để đòi lại món nợ trước đối thủ thường chơi rất tệ khi đá sân khách. Villarreal chắc chắn sẽ quyết tâm giành trọn 3 điểm ở trận đấu này để duy trì hy vọng giành vé dự cúp châu Âu mùa tới.
Ở vòng 35 Premier League 2023/24, MU dù có lợi thế sân nhà song chỉ giành được trận hòa 1-1 trước đội xếp áp chót là Burnley. Andre Onana đã thi đấu xuất sắc trong phần lớn thời gian, song lại hóa tội đồ ở cuối trận khiến Quỷ đỏ thu về 1 điểm cay đắng.
Trận đấu Bayern vs Frankfurt tại vòng 31 Bundesliga 2023/24 đã kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về phía đội chủ nhà. Tiền đạo Harry Kane là người thi đấu nổi bật nhất với một cú đúp ở trận đấu này.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn