Một trong những vấn đề Real Madrid đang đối mặt là sự thiếu sắc bén của hàng công. Mặc dù sở hữu số bàn thắng (32 bàn) chỉ kém Barcelona (48 bàn) và Valencia (38 bàn) tuy nhiên đội bóng Hoàng gia không đóng góp bất kỳ gương mặt nào trong top 25 chân sút hàng đầu tại La Liga 2017/18.
Trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Real, có tới 4 cầu thủ chia nhau vị trí dẫn đầu. Bao gồm Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Isco và Marco Asensio. Nó không thể hiện sự đồng đều hay đa dạng mũi tấn công bởi 4 cái tên nêu trên mới chỉ có 4 bàn thắng, bằng 1/4 so với Messi, cầu thủ đang dẫn đầu danh sách Pichichi.
Trong thế kỷ này, chưa bao giờ chân sút chủ lực của Real có thành tích ghi bàn kém cỏi đến vậy sau 17 vòng đấu. Thành tích kém cỏi nhất trước đây thuộc về Ronaldo (béo). Tại mùa giải 2002/03, chân sút người Brazil chỉ có 7 bàn thắng. Tuy nhiên, đó là mùa giải đấu tiên Ronaldo khoác áo Real và phải đến vòng 6 anh mới ra sân lần đầu tiên.
Một thống kê đáng ngạc nhiên khác cũng đến từ cầu thủ có tên Ronaldo. Đó là chỉ sau 3 năm, số bàn thắng của siêu sao người Bồ Đào Nha đã sụt giảm tới 85%. Ở mùa 2014/15, CR7 đã có tới 26 pha lập công chỉ sau 17 vòng, nhiều hơn hiện tại tới 22 bàn. Mùa giải đó, Ronaldo kết thúc với 48 bàn, đoạt cả Pichichi lẫn Chiếc giày vàng.
Không so sánh với mùa giải đỉnh cao ấy, tính bình quân thành tích ghi bàn của Ronaldo từ khi gia nhập Real so với hiện tại cũng rất khập khiễng. Cụ thể, trung bình 17 vòng đấu đầu tiên tại La Liga, trung bình siêu sao người Bồ Đào Nha ghi được trên 16 bàn, gấp 4 lần những gì anh đang có.
Thành tích ghi bàn chân sút chủ lực của Real sau 17 vòng đấu tại La Liga (thống kê từ mùa 2000/01)
2000/01: Raul (9)
2001/02: Raul (8)
2002/03: Ronaldo (7)
2003/04: Ronaldo (8)
2004/05: Ronaldo (9)
2005/06: Ronaldo (9)
2006/07: Van Nistelrooy (9)
2007/08: Raul (8)
2008/09: Higuain (11)
2009/10: Higuain (11)
2010/11: C.Ronaldo (19)
2011/12: C.Ronaldo (21)
2012/13: C.Ronaldo (14)
2013/14: C.Ronaldo (18)
2014/15: C.Ronaldo (26)
2015/16: C.Ronaldo (14)
2016/17: C.Ronaldo (12)
Đón đọc "Ấn phẩm Magazine về Euro DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM".
Với 116 trang, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024 nói riêng và EURO nói chung.
Những câu chuyện đặc sắc nhất, được viết bởi những phóng viên thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
Khi Real Madrid hòa Celta Vigo rạng sáng qua để tiếp tục chuỗi trận thất vọng tại La Liga, những Madridistas lại nói về cải tổ, nói về thay đổi chiến thuật.
Tiền vệ Ivan Rakitic bất ngờ cho rằng, Barcelona đã bị ép giá vụ mua Philippe Coutinho sau khi chi 160 triệu euro đem anh về từ Liverpool trong tháng 1/2018.
Với việc bỏ ra đến 160 triệu euro để mua Philippe Coutinho từ Liverpool, Barca không chỉ muốn tăng cường sức mạnh cho tuyến tiền vệ khi cuộc đua đến những danh hiệu ở mùa này bắt đầu bước vào giai đoạn then chốt, họ còn muốn Coutinho giữ vai trò nhạc trưởng cho Barca trong tương lai không còn Andres Iniesta.
Bộ mặt của Real Madrid trong trận hòa thất vọng trước Celta Vigo là một bức tranh ảm đạm. Tuy nhiên, phong độ của Gareth Bale lại là một nét chấm phá tuyệt đẹp. Sau một thời gian khá dài vắng mặt vì chấn thương, Bale đang trở lại những tháng ngày đẹp nhất.
Mặc dù Real Madrid đang thi đấu sa sút thảm hại thời gian qua, nhưng HLV Zinedine Zidane khẳng định ông không cần có thêm những tăng cường về lực lượng.
HLV Zidane khẳng định sẽ không dẫn dắt Bayern Munich sau khi mùa giải 2023/24 kết thúc. Đồng thời ông cũng đưa ra dự đoán Real Madrid sẽ vào chung kết Champions League mùa này.
Theo báo chí Anh, ban lãnh đạo MU đã gặp Jadon Sancho - người đang được cho Dortmund mượn - để bàn về việc đưa cầu thủ chạy cánh này trở lại Old Trafford ở Hè 2024.
Roberto Carlos đến nay vẫn được xem là hậu vệ trái hay nhất mọi thời đại. Nhưng không chỉ nổi tiếng trên sân cỏ, huyền thoại bóng đá Brazil còn được biết đến rộng rãi với những cuộc yêu “tới Z” nhiều không đếm xuể.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn