Ở trận đấu vừa qua trên sân Olimpico Lluis Companys, Real đã vượt lên dẫn trước 2-0 chỉ sau 14 phút thi đấu nhờ cú đúp của Mbappe. Tuy nhiên, Barca ghi liền 4 bàn do công của Eric Garcia, Lamine Yamal và Raphinha (2 bàn) để lật ngược thế cờ. Sang hiệp hai, Real chỉ có thể gỡ được 1 bàn nên đành chấp nhận trận thua 3-4 ngay trên sân đối thủ, cũng xem như đầu hàng trong cuộc đua vô địch.
Dù Mbappe lập hat-trick trong trận đấu này nhưng anh lại không phải người được chấm điểm cao nhất. Theo livesport, Yamal được chấm 8,6 điểm (cao nhất trận) trong khi Mbappe chỉ được chấm 7,7 điểm.
“Mọi chuyện không hề dễ dàng, nhưng tinh thần của đội bóng này thật đáng kinh ngạc", huấn luyện viên người Đức, Hansi Flick phát biểu tại phòng báo chí ở sân vận động Olympic Lluís Companys. “Tôi hài lòng với những gì chúng tôi đang làm. Tuy nhiên, chúng tôi đã mắc sai lầm ở khâu phòng ngự, chúng tôi cần rút kinh nghiệm cho mùa giải tới. Nhưng phải nói rằng việc phải thi đấu 3 hoặc 4 ngày một trận không phải là điều dễ dàng”.
Đặc biệt, huấn luyện viên người Đức đã nêu thẳng tên người hùng của Barca. Cụ thể, HLV Hansi Flick khen ngợi Lamine Yamal, người ghi bàn thắng thứ hai cho Barca, khi nhấn mạnh sự thông minh và phẩm chất của anh, mặc dù chỉ mới 17 tuổi.
"Yamal không còn là một đứa trẻ. Cậu ấy đang thể hiện rất tốt. Cậu ấy có sự tự tin, tin vào bản thân và luôn ý thức rõ về khả năng của mình. Ngoài ra, Yamal cũng là một cầu thủ cực kỳ thông minh. Chính cậu ấy đã có một bàn thắng rất quan trọng. Làm được điều đó ở tuổi 17 thực sự là một dấu ấn đẳng cấp thực sự”, HLV Hansi Flick khẳng định.