James Rodriguez, Galactico nay thành kẻ bỏ đi

Vịnh San
15:32 ngày 02-04-2020
James Rodriguez chắc chắn rời Real Madrid trong mùa Hè này, kết thúc quãng thời gian mòn mỏi trên băng ghế dự bị. Nhiều Madridista hẳn sẽ tự hỏi, làm thế nào một Galactico lại thất bại thảm hại sau 6 năm ở Bernabeu?
James Rodriguez, Galactico nay thành kẻ bỏ đi

Không có gì bí mật cả, James Rodriguez không còn nằm trong kế hoạch của Real. Trở về từ Bayern sau 787 ngày bị cho mượn, ngôi sao người Colombia đóng vai người thừa tại Bernabeu. La Liga mùa này, anh chỉ ra sân 341 phút, ít hơn 21 đồng đội khác. Vì hợp đồng sẽ hết hạn vào năm 2021, James cần được bán vào Hè này để không sớm trở thành cầu thủ tự do. 

Năm 2014, Real đã chi 80 triệu euro để có được James, biến anh thành bản hợp đồng đắt thứ 3 thế giới thời điểm đó. Và trong một năm đầu tiên, họ không bao giờ nghi ngờ tính chính xác của vụ đầu tư đắt đỏ ấy. HLV Carlo Ancelotti ca ngợi James hết lời và dành cho anh 84% trong tổng số trận của cả mùa giải 2014/15. Đền đáp lại, Chiếc giày vàng World Cup 2014 ghi 17 bàn và kiến tạo 18 bàn thắng. 

Nhưng rồi Carletto ra đi, mang theo tương lai của James. Anh không còn được trọng dụng bởi Rafa Benitez khi chỉ ra sân 56,5% số trận. Benitez cũng sớm rời Bernabeu để nhường chỗ cho Zinedine Zidane. Nhưng tình hình của James không những không khá hơn, mà càng ngày càng thê thảm. Trong số 199 trận dưới thời Zizou, James chỉ chơi 67 trận, tức 33,6%.  

Rất nhiều người đặt câu hỏi về việc tại sao mối quan hệ giữa James và Zidane lại tệ đến vậy. Có thể, nó bắt nguồn từ trận đấu với Gijon vào ngày 17/1/2016, tức lần thứ 2 Zidane đứng trên đường pitch với tư cách thuyền trưởng Real. 

Hôm ấy, James đã không bước ra khởi động như những cầu thủ dự bị khác, cho đến khi HLV ra lệnh. Trong trận đấu, Zidane yêu cầu James và Jese làm nóng. Nhưng khi người được vào sân là Jese, James quyết định dừng lại và quay về ghế dự bị. Zizou đã rất bực mình, hỏi tại sao anh ta ngồi đó kèm theo mệnh lệnh tiếp tục khởi động. James làm theo với sự miễn cưỡng. 

James Rodriguez (giữa) thường xuyên ngồi dự bị kể từ khi trở lại Real Madrid

2 lần khó chịu, chiến lược gia trẻ tuổi vẫn miễn cưỡng tung James vào sân. Tuy nhiên, thứ ông nhận lại chỉ là nỗi thất vọng khi nhìn vào các thống kê. Trong 21 phút cuối trận, James chỉ chuyền thành công 74%, mất bóng 6 lần và trong một tình huống, khiến đồng đội Karim Benzema bị đau.

Đến tháng 4, Zidane tiếp tục không vui. James trở lại ĐT Colombia sau đó tuyên bố, anh chơi hay trong màu áo đội tuyển vì xung quanh là những người tin tưởng và hỗ trợ anh hết mình. Đồng thời, sẵn sàng cống hiến cho Colombia bất kể chấn thương. 

Cũng liên quan đến chấn thương, vào tháng 6 James bị phát hiện có vấn đề ở vai. Real lo ngại James sẽ giống như trường hợp Kaka trước đây, người không thể đạt phong độ đỉnh cao vì chấn thương hông dai dẳng. Vì vậy, khuyên James phẫu thuật. Anh từ chối để ra sân cùng Colombia tại Copa America. 

Dần dần, sự ác cảm của Zizou với James được hình thành. Ngôi sao người Colombia không có ý định hàn gắn. Thay vào đó, tiếp tục khiến nó trầm trọng hơn. Trong một cuộc phỏng vấn, anh nói rằng mối quan hệ của cả hai chỉ đơn giản là giữa HLV và cầu thủ, một người ra lệnh còn người kia chấp hành. Rồi lần bị thay ra ở trận đấu với Leganes mùa 2016/17, James phớt lờ Zidane, bực tức văng tục và đấm vào chiếc ghế ở khu kỹ thuật. 

Khi James bị gửi tới Bayern theo dạng cho mượn, hẳn Zidane không mong đợi tái ngộ gã học trò cứng cổ thêm lần nữa. Nhưng ngôi sao 28 tuổi từ chối đề nghị kích hoạt điều khoản mua đứt từ phía Bayern và quyết định quay lại Bernabeu. Như đã biết, đây là một sai lầm bởi Zizou không có ý tưởng gì về việc sẽ sử dụng James. Anh trở thành người thừa và chờ đợi ngày bị bán, kết thúc hành trình xuống dốc của một Galactico. 

Rớt giá thảm hại 

Vào năm 2015, James Rodriguez được định giá 68,8 triệu euro, cao thứ 10 thế giới. Nhưng hiện tại, với chỉ 1 năm còn lại trong hợp đồng, theo định giá của Trung tâm nghiên cứu bóng đá CIES, giá trị của James chỉ rơi vào khoảng 10-15 triệu euro. Trên thực tế, Real có thể bán James với giá cao hơn nhưng ít có khả năng chạm mốc 40 triệu euro. 

3,7. Bình quân mỗi 90 phút ra sân tại La Liga mùa này, James Rodriguez tạo ra 3,7 cơ hội ăn bàn, cao hơn bất kỳ đồng đội nào khác ở Real và vượt xa người đứng thứ nhì là Toni Kroos (2,4). 

XEM THÊM

Barca tiết kiệm được bao nhiêu tiền sau khi giảm 70% lương cầu thủ?

22 cầu thủ lò Masia được Guardiola trao cơ hội giờ ra sao?

Gã đàn ông bí ẩn đứng sau dàn 'Neymar 2.0' của Real

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x