
Ở tuổi 33, Jan Oblak vẫn đang viết tiếp những trang sử tại Atletico. Trận hòa 1-1 trên sân Stuttgart ở Champions League là lần thứ 550, anh khoác áo đội bóng thủ đô Tây Ban Nha. Con số ấy đưa thủ môn người Balkan lên thứ 3 trong danh sách cầu thủ thi đấu nhiều nhất lịch sử CLB. Trước mắt anh, giờ chỉ còn huyền thoại Adelardo Rodriguez (553 trận) và thủ quân Koke (747 trận).
Jan Oblak ra mắt Atletico ngày 16/09/2014 trong trận gặp Olympiacos ở vòng bảng Champions League, sau khi chuyển đến từ Benfica với giá 16 triệu euro. Thời điểm ấy, anh chính là thủ môn đắt nhất lịch sử La Liga. Oblak phải chờ đến tháng 3/2015 mới giành được vị trí chính thức từ Miguel Angel Moya, và từ đó chiếm luôn khung gỗ của Los Rojiblancos.
Hơn một thập kỷ sau, Oblak đã trở thành cầu thủ nước ngoài ra sân nhiều nhất lịch sử đội bóng, bỏ lại sau lưng Antoine Griezmann (501 trận) và Angel Correa (469 trận). Anh cũng vừa cán mốc 100 trận Champions League trong màu áo đỏ trắng, trong chuyến làm khách của Galatasaray. Oblak đã giữ sạch lưới 237 lần trong 550 trận đấu, tương đương với tỷ lệ 43%, cao nhất lịch sử Atletico. Ngoài ra, anh còn đang giữ kỷ lục 6 lần giành danh hiệu Zamora.

Trong 12 năm khoác áo Atletico, Oblak đã giành được chức vô địch La Liga 2020/21, Siêu Cúp Tây Ban Nha 2014/15, Europa League 2017/18 và Siêu Cúp châu Âu 2018/19. Đó không phải là bảng thành tích quá đồ sộ, nhưng rất đáng nể trong bối cảnh Los Rojiblancos phải cạnh tranh với hàng loạt tên tuổi lớn ở cả La Liga và châu Âu. Quan trọng hơn, thủ thành người Slovenia đem lại cho nửa đỏ-trắng thành Madrid giá trị lớn nhất là sự ổn định trước khung thành.
Mặc dù vậy, Oblak vừa chạm đến cột mốc 550 trong trận đấu mà Atletico phải oằn mình chịu trận. Ngay ở phút đầu tiên, Marcos Llorente để mất bóng và anh phải cản phá cú sút của Bilal El Khannouss. Gần như ngay sau đó, thủ môn này lại chặn pha dứt điểm hiểm hóc của Josha Vagnoman, rồi cản tiếp cú sút từ rìa vòng cấm của Angelo Stiller.
Bất chấp nỗ lực của Oblak, Stuttgart vẫn mở được tỷ số nhờ công của Jamie Leweling. Julian Alvarez gỡ hòa ở đầu hiệp hai nhưng đến phút 64, Atletico lại mất người khi Morten Hjulmand nhận thẻ đỏ trực tiếp. Kể từ thời đó, khung thành của Oblak phải chịu áp lực cực lớn, nhưng tài năng của thủ thành 33 tuổi vẫn giúp đội bóng Tây Ban Nha rời nước Đức cùng 1 điểm.

Trận hòa này cũng giúp Atletico nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 7. Đội bóng của Diego Simeone đang tìm lại chính mình, sau khi khép lại mùa giải trước trong tiếc nuối vì để mất chiếc Cúp Nhà Vua sau loạt luân lưu trước Sociedad. Họ thậm chí từng có chuỗi 6 trận thắng liên tiếp trước chuyến làm khách của Stuttgart. Trong chuỗi trận đó, có thắng lợi 2-1 trước Real Madrid ở trận derby và chiến thắng 2-0 trước MU tại Champions League.
Oblak đã có những đóng góp nổi bật trong chuỗi chiến thắng ấy, với cả tư cách thủ lĩnh và chốt chặn cuối cùng. Đội bóng của Diego Simeone vốn luôn được xây dựng trên nền tảng phòng ngự, và hạt nhân của nó chính là thủ thành người Slovenia. Có thể, chuỗi trận toàn thắng của Atletico đã dừng lại ở Stuttgart và sắp tới, họ còn phải tiếp đón Bayern Munich. Nhưng với vị thần gác đền đến từ Balkan, nửa đỏ-trắng thành Madrid luôn có thể yên tâm về tuyến dưới.
Về thành tích cá nhân, Oblak hoàn toàn có thể vượt qua Adelardo ngay trong những tuần tới. Kỷ lục 747 trận mà đội trưởng Koke đang nắm giữ thì rất khó chạm tới. Nhưng dù có không đạt được cột mốc ấy, thủ môn người Slovenia cũng đã có một vị trí riêng trong lịch sử Atletico, sau hơn 12 năm gắn bó và đứng vững qua nhiều thế hệ đồng đội.






















