Jordi Alba: 'Có giảm lương, tôi vẫn ở lại Barca'

Jordi Alba trả lời phỏng vấn tờ Marca. Hậu vệ trái này nói về các HLV mình từng làm việc, mối quan hệ với Xavi, chuyện tương lai của mình, ý nghĩa của danh hiệu Siêu Cúp Tây Ban Nha, màn tái ngộ với Quique Setien, cuộc đua ở La Liga…

PV: Bất chấp tuổi tác, những chỉ số về thể lực của anh vẫn rất ổn. Liệu có công thức nào không?

Alba: Cứ mỗi lần tới sinh nhật, là anh lại thấy mình cần phải chăm sóc cơ thể tốt hơn, cả trong chuyện ăn uống cũng như trị liệu. Ở đội có một chuyên gia dinh dưỡng, ngoài ra tôi còn có một chuyên gia riêng, nên mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Trước đây tôi ăn uống rất linh tinh, nhưng tới khi có tuổi rồi thì tôi nghĩ là mọi người đều giống tôi, đấy là đều quan tâm tới chuyện ăn uống của mình hơn.

Trong những HLV mà anh từng làm việc cùng - Luis Enrique, Valverde, Setien, Koeman, Xavi… anh thấy mỗi người có điểm mạnh gì?

Luis là một nhà lãnh đạo, sẵn sàng đối mặt với các cầu thủ; Valverde thì trầm lặng hơn, ông điềm tĩnh, và về mặt chiến thuật thì rất ấn tượng; Setien là mẫu HLV thích kiểm soát bóng, với một ý tưởng rõ ràng về lối chơi; Koeman là một HLV tuyệt vời, ngoài ra ông ấy còn là một huyền thoại của CLB nữa; rồi chúng ta có Xavi, mẫu HLV làm việc hết sức khoa học.

Anh cân bằng thế nào giữa mối quan hệ công việc và bạn bè với Xavi Hernandez?

Ừm, tất nhiên là quan hệ bạn bè với quan hệ thầy trò là khác hẳn nhau, nhưng bầu không khí tích cực thì vẫn luôn ở đó, chẳng mất đi đâu được. Nói chung thì mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn rất ổn, dù tình thế có thể khác đi một chút so với trước đây.

Có bao giờ anh thấy nhàm chán sau khi giành được nhiều chức vô địch như vậy không?

Mọi người cho chuyện ấy là bình thường, nhưng không phải đâu. Khi anh ngừng chiến thắng, anh sẽ nhận ra ngay là chiến thắng khó khăn tới nhường nào, và việc giành được một danh hiệu vất vả tới đâu. Thực tế là đúng như anh nói, giữa men say chiến thắng, anh không thực sự nhận ra được giá trị đích thực của chức vô địch Champions League, LaLiga, hay Cúp Nhà Vua.

Anh còn một năm trong hợp đồng thôi, sẽ đi hết chứ?

Đương nhiên. Tôi thấy là mình vẫn đủ sức để làm điều đó. Đúng là gần đây tôi không còn được ra sân trong tất cả các trận đấu, nhưng mỗi lần có cơ hội tôi đều nỗ lực hết sức. Và những khi không được thi đấu thì tôi cũng đều ủng hộ các đồng đội của mình bằng cách cổ vũ cho họ từ khu kỹ thuật. Thực sự thì đây là một trải nghiệm mới với tôi, bởi vì trước đó tôi rất may mắn là được ra sân khá thường xuyên. Năm nay thì không còn được như vậy, nhưng tôi không thiếu cơ hội thể hiện, và rất hài lòng với vai trò của mình. 

Anh cảm thấy thế nào khi ngồi dự bị?

Đấy là quyết định của HLV thôi. Khi tôi được ra sân, anh ấy không giải thích vì sao, và khi tôi không được ra sân thì cũng thế. Điều duy nhất tôi quan tâm là làm sao tập luyện cho tốt, chăm lo cho bản thân cho tốt, để mỗi khi ra sân đều thể hiện được hết khả năng của mình. Sau đó thì quyền quyết định sẽ là của HLV. Hồi đầu tôi cảm thấy thật sự khó khăn, nhưng bây giờ thì tôi đã quen và xem đó là một động lực.

Nếu người ta yêu cầu anh giảm lương để được ở lại trong năm tiếp theo, anh có đồng ý không?

Có. Khi CLB đã quyết định như thế, tôi sẽ luôn ủng hộ hết mình. Tôi biết là người ta đã nói rất nhiều điều không đúng về chúng tôi trên truyền thông trong thời gian qua, nhưng nói thật là bây giờ chúng tôi đã học được cách sống chung với chúng. Tôi biết sự thật là gì, nên chẳng việc gì phải cuống lên. Mong muốn của tôi là tiếp tục đóng góp cho CLB, và cả hai phía đều cảm thấy hài lòng.

Sao nhiều người cứ muốn anh nghỉ hưu vậy?

Tôi nghĩ đấy là vấn đề truyền thông thôi. Tự tôi thấy ổn, tôi biết mình còn có thể có nhiều đóng góp, và tôi nhận được sự ủng hộ từ HLV và đồng đội. Mỗi khi xuống phố mọi người cũng nói với tôi như thế. Ngày mà tôi cảm thấy rằng mình không còn đủ khả năng chơi bóng cho Barcelona, tôi sẽ là người đầu tiên ra đi.

Anh có tự thấy đội bóng của mình là ứng cử viên số một cho chức vô địch La Liga không?

Từ kinh nghiệm của bản thân, tôi có thể khẳng định với anh là còn rất nhiều chuyện có thể xảy ra ở giải đấu năm nay. Rằng Madrid sẽ bám đuổi tới cùng và mọi chuyện sẽ rất khó khăn. Tất nhiên là đấy là chuyện về lâu về dài, còn bây giờ thì chúng tôi có thể tự thả lỏng một chút. Vô địch hay không bây giờ thuộc quyền tự quyết của chúng tôi.

Cuối tuần này, Barca sẽ gặp lại Setien (với Villarreal). Tại sao ông ấy không thể thành công ở Barcelona?

Tới làm việc ở một CLB khi mùa giải đã bắt đầu rồi có bao giờ là dễ dàng. Và sau tất cả, tôi không cho rằng Setien là người duy nhất phải chịu trách nhiệm. Chính đội bóng đã không thể hiện được như kỳ vọng. Các cầu thủ mới là những người phải chịu trách nhiệm, còn HLV thì tôi cho là ông ấy đã làm tốt công việc của mình. Ông ấy đã rất cố gắng truyền tải các ý tưởng, mà với tôi là rất tích cực. Ông ấy chỉ thiếu may mắn vì đến không đúng thời điểm thôi. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x