
Bàn thắng
Real Madrid: Garcia (44'), Bellingham (80')
Real Madrid khép lại trận đấu cuối cùng trên sân nhà mùa này bằng chiến thắng 2-0 trước Real Oviedo, nhưng bầu không khí ở Bernabeu lại chẳng mang nhiều cảm xúc tích cực. Trong một đêm vốn được chờ đợi như dịp để đội bóng xoa dịu cơn giận dữ từ người hâm mộ, thứ đọng lại nhiều nhất lại là những tiếng la ó hướng về Kylian Mbappe.
Sau thất bại cay đắng trước Barca khiến Real trắng tay mùa này, sân Bernabeu bước vào trận gặp Oviedo với tâm trạng nặng nề. Khán đài không kín chỗ, sự cuồng nhiệt quen thuộc gần như biến mất. Người hâm mộ chọn thái độ lạnh nhạt thay vì phản ứng dữ dội như những ngày trước. Tuy nhiên, sự im lặng ấy không dành cho tất cả.
Mbappe trở thành mục tiêu công kích lớn nhất. Tiền đạo người Pháp bị la ó ngay từ lúc khởi động và tiếp tục nhận phản ứng tiêu cực khi vào sân trong hiệp hai. CĐV Real không chỉ thất vọng vì phong độ, mà còn bởi thái độ bị cho là thiếu cam kết của ngôi sao này trong giai đoạn đội bóng khủng hoảng. Những chuyến đi riêng, các phát biểu gây tranh cãi và hình ảnh thiếu nhiệt huyết khiến mối quan hệ giữa Mbappe với Bernabeu rạn nứt nghiêm trọng.

Trái ngược với Mbappe, Gonzalo Garcia lại nhận được sự cổ vũ lớn. Chính tiền đạo trẻ trưởng thành từ học viện Real là người khai thông bế tắc bằng pha xử lý đậm chất số 9 ở cuối hiệp một. Sau đường kiến tạo của Brahim Diaz, Gonzalo xoay người khống chế gọn gàng rồi dứt điểm chéo góc đánh bại thủ môn Aaron Escandell. Một bàn thắng cho thấy bản năng săn bàn đáng chú ý của chân sút trẻ, người được xem là điểm sáng hiếm hoi trong giai đoạn cuối mùa của Real.
Sang hiệp hai, trận đấu tiếp tục diễn ra với nhịp độ thấp như một màn giao hữu tiền mùa giải. Điểm nhấn lớn nhất thuộc về Santi Cazorla khi lão tướng của Oviedo vào sân và nhận tràng pháo tay vang dội từ toàn bộ khán giả có mặt trên sân Bernabeu. Hình ảnh ấy hoàn toàn đối lập với những tiếng huýt sáo dành cho Mbappe chỉ ít phút sau đó.
Real chỉ thực sự khép lại trận đấu ở cuối trận nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Jude Bellingham. Sau pha làm tường của Mbappe, tiền vệ người Anh rê bóng xuyên qua hàng thủ Oviedo trước khi dứt điểm lạnh lùng ấn định chiến thắng 2-0. Dù ghi bàn, Bellingham không ăn mừng cuồng nhiệt như thường lệ. Không còn màn dang tay quen thuộc hay giai điệu “Hey Jude” vang lên trên khán đài.
Bernabeu hiểu rằng chiến thắng này không thể che lấp một mùa giải thất vọng. Và có lẽ chính các cầu thủ Real cũng hiểu điều đó hơn ai hết.
Đội hình thi đấu
Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Asencio, Alaba, Carreras, Diaz, Camavinga, Tchouameni, Mastantuono, Gonzalo Garcia, Vinicius
Oviedo: Escandell, Alhassane, Bailly, Costas, Vidal, Fonseca, Colombatto, Reina, Fernandez, Vinas, Chaira























-ngay-14-5-202.jpg)


