
Ít ngày qua, thông tin về cuộc xô xát trên sân tập Valdebebas lan truyền dữ dội trong tuần qua, với nhiều nguồn tin cho rằng Valverde phải nhập viện sau khi bị Tchouameni đấm trong lúc hai người lao vào nhau ở buổi tập.
Tiền vệ người Uruguay sau đó phủ nhận việc bị đồng đội hành hung, khẳng định anh chỉ "vô tình đập đầu vào bàn" dù được cho là gặp chấn thương vùng đầu. Tuy nhiên, Valverde cũng bóng gió về việc "rõ ràng là có ai đó đang tung tin từ bên trong".
Giờ đây, Perez dường như đã hướng sự chú ý tới người làm rò rỉ thông tin hơn là chính vụ xung đột. Phát biểu trên kênh La Sexta, vị chủ tịch Real Madrid nói: "Năm nào các cầu thủ cũng có va chạm. Nhưng khi mọi thứ bị công khai, đó là vì có người muốn nó được biết đến. Chúng tôi đã có ý tưởng về người đó là ai. Sau những chuyện thế này, mọi thứ trở nên hỗn loạn".

Theo các nguồn tin tại Tây Ban Nha, cả Valverde lẫn Tchouameni đều bị phạt khoảng 500.000 euro sau vụ việc, được cho là bắt nguồn từ một pha vào bóng mạnh trong buổi tập.
Vụ xô xát này chỉ là một phần trong giai đoạn đầy biến động của Real Madrid. Đội bóng vừa thất bại ở trận El Clasico, qua đó trao chức vô địch cho đại kình địch Barca trước 3 vòng đấu.
Trong khi đó, tương lai băng ghế huấn luyện vẫn cực kỳ bất ổn. Jose Mourinho tiếp tục được đồn đoán sẽ trở lại Bernabeu để thay thế Alvaro Arbeloa, dù không phải huyền thoại nào của CLB cũng ủng hộ ý tưởng này.






















-ngay-14-5-202.jpg)

