
Sau chiến thắng 2-0 của Real Madrid trước Real Oviedo tại La Liga, thay vì nói về màn trở lại sau chấn thương hay 3 điểm của đội bóng, Mbappe lại thu hút tâm điểm truyền thông bằng những phát biểu đầy nhạy cảm xoay quanh bản thân anh lẫn nội bộ Los Blancos.
Mbappe tiết lộ HLV Alvaro Arbeloa đã nói với mình rằng anh chỉ là "tiền đạo thứ tư" trong đội hình. Ngôi sao người Pháp cũng công khai việc bản thân sẵn sàng đá chính nhưng không được lựa chọn, trước khi thêm vào câu nói đáng chú ý: "Tôi thích phơi bày mọi chuyện ở đây hơn".
Đó mới là điều khiến Real Madrid lo lắng. Một cầu thủ hoàn toàn có quyền không hài lòng khi bị đẩy lên ghế dự bị. Cristiano Ronaldo từng nổi giận, Karim Benzema từng phản ứng, thậm chí Raul Gonzalez ngày trước cũng không ít lần va chạm với HLV. Dù vậy, điều khác biệt nằm ở cách xử lý. Tại Bernabeu, những xung đột nội bộ hiếm khi được đem ra giữa truyền thông để tạo áp lực dư luận.
Đáng tiếc, Mbappe đã làm điều ngược lại. Anh biến cuộc phỏng vấn sau trận thành nơi công khai câu chuyện nội bộ, vô tình đặt Arbeloa vào thế phải phản hồi trước truyền thông. Và quả thực, HLV người Tây Ban Nha lập tức phản pháo. Arbeloa phủ nhận việc từng gọi Mbappe là "tiền đạo thứ tư", đồng thời nhấn mạnh một thông điệp rất rõ ràng: "Tôi là HLV và tôi quyết định ai đá".
Quả thực, đó không đơn thuần là lời giải thích. Nó giống một tuyên bố quyền lực. Bởi Real Madrid hiểu rõ thứ nguy hiểm nhất trong phòng thay đồ không phải thất bại, mà là cảm giác có một ngôi sao đứng trên tập thể. Trong lịch sử Galacticos, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha từng sở hữu vô số siêu sao lớn hơn cả Mbappe hiện tại, song họ chỉ thực sự thành công khi mọi cái tôi cùng phục vụ một cấu trúc chung.
Vấn đề của Mbappe lúc này nằm ở chỗ anh đang nghĩ mình là vua chúa, là trung tâm của vũ trụ. Thực tế, cựu tiền đạo của PSG không sai hoàn toàn. Anh vẫn là cỗ máy ghi bàn đáng sợ nhất của Real Madrid mùa này. Hơn 40 bàn thắng trên mọi đấu trường, thêm một cuộc đua Pichichi gần như nằm trong tay và hiệu suất săn bàn chưa từng thấy kể từ thời Ronaldo là minh chứng quá rõ ràng. Sẽ là vô lý nếu đổ mọi thất bại của Real Madrid lên vai Mbappe.

Ngôi sao 27 tuổi không phải người khiến dự án của Xabi Alonso đổ vỡ, cũng chẳng phải nguyên nhân duy nhất khiến Real Madrid đánh mất cấu trúc ở giai đoạn hai của mùa giải. Dù vậy, Bernabeu chưa bao giờ chỉ nhìn vào bàn thắng. Đó là lý do những chi tiết tưởng nhỏ lại khiến Mbappe bị soi xét dữ dội, từ chuyến đi Sardinia sát trận El Clasico dù có sự cho phép của CLB, nụ cười xuất hiện đúng lúc hai đồng đội va chạm trên sân tập, cho đến việc đăng ảnh lên mạng xã hội khi đội nhà đang thua 0-2 trước Barca.
Xét riêng lẻ, chúng không phải bê bối. Nhưng khi chắp nối lại, tất cả tạo thành hình ảnh của một siêu sao chưa thực sự đồng điệu với tập thể. Và đây là điều tối kỵ ở Real Madrid.
Los Blancos có thể tha thứ cho một cầu thủ chơi tệ, nhưng rất khó chấp nhận cảm giác ai đó đặt bản thân lên trên CLB. Những tiếng huýt sáo dành cho Mbappe trong trận gặp Oviedo không đơn thuần đến từ phong độ. Chúng phản ánh sự khó chịu ngày càng lớn từ khán đài dành cho thái độ cùng cách hành xử của anh.
Sau vụ việc, tờ Marca của Tây Ban Nha giật một dòng tít rất hay: "Real Madrid muốn Mbappe là Cristiano (Ronaldo), nhưng cũng phải là Raul". CR7 đại diện cho đẳng cấp siêu sao, cho những bàn thắng và sự thống trị. Song Raul mới là biểu tượng của tinh thần Madridismo, của sự hy sinh và cảm giác tập thể luôn lớn hơn cái tôi cá nhân.
Mbappe hiện tại đã có phần "Cristiano". Điều anh còn thiếu chính là phần "Raul". Nếu học được điều ấy, anh vẫn đủ khả năng trở thành huyền thoại tiếp theo của Bernabeu. Tuy nhiên, nếu tiếp tục hành xử như trung tâm quyền lực lớn hơn cả phòng thay đồ, Mbappe sẽ không chỉ trở thành vấn đề của Arbeloa.
Anh sẽ trở thành vấn đề của cả Real Madrid.


























