
Real Madrid chưa bao giờ thiếu những siêu sao lớn trong lịch sử. Nhưng lần đầu tiên, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha phải đối mặt với cuộc chiến ngầm giữa hai cầu thủ đều mang tham vọng trở thành chủ nhân Quả bóng vàng: Kylian Mbappe và Vinicius Junior.
Những căng thẳng vốn âm ỉ suốt mùa giải cuối cùng đã bùng nổ sau phát biểu công khai của Mbappe tại Bernabeu. Tiền đạo người Pháp không chỉ bóng gió về vị thế của mình dưới thời HLV Alvaro Arbeloa, mà còn vô tình phơi bày sự chia rẽ ngày càng rõ trong nội bộ Real Madrid.
Khi mới cập bến Bernabeu vào Hè 2024, Mbappe từng xuất hiện với hình ảnh khiêm nhường. Sau chức vô địch Champions League thứ 15 của Real, anh hiểu mình cần hòa nhập với tập thể đã vận hành ổn định dưới thời Carlo Ancelotti.
Thậm chí, Mbappe còn tiết lộ Vinicius thường xuyên nhắn tin thúc giục anh tới Madrid để “cùng chơi phía trên”. Mọi thứ khởi đầu khá êm đẹp. Dù vậy, sự cân bằng đó không kéo dài lâu.

Mbappe ghi tới 44 bàn trong mùa đầu tiên, nhưng cảm giác lạc nhịp trong hệ thống vẫn hiện hữu. Những nghi ngờ về khả năng kết hợp giữa anh và Vinicius bắt đầu xuất hiện, đặc biệt khi Real Madrid trắng tay và Ancelotti rời ghế huấn luyện.
Mọi thứ thay đổi hoàn toàn khi Xabi Alonso tiếp quản đội bóng. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha xây dựng hệ thống lấy Mbappe làm trung tâm tấn công. Điều đó khiến vai trò của Vinicius suy giảm rõ rệt.
Ngôi sao người Brazil, vốn là biểu tượng trong các thành công gần đây của Real, bắt đầu cảm thấy mất vị thế. Sự khó chịu của Vinicius bộc lộ rõ sau trận Clasico đầu mùa khi anh phản ứng dữ dội vì bị thay ra.
Phòng thay đồ Real từ đó dần bị chia thành hai nhóm quyền lực. Một bên là Mbappe - được xem như gương mặt đại diện cho kỷ nguyên mới. Phía còn lại là Vinicius - người nhận được sự ủng hộ lớn từ nhiều cầu thủ lâu năm trong đội.

Khi dự án của Xabi Alonso thất bại và Arbeloa lên thay, cán cân quyền lực tiếp tục đảo chiều. HLV người Tây Ban Nha công khai khẳng định sẽ “xây dựng đội bóng quanh Vinicius”, đồng thời yêu cầu các cầu thủ đưa bóng nhiều hơn cho chân sút Brazil.
Sự thay đổi đó khiến Mbappe cảm thấy vai trò của mình bị suy giảm. Những chấn thương liên tiếp càng làm tình hình thêm căng thẳng. Đỉnh điểm là sau trận thắng Oviedo, Mbappe công khai tuyên bố mình chỉ là “tiền đạo thứ tư” trong mắt Arbeloa.
Phát biểu ấy lập tức gây bão. Arbeloa sau đó phản pháo mạnh mẽ trong họp báo: “Khi tôi còn ngồi ở chiếc ghế này, tôi là người quyết định ai được đá. Tôi không quan tâm cậu ta tên là gì”.
Không chỉ dừng lại ở chuyên môn, mối quan hệ giữa Mbappe với ban huấn luyện và một bộ phận phòng thay đồ cũng dần xấu đi. Những phát biểu trước đó của Arbeloa về “cầu thủ mặc tuxedo thay vì chiến đấu lấm bùn” bị cho là nhắm trực tiếp vào tiền đạo người Pháp.
Trong khi đó, Florentino Perez lại tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa khi công khai khẳng định Mbappe là “cầu thủ hay nhất Real Madrid hiện tại”, giữa lúc Vinicius vẫn chưa gia hạn hợp đồng.
Tất cả đang biến Real Madrid thành một “chiến trường quyền lực” thực sự. Và với việc cả Mbappe lẫn Vinicius đều không chấp nhận đứng sau bất kỳ ai, cuộc chiến giữa hai “dải ngân hà” ở Bernabeu dường như vẫn còn rất lâu mới kết thúc.

























