Pedri: 'Tôi muốn gặp lại người nói rằng tôi không đủ trình chơi cho Real Madrid'

Đang là ngôi sao mới nổi của Barca và bóng đá Tây Ban Nha, nhưng ít người biết rằng, Pedri từng bị Real Madrid từ chối. Nhân dịp tập trung với ĐT Tây Ban Nha, tiền vệ này đã chia sẻ trên đài phát thanh Cadena Cope về kỷ niệm thú vị đó, và nhiều vấn đề khác về Barca cũng như La Roja.

Phóng viên: Cuộc sống hiện tại của anh ra sao?

Pedri: Rất tuyệt, không có gì để phàn nàn. Mọi thứ đều đang rất ổn.

Trận El Clasico ở Bernabeu chắc vẫn để lại dư vị ngọt ngào nhỉ?

Đó là một trận đấu không thể nào quên. Nhưng ở ĐT Tây Ban Nha, chúng tôi vẫn là đồng đội. Chúng tôi vẫn gặp gỡ và cười đùa với nhau. Ở đây, chúng tôi là một đội và muốn cùng nhau chiến thắng.

Anh đã chọn chiếc áo số 10 ở ĐT Tây Ban Nha à?

Tôi có vài lựa chọn, và đó là con số mà tôi thích. Cesc Fabregas từng mặc áo số 10 và anh ấy là một cầu thủ xuất sắc. Thực ra tôi thích số 8 nhất vì Andres Iniesta từng mặc nó, nhưng ở La Roja nó thuộc về Koke và bạn phải tôn trọng các đàn anh.

Anh đã xem lại trận đấu với Real Madrid bao nhiêu lần?

Hai lần. Tôi phải thừa nhận là xem ở trên TV rất khác với khi chơi ở trên sân.

Cảm giác chơi bóng ở Bernabeu thế nào?

Rất tuyệt, và sẽ còn tuyệt hơn nếu chúng tôi tiếp tục chơi như vậy.

Anh đã gặp lại người từng nói với mình là anh không đủ trình độ chơi cho Real Madrid chưa?

Chưa, tôi thậm chí không nhớ nổi tên người đó. Nếu gặp lại, tôi sẽ nói với ông ấy là tôi đang rất hạnh phúc ở Barca.

Điều gì đã xảy ra ở lần thử việc tại Real Madrid?

Tôi tới Madrid và không thể tập luyện trong vài ngày đầu vì tuyết lớn. Sau đó tôi thử việc ở đó 3 ngày. Họ đưa tôi xuống tập cùng đội B và cuối cùng, nói rằng tôi không đủ trình độ. Nhưng giờ tôi đang ở nơi mình thuộc về.

Mới 19 tuổi nhưng Pedri đã là tiền vệ trụ cột của cả Barca (ảnh chủ) lẫn ĐT Tây Ban Nha

Ông nội anh là người sáng lập hội CĐV ở quê nhà Tegueste, bố anh cũng từng là chủ tịch của hội đó. Nếu anh gia nhập Real Madrid, liệu họ có từ anh không?

Tôi không nghĩ vậy. Họ vẫn sẽ ủng hộ tôi.

Anh ghi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp khi nào?

Tôi chỉ nhớ là trong trận Las Palmas gặp Sporting Gijon. Còn ngày cụ thể thì chịu.

Còn bàn đầu tiên cho Barca?

Đó là một trận sân nhà ở Champions League, nhưng tôi cũng không nhớ ngày. Trận tiếp Dinamo Kiev đúng không nhỉ? (thực ra là Ferencvaros - ND).

Anh đã xem lại bàn thắng của mình vào lưới Galatasaray chưa?

Có, tôi xem lại trên Tik Tok. Ferran chọc khe và tôi thấy Marcao lao ra. Tôi không chạm bóng vì nghĩ anh ấy sẽ cướp được, nhưng anh ấy đã phán đoán sai. Khi định sút thì tôi lại thấy một cầu thủ khác của Galatasaray ập vào, nên tôi tiếp tục để bóng trôi qua rồi sút chìm. Tôi nghĩ đó là bàn thắng đẹp nhất mà tôi từng ghi. Hy vọng tôi sẽ ghi được những bàn đẹp hơn.

Kỷ niệm đầu tiên của anh với trái bóng là gì?

Đó là chơi bóng cùng cha mẹ và anh trai trên con phố trước nhà, lúc 3 hay 4 tuổi gì đó.

Cầu thủ mà anh ngưỡng mộ nhất?

Messi.

Còn ai là người khiến anh ngạc nhiên nhất?

Dembele và Busquets. Busi giỏi kinh khủng.

HLV mà anh thích nhất?

Xavi.

Anh mấy tuổi khi lần đầu xem Pique chơi bóng?

Trận đấu đầu tiên tôi xem là khi hơn 1 tuổi, nhưng tôi không nhớ trận đó. Còn Pique thì chắc là khi tôi 5 tuổi. Sự thật là Pique chưa bao giờ chơi dở cả. Sẽ rất tuyệt nếu anh ấy trở lại La Roja.

Anh từng có một bài phát biểu hoàn hảo khi nhận giải “Cậu bé vàng”. Anh tự viết nó à?

Đúng, với sự giúp đỡ của anh trai. Tôi hay bị khớp khi phát biểu trước đám đông, còn hơn cả khi chơi bóng nữa. Nhưng may mắn là mọi chuyện đều ổn.

Điều gì khiến anh bực nhất?

Thua trận và để mất bóng.

Anh có biết mình đang có bao nhiêu tiền không?

Không, tôi không biết. Bố mẹ tôi quản lý chuyện tài chính và đó cũng là tiền của họ.

Thứ đầu tiên anh đã mua khi kiếm được tiền là gì?

Nói thật là tôi không nhớ. Có thể là một chiếc máy chơi game PS5, khi nó mới ra. Giờ thì tôi muốn mua một căn nhà cho cha mẹ mình, hoặc sửa lại ngôi nhà hiện tại.

Người ta vẫn nói Pedri là cầu thủ trẻ nhất lịch sử đạt được điều này hay điều nọ. Anh có quan tâm tới chuyện đó không?

Tôi rất vui, nhưng nói thật là tôi không quan tâm.

Ngoài bóng đá, anh còn giỏi môn gì nữa?

Chơi điện tử, trò gì tôi cũng chơi được. Tôi còn chơi cả Teqball (trò chơi kết hợp giữa bóng đá và bóng bàn) nữa.

Đội hình lý tưởng của anh sẽ gồm những ai?

Tôi có thể chọn hết cầu thủ Barca không? Chắc là Ter Stegen, Eric Garcia và Pique, những người rất giỏi chơi chân dù thi đấu ở hàng phòng ngự. Hậu vệ phải sẽ là Dani Alves, cánh trái là Alba. Tiền vệ sẽ có Busquets, Ronaldinho và Xavi. Iniesta đá tiền đạo lệch trái, Messi bên phải và đá cao nhất là Cristiano Ronaldo.

Anh thường làm gì với những chiếc áo đấu của mình?

Giữ lại hoặc tặng cho người khác. Tôi chỉ giữ vài cái thôi, còn hầu hết là tặng.

Anh sẽ đi đâu nếu muốn trốn tránh khỏi thế giới này?

Về ngôi nhà của gia đình tôi ở Tenerife.

Tại ĐTQG, HLV Luis Enrique yêu cầu điều gì ở anh?

Lúc chúng tôi đang dự EURO 2020, ông ấy muốn tôi đá ở khoảng trống giữa các tuyến, không chỉ để tấn công mà còn phải chạy rất nhiều để tạo áp lực. Vì chúng tôi chơi pressing nên nếu bạn không chạy, nó sẽ không còn hiệu quả.

Tây Ban Nha nên chơi theo phong cách nào?

Lối chơi kiểm soát dựa trên khả năng cầm bóng, thứ bóng đá từng giúp chúng tôi giành các danh hiệu.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

 


 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
32
+4
47
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Pique nhận lương cao nhất La Liga Pique nhận lương cao nhất La Liga

    L’Equipe lại vừa công bố danh sách những cầu thủ có mức lương cao nhất. Nhưng mùa này, tờ báo số 1 nước Pháp không chỉ công bố lương của các ngôi sao thi đấu tại Ligue 1, mà còn tiết lộ cả thu nhập của các cầu thủ đang chơi ở 4 giải VĐQG lớn còn lại của châu Âu. Theo đó, trung vệ Gerard Pique của Barca đang là cầu thủ lĩnh lương cao nhất ở La Liga.

  • Bale bị báo Tây Ban Nha chỉ trích vì 'giả chấn thương' Bale bị báo Tây Ban Nha chỉ trích vì 'giả chấn thương'

    Cầu thủ chạy cánh Gareth Bale đang bị báo chí Tây Ban Nha chỉ trích nặng nề vì tuyên bố đủ sức tham dự play-off World Cup với ĐT Xứ Wales vào thứ Sáu dù trước đó không thể ra sân ở trận El Clasico hôm Chủ nhật vừa qua.

  • Barcelona đau đầu khi 2 sao trẻ cùng từ chối gia hạn hợp đồng Barcelona đau đầu vì nguy cơ mất 'truyền nhân của Xavi'

    Tờ Marca đưa, BLĐ CLB Barcelona vừa đề nghị trung vệ Ronald Araujo và tiền vệ Gavi gia hạn hợp đồng. Tuy nhiên, bộ đôi nói trên đã thẳng thừng từ chối.

  • Đội hình tiêu biểu những cầu thủ cao nhất La Liga Đội hình tiêu biểu những cầu thủ cao nhất La Liga

    Đội tuyển Tây Ban Nha từng thống trị bóng đá thế giới nhờ những chú lùn kiệt xuất. La Liga vốn cũng coi trọng những cầu thủ kỹ thuật, chứ không quá đặt nặng chuyện thể hình. Tuy nhiên, những anh chàng cao kều vẫn có chỗ đứng nhất định ở giải đấu số 1 xứ bò tót.

  • HLV Xavi đã làm gì để Barca 'lột xác'? HLV Xavi đã làm gì để Barca 'lột xác'?

    Dưới sự dẫn dắt của tân HLV Xavi, Barcelona đang chơi rất ấn tượng với chuỗi 12 trận bất bại liên tiếp, mới nhất là thắng lợi tưng bừng 4-0 ngay trên sân của đại kình địch Real Madrid. Theo tờ Marca, sở dĩ Barca có thể "lột xác" là nhờ những bí kíp dưới đây của HLV Xavi.

  • Barcelona và Real Madrid gặp nguy với quy tắc mới của FFP Barcelona và Real Madrid gặp nguy với quy tắc mới của FFP

    Các đội bóng của La Liga, trong đó có hai ông lớn Barcelona và Real Madrid đang đối diện với những vấn đề nghiêm trọng liên quan tới các quy định mới của luật công bằng tài chính (FFP).

  • Thất bại ở El Clasico không phải là bi kịch với Real Madrid Thất bại ở El Clasico không phải là bi kịch với Real Madrid

    Dù vừa thua đội khách Barca 0-4 trong trận El Clasico cuối tuần qua, Real Madrid vẫn dẫn đầu La Liga với 9 điểm hơn đội nhì bảng Sevilla. Khoảng cách đó là khá an toàn với thầy trò HLV Carlo Ancelotti trong cuộc đua tới chức vô địch La Liga mùa này. 

  • Real Madrid: Ai còn dám xem thường Ferland Mendy? Real Madrid: Ai còn dám xem thường Ferland Mendy?

    Sự vắng mặt của Ferland Mendy được xem là nguyên nhân quan trọng khiến Real Madrid thảm bại trước Barcelona ngay trên sân nhà Bernabeu. Rõ ràng, không ai còn có thể xem thường hậu vệ người Pháp sau khi chứng kiến cánh trái của Los Blancos hoàn toàn bất lực trước Dembele.

  • Aubameyang là biểu tượng cho sự trỗi dậy của Barca Aubameyang là biểu tượng cho sự trỗi dậy của Barca

    Pierre-Emerick Aubameyang đã ghi 9 bàn thắng cho Barca chỉ sau 11 trận đấu kể từ khi gia nhập Camp Nou. Từ một kẻ bị xem là “đồ bỏ” ở Arsenal, anh hồi sinh trong màu áo của đội bóng xứ Catalunya và được xem là biểu tượng cho sự trỗi dậy.

  • Ter Stegen gạch tên Messi khỏi đội hình tiêu biểu của anh Ter Stegen chọn đội hình xuất sắc nhất không có đồng đội cũ Messi

    Thủ thành Marc-Andre ter Stegen đã lựa chọn ra đội hình xuất sắc của mình, đáng chú ý khi anh loại người đồng đội cũ Lionel Messi khỏi danh sách 11 cầu thủ.

  • Hãy gọi Barca là 'kẻ hủy diệt' Hãy gọi Barca là 'kẻ hủy diệt'

    Barca đang thi đấu giống như một “Kẻ hủy diệt”. Ở trận El Clasico rạng sáng qua, ngay trên sân đội đầu bảng Real Madrid, các học trò của HLV Xavi Hernandez đã giành chiến thắng áp đảo 4-0, bằng thứ bóng đá tấn công tổng lực, không cho đối thủ cơ hội nào.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x