9 TRẬN, 40 CÚ SÚT VÀ 1 BÀN THẮNG
Thật đáng ngạc nhiên khi chân sút số 1 của Real nhiều năm qua, “họng pháo” có sức công phá mạnh nhất thế giới 2 năm gần đây lại đang rơi vào tình trạng tịt ngòi gần như hoàn toàn ở đầu mùa này. Siêu nhân người Bồ Đào Nha mới chỉ có được 1 bàn sau 9 trận trên mọi mặt trận cho Real và ĐTQG từ đầu mùa này đến giờ. Pha lập công duy nhất của CR7 là ở trận thắng đậm Man City 4-1 trong loạt giao hữu trước mùa hồi cuối tháng 7.
Vì vậy, việc Ronaldo tịt ngòi không phải vì việc Real của tân HLV Rafa Benitez đã thay đổi hệ thống tấn công. Thực tế, anh cũng tịt ngòi ở 2 trận đấu cùng ĐTQG Bồ Đào Nha trước Pháp và Albania vừa qua.
Quan trọng hơn, Ronaldo được trao rất nhiều cơ hội. Thống kê cho thấy, anh tung ra tới 40 cú sút trong 9 trận nói trên, nhiều nhất là ở trận gặp Sporting Gijon tại vòng 1 La Liga (10 cú sút, 4 trúng đích). Chính sự kém cỏi của CR7 trong khả năng dứt điểm là nguyên nhân khiến Real bị cầm hòa đáng thất vọng ở trận chính thức đầu tiên của mùa giải này.

RONALDO ĐANG SỐC NẶNG
Có thể nói, việc Ronaldo bỗng đánh mất gần như hoàn toàn khả năng ghi bàn là vì vấn đề tâm lý, chứ không phải phong độ. Cần biết ở 2 mùa trước đó, anh là chân sút số 1 không chỉ tại Real, La Liga mà cả ở cả châu Âu, khi đều đoạt danh hiệu Pichichi, Chiếc giầy vàng châu Âu lẫn Quả bóng vàng FIFA. Số bàn thắng của CR7 cho Real là lần lượt 51 và 61 ở 2 mùa gần đây. Tổng cộng, anh đã ghi tới 313 bàn chỉ sau 302 trận chơi cho Kền kền trắng.
Có lẽ việc tân HLV Benitez tước vị thế “ông hoàng” của Ronaldo tại Bernabeu để trao cho Gareth Bale không ảnh hưởng nhiều tới cơ hội ghi bàn, song lại tác động ghê gớm tới tâm lý của anh. Siêu sao người Bồ Đào Nha đang phải trải qua một thời gian hết sức căng thẳng. Đó giống như cú sốc khi một người vốn được tất cả tung hô trọng vọng chỉ sau một đêm đã trở thành kẻ bị bỏ rơi. CR7 vẫn chưa thể chấp nhận thực tế không còn là ngôi sao số 1 tại Bernabeu, vị thế mà anh nắm giữ suốt 6 năm trước đó và còn nắm giữ chỉ cách đây vài tháng.
Nhiệm vụ của BLĐ Real và đặc biệt HLV Rafa Benitez là phải làm sao giúp Ronaldo cởi bỏ được tâm lý nặng nề hiện tại, chứ không phải là những điều chỉnh chiến thuật trên sân. Tất nhiên, họ không thể giúp CR7 hạnh phúc theo cách lại tôn anh lên là “ông hoàng”, mà làm sao để thuyết phục anh chấp nhận với vị thế hiện tại.
Đúng là rất khó, nhưng không còn cách nào khác!
CR7 đã phung phí cơ hội ra sao?
Ngoại trừ trận hòa không bàn thắng trước Roma ngày 18/7 vừa qua không tung ra được cú sút nào, CR7 đã liên tục bắn phá khung thành đối phương ở cả 8 trận mới nhất trong màu áo Real và ĐT Bồ Đào Nha. Tung ra cả thảy 40 cú sút nhưng CR7 chỉ kiếm về được vỏn vẹn 1 bàn thắng (trong trận thắng 4-1 trước Man City ngày 24/7 vừa qua).