Bóng Đá Plus trên MXH

Real Madrid không thể thắng lại, vì không có nét đột phá

    Kinh Thi Chuyện Xưa & Nay
    18:59 ngày 12/05/2025
    7
    Tào Mạt là danh tướng nước Lỗ, có sức mạnh hơn người nên được vua Lỗ cho làm tướng. Ba lần Tào Mạt cầm quân đánh nhau với Tề đều bị thua, làm nước Lỗ tổn thất nhiều. Nhìn từ một góc độ, Real Madrid cũng bước vào trận El Clasico tối Chủ Nhật với tư thế tương tự.

    HLV Carlo Ancelotti không đem lại nét mới nào cho Real Madrid ở trận El Clasico thứ 4 mùa này.

    HLV Carlo Ancelotti không đem lại nét mới nào cho Real Madrid ở trận El Clasico thứ 4 mùa này.

    Vua Hoàn Công của nước Tề muốn uy hiếp, bắt vua Trang Công nước Lỗ phải hội kiến. Không đi không được, nhưng đi thì sợ. Khi Trang Công hỏi ai dám đi theo để hộ vệ thì Tào Mạt quyết xung phong. Đã thua 3 lần, sao còn dám đối đầu nữa? Tào Mạt quả quyết: chính vì đã thua 3 lần mà kỳ này ông mới tin chắc rằng sẽ thành công, không chỉ quyết thắng để phục thù cho bản thần mà còn để bảo vệ quyền lợi cho đất nước. Cuối cùng, Lỗ Trang Công đồng ý, dù không thật sự tin tưởng.

    Khi hai vua hội kiến, Tào Mạt lựa đúng thời cơ thích hợp, sấn đến nắm áo Tề Hoàn Công để đe dọa, với dao sắc trong tay. Tả hữu của Tề Hoàn Công dĩ nhiên là rất hùng hậu, nhưng đành bó tay trước tình huống ấy. Ở thế bất lợi, Tề Hoàn Công đành hứa sẽ trả lại hết đất đai đã chiếm được từ nước Lỗ.

    Cùng với Tấn Văn Công, Tề Hoàn Công là một trong hai vị quân chủ thành công, hùng mạnh và nổi tiếng nhất trong hàng “ngũ bá” thời Xuân Thu - một giai đoạn lịch sử kéo dài đến 300 năm. Sau này, Tư Mã Thiên xếp Tào Mạt vào hàng “ngũ đại thích khách” (Chuyên Chư, Kinh Kha, Nhiếp Chính, Dự Nhượng). Trong số này, Kinh Kha và Dự Nhượng đại bại, còn Chuyên Chư và Nhiếp Chính tuy thành công nhưng bản thân cũng chết. Chỉ có Tào Mạt là công thành danh toại, dù thật ra ông chưa cần giết ai.

    Chỗ mấu chốt khiến Tào Mạt thành công trong vụ uy hiếp Tề Hoàn Công là ông đã rút ra được kinh nghiệm từ những lần thất bại, biết dùng con đường khác, phương pháp khác.

    Trong làng bóng đỉnh cao mùa này, Barcelona đã thắng Real Madrid 3 lần để đoạt Siêu Cúp Tây Ban Nha, Cúp Nhà Vua và tạo ưu thế lớn ở La Liga. Đến lần đụng độ thứ 4 thì, trái ngược với câu chuyện Tào Mạt, Real lại thua, dù đấy không phải là cái thua “tất yếu phải thế”.

    Real Madrid đã thua cả 4 trận Kinh điển mùa này, và chuẩn bị mất danh hiệu thứ 3 vào tay Barca.

    Real Madrid đã thua cả 4 trận Kinh điển mùa này, và chuẩn bị mất danh hiệu thứ 3 vào tay Barca.

    Real Madrid dẫn trước 2 bàn, nhưng Barca vẫn bình thản dẫn lại 4-2 ngay trong hiệp 1. Đây chính là lần đầu tiên trong lịch sử, Barca bị kình địch trong cặp El Clasico dẫn trước 2 bàn mà vẫn kết thúc hiệp 1 trong tư thế đội đang dẫn điểm. Không những thế, dẫn lại 2 bàn có nghĩa là Barcelona yên tâm nắm chắc chiến thắng, làm cho việc hoàn thành cú hat-trick của Kylian Mbappe bên phía Real Madrid trở nên vô nghĩa. Khoảng cách tăng lên đến 7 điểm trước 3 vòng đấu cuôi cùng, đồng nghĩa Barca đã nắm chắc danh hiệu vô địch La Liga mùa này.

    Real Madrid không thể phục thù, không thể thắng để ít ra cũng duy trì hy vọng tranh chấp ngôi cao, bởi họ không có nét mới nào mang tính đột phá, táo bạo. Chứ về thực lực, đôi bên không hề khác biệt đến mức Barca nắm chắc được chiến thắng trong cả 4 lần đụng độ. Đây là chỗ thất bại của HLV lão làng Carlo Ancelotti, hoặc là thành công của HLV Hansi Flick vốn chỉ cầm quân lần đầu tiên ở Barcelona nói riêng cũng như trong làng bóng Tây Ban Nha nói chung.

    Không còn gì để tranh chấp nữa, chiến thắng 4-3 của Barcelona trước Real Madrid cuối tuần qua chính là cột mốc khép lại mùa này cho Barcelona, cũng là cột mốc đánh dấu sự ra đi thầm lặng của Ancelotti ở Real Madrid, trong một mùa bóng trắng tay.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    7
    Bình luận
    • Toan Nguyen 20:09 ngày 12/05/2025

      Người VN sao cứ phải lôi sử Tàu ra tụng hết bài này đến bài khác vậy nhỉ? Giờ hỏi mấy câu sử VN không biết bạn KT có nhớ được không? Hôm qua tài không ép thì Barca phải thắng 6-2 là ít chứ ở đó mà không khác biệt thực lực

      • Daniel Alves 10:51 ngày 13/05/2025

        kiểu hiểu thì chưa đúng chưa hết, bóng thì chưa chắc biết đá nên thêm chuyện cổ china pha vào cho nó phong phú ra vẻ uyên bác nhà văn nhà báo ấy mà bạn.thua toàn diện từ cá nhân hệ thống team work cách chơi ,tư duy.. Barca còn chấp cả trọng tài còn ngồi mà viết kiểu vớt vát cho thằng real là "thực lực không cách biệt đến thế "Barca chấp cả thế lực đen, trọng tài bẩn.lịch sử hơn 100 năm thằng real madrid quyền tiền hoàng gia mua độ trắng trợn ở cả trong và ngoài nước để ăn được nhiều cúp nhất và

      • Lam Minh Chanh 08:44 ngày 14/05/2025

        Ăn cơm nước ta mà thờ ma bên Tàu. Rất nhiều người VN mình như vậy, đi làm mảng văn hóa mà lại thiếu kiến kiến thức về văn hóa

      • Dz Nguyễn 23:49 ngày 14/05/2025

        Này nhiều khi nhờ AI viết ko chừng :)))

    • Daniel Alves 10:53 ngày 13/05/2025

      kiểu hiểu thì chưa đúng chưa hết, bóng thì chưa chắc biết đá nên thêm chuyện cổ china pha vào cho nó phong phú ra vẻ uyên bác nhà văn nhà báo ấy mà bạn.real thua toàn diện từ cá nhân hệ thống team work cách chơi ,tư duy.. Barca còn chấp cả trọng tài còn ngồi mà viết kiểu vớt vát cho thằng real là "thực lực không cách biệt đến thế "Barca chấp cả thế lực đen, trọng tài bẩn.lịch sử hơn 100 năm thằng real madrid quyền tiền hoàng gia mua độ trắng trợn ở cả trong và ngoài nước để ăn được nhiều cúp nhấ

    • Daniel Alves 14:29 ngày 13/05/2025

      lịch sử hơn 100 năm thằng real madrid quyền tiền hoàng gia mua độ trắng trợn ở cả trong và ngoài nước để ăn được nhiều cúp nhất và barca có vẻ như Barca là đội chịu báng dù Barca mới là đội giỏi hơn hoa mỹ hơn từ muôn đời trước đúng kiểu con dại cái mang"Real là con Barca là bố",Bố (Barca) phải chịu tội thay cho con (real madrid) ngu xuẩn tiêu cực với những quyết định trừng phạt oan nghiệt mới nhất là trận thua oan thằng inter

    • Công Tâm 10:30 ngày 13/05/2025

      Tào Mạt tưởng là nhà viết kịch :p

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay