
Perez có quá nhiều lý do để từ chối tranh luận với Enrique Riquelme, đối thủ của ông trong cuộc bầu cử chủ tịch Real Madrid. Vì bên cạnh việc không muốn đặt mình ngang hàng với doanh nhân trẻ này, “ông trùm” cũng có khá nhiều điểm yếu. Đó là việc dự án trùng tu sân Bernabeu bị đội vốn lên 1,7 tỷ euro, và cả những thất bại trên thị trường chuyển nhường.
Hồi hè 2025, Real Madrid đã chi 186,5 triệu euro để mang về 4 tân binh gồm Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Alvaro Carreras và Franco Mastantuono. Nhưng sau một mùa trắng tay cùng Los Blancos, 3 cái tên trong số đó sẽ không được dự World Cup 2026, còn Mastantuono thì vẫn đang chờ quyết định từ HLV Lionel Scaloni.
Đó là cái tát vào mô hình tuyển dụng được kiểm soát tuyệt đối bởi Perez. Trong khi truyền thông liên tục đổ lỗi cho các HLV Luis de la Fuente và Thomas Tuchel, vấn đề thật sự nằm ở chính Bernabeu. Huijsen và Carreras bị loại khỏi ĐT Tây Ban Nha không phải vì HLV De la Fuente “ghét” Real Madrid, mà đơn giản bởi phong độ của họ không đủ thuyết phục.

Huijsen từng được kỳ vọng trở thành thủ lĩnh tương lai nơi hàng thủ, nhưng đã chơi phập phù, thiếu ổn định và liên tục mắc lỗi ở mùa ra mắt. Vì thế, việc trung vệ trẻ này bị gạch tên khỏi danh sách dự World Cup 2026 hoàn toàn phản ánh đúng thực tế. Carreras cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, khi không tạo ra dấu ấn nổi bật bên cánh trái.
Trường hợp của Alexander-Arnold còn gây tranh cãi hơn. Ngôi sao người Anh đến Real Madrid với hào quang từ chức vô địch Premier League, nhưng tiếp tục phơi bày những hạn chế trong phòng ngự. Mặc dù vậy, phải thừa nhận là HLV Thomas Tuchel đã rất dũng cảm khi loại hậu vệ này khỏi đội hình Tam Sư, bất chấp áp lực khủng khiếp từ truyền thông.
Mastantuono là tân binh duy nhất còn hy vọng dự World Cup, nhưng câu chuyện của tài năng trẻ người Argentina cũng không sáng sủa hơn là mấy. Real Madrid xem anh như “viên ngọc tương lai”, song mùa giải đầu tiên của cựu sao River Plate lại là một hành trình lạc lối. Cầu thủ trẻ này gần như bị nuốt chửng bởi áp lực tại Bernabeu, và chưa tạo ra ảnh hưởng đáng kể nào.

Nhưng điều khiến Perez mất điểm nhiều nhất, chính là sự tương phản khi đặt cạnh kình địch Barca. Trong bối cảnh tài chính eo hẹp, đội bóng Catalunya vẫn có những vụ đầu tư hiệu quả. Joan Garcia là ví dụ điển hình, khi Barca chỉ mất 25 triệu euro để giải phóng hợp đồng của anh với Espanyol. Nhưng đổi lại, họ sở hữu thủ môn hay nhất La Liga, một nhân tố làm thay đổi đội bóng, với hàng loạt pha cứu thua có giá trị không khác gì bàn thắng.
Marcus Rashford cũng hồi sinh mạnh mẽ trong màu áo Barca. Từng bị xem là “hàng thải” tại Man United, nhưng tiền đạo người Anh đã in dấu giày vào 28 bàn thắng cho đội chủ sân Camp Nou mùa vừa rồi. Ngoài ra, tốc độ, khả năng xuyên phá và tạo đột biến của Rashford cũng mang đến chiều sâu mà hàng công đội bóng xứ Catalunya thiếu suốt nhiều năm.
Roony Bardghji là một vụ đầu tư khôn ngoan khác. Chỉ với 2,5 triệu euro, GĐTT Deco đã mang về một tài năng trẻ hiện được định giá khoảng 15 triệu euro. Trong khi đó, Joao Cancelo cũng chứng minh giá trị bằng sự đa năng và phong độ ổn định ở cả hai cánh. Rõ ràng, Barca không mua sắm ồ ạt, nhưng từng sự bổ sung đều phục vụ rõ ràng cho hệ thống chiến thuật. Đó chính là khác biệt lớn nhất giữa họ với Real Madrid.
Real Madrid trả giá vì cảm tính
Real Madrid hiện giờ giống cỗ máy vận hành theo cảm tính của một cá nhân. Tất nhiên, quyền lực tuyệt đối từng giúp chủ tịch Perez tạo nên một đế chế. Nhưng bóng đá hiện tại đòi hỏi sự linh hoạt, tính tập thể và khả năng xây dựng dự án dài hạn, thay vì mọi quyết định đều xoay quanh một người.





















