Bóng Đá Plus trên MXH

Real 'quên' cách ngược dòng: Thấm thía nỗi nhớ Ronaldo

15:49 ngày 16/01/2021
Real Madrid là một ông lớn của bóng đá châu Âu song ít ai biết rằng trong hai năm qua, đoàn quân của HLV Zinedine Zidane đã quên hay nói chính xác hơn là không biết lội ngược dòng khi bị đối phương dẫn trước.

    Lần gần nhất Real ngược dòng thành công đã cách đây 1 năm, ở chiến thắng 4-1 trước Osasuna vào tháng 2/2020 trong khuôn khổ La Liga. Đó là trận cầu mà Los Blancos đã bị đội chủ nhà chọc thủng lưới từ ngay phút 14, nhưng sự tỏa sáng lần lượt của Isco, Sergio Ramos, Lucas Vazquez và Luka Jovic đã giúp họ giật lại 3 điểm. 

    Tuy nhiên, ít ai biết rằng đó chỉ là lần hiếm rất hiếm hoi Real Madrid có thể "tỉnh dậy" sau khi nhận đòn đau từ đối thủ. Bằng chứng là trong 2 năm qua, thầy trò Zidane có 18 lần bị dẫn trước, song chỉ có vỏn vẹn 2 lần ngược dòng thành công - một thành tích tệ hơn bất kỳ ông lớn nào khác ở châu Âu.

    Tính theo mùa giải, Real mùa này 7 lần phải vào lưới nhặt bóng trước, thua 6 và hòa 1. Mùa 2019/20, số lần bị đối phương vượt lên dẫn bàn trước của Real là 12 và họ có 2 lần vượt khó để ngược dòng giành chiến thắng. Tỷ lệ ngược dòng của Los Blancos đạt vỏn vẹn 11%. Tỷ lệ này ở các đội bóng lớn là Bayern 55%, Liverpool và Juventus 43%, Man City 35%, PSG, Atletico cùng Barcelona trên 20% và Chelsea 16%.

    Tất nhiên, các con số đều không biết nói dối và chúng đã lột tả sự yếu kém của Real. Vậy nguyên nhân vì đâu mà một "ngáo ộp" như Real Madrid lại "quên mất" khả năng ngược dòng vốn đã thành thương hiệu của họ suốt nhiều năm, là bàn đạp giúp đội bóng chinh phục 3 chức vô địch Champions League liên tiếp?

    Câu trả lời khá đơn giản, đó là do hàng công thiếu hiệu quả và bản lĩnh yếu kém - hai phẩm chất nói đúng ra đã bị Cristiano Ronaldo mang đi kể từ khi anh rời Bernabeu vào hè 2018. Trong mùa 2017/18 - mùa giải cuối cùng CR7 thi đấu tại Real, họ ghi 156 bàn. Từ đó, thành tích ghi bàn của Los Blancos xuống dốc không phanh. Sang mùa 2019/20, con số này tụt xuống chỉ còn 91 bàn, thành tích thấp nhất từ mùa 2004/05 (tính trên mọi đấu trường).

    Real không còn là vua ngược dòng

    Khi Ronaldo hiện hữu, Real luôn trở nên khó lường và có thể ghi bàn ở bất kỳ thời điểm nào. Cái duyên tìm thấy mành lưới đối phương cũng như đẳng cấp của Ronaldo chính là thứ mang lại sự khác biệt cực lớn cho Real. Và khi Ronaldo dứt áo ra đi, Real gần như không còn nhân tố đặc biệt nào để khiến đối thủ phải e dè. Gareth Bale được kỳ vọng sẽ nối gót CR7 dẫn dắt Kền Kền Trắng, song chân sút này nhanh chóng lụi tàn để rồi phải khăn gói rời CLB không kèn không trống.

    Karim Benzema có thời điểm đã thi đấu bùng nổ trên hàng công sau nhiều năm phải núp bóng, phục vụ Ronaldo, nhưng đó có chăng cũng chỉ là mùa giải xuất thần hiếm hoi của cựu tiền đạo Lyon. Điều khác biệt ở chỗ Ronaldo có thể duy trì được sự bùng nổ từ mùa này sang mùa khác, còn Benzema thì không. Thiếu vắng một tay săn bàn cự phách, lối chơi của Real trở nên dễ đoán nên các đối thủ của họ không gặp nhiều khó khăn trong khâu hóa giải. 

    Nhìn vào đội hình của Real hiện giờ, người hâm mộ chắc chắn dễ dàng nhận thấy toàn những gương mặt đã quá cũ kỹ, từ Benzema, Luka Modric, Toni Kroos cho đến Casemiro - dàn sao vốn đã quá no nê danh hiệu và còn rất ít động lực để phấn đấu. Các tài năng trẻ triển vọng như Martin Odegaard, Vinicius Junior, Eder Militao và Rodrygo ít được Zidane trọng dụng, dẫn đến sự tự tin trong họ cứ thể ngày một giảm dần theo thời gian.

    Thêm một nguyên nhân nữa khiến sức mạnh tấn công của Real đi xuống trầm trọng là các bản hợp đồng mà họ đưa về gần như đều thất bại. Thời hậu Ronaldo, Los Blancos đã bỏ tiền chiêu mộ nhiều ngôi sao tấn công song tất cả không đáp ứng được kỳ vọng. Mariano Diaz, Vinicius, Jovic hay đặc biệt là Eden Hazard thay vì tỏa sáng rực rỡ đang dần trở thành gánh nặng của đội bóng.

    Với tình hình nhân sự mỏng manh và yếu kém như hiện tại, không có gì bất ngờ khi Real đành chịu "nằm im chờ chết" mỗi khi bị vượt lên dẫn bàn trước. Cái chất của Real Madrid đang bị mài mòn và họ hiện chẳng còn là chính mình. 

    Quá khứ với hào quang chói lọi đang là tất cả những gì Los Blancos hiện nắm trong tay.

    Đỗ Trung • 15:49 ngày 16/01/2021

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay