Real thua đậm Man City 1-4: Mối nguy trước mùa bóng mới

Trần Hoà
06:12 ngày 28-07-2017
Thất bại 1-4 trước Man City ở trận thứ hai tại ICC 2017 vào sáng qua cho thấy Real Madrid chưa hề sẵn sàng cho mùa giải mới. Đây là một mối nguy lớn đe dọa thầy trò HLV Zinedine Zidane trước mùa bóng vô cùng khốc liệt phía trước.
Real thua đậm Man City 1-4: Mối nguy trước mùa bóng mới
Tất nhiên, đó chỉ là một trận giao hữu và thất bại 1-4 trước một CLB giàu tham vọng và đã chuẩn bị từ rất lâu như Man City cũng không phải nỗi hổ thẹn gì ghê gớm. Cũng cần phải nói, Real thi đấu gần như với đội hình B gồm hầu hết cầu thủ dự bị trong hiệp 2, khoảng thời gian họ nhận cả 4 bàn thua.

Tuy nhiên, trận thua đậm Man City, cũng như thất bại trước Man United trong loạt luân lưu 11m cách đó ít ngày, cho thấy Real gần như chưa làm được gì cho mùa giải mới. Dễ dàng nhận thấy các ngôi sao Real vẫn chưa thoát ra khỏi sức ỳ sau kỳ nghỉ Hè. Trong hiệp 1, Real thi đấu với gần như hầu hết những cầu thủ tốt nhất của mình, như Varane, Marcelo, Carvajal, Casemiro, Modric, Isco, Benzema và cả Bale. Song họ gần như không tạo ra được một sức ép nào về phía khung thành Man City. Tinh huống đáng kể nhất mà Real tạo được trong hiệp 1 chỉ là cú đánh đầu dội xà ngang của tiền vệ Casemiro.

Sự chậm chân của Real trước mùa giải mới thực sự là một mối nguy lớn. Mọi người đều biết phía trước họ là một mùa bóng vô cùng khốc liệt và gian nan, khi phải thi đấu ở tới 6 mặt trận lớn khác nhau. Ngoài 3 sân chơi quốc nội La Liga, Cúp Nhà Vua và Siêu Cúp Tây Ban Nha, HLV Zidane và các học trò còn phải chinh chiến thêm 3 mặt trận châu lục và thế giới khác: Siêu Cúp châu Âu, Champions League và FIFA Club World Cup.

Real dường như chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho mùa giải mới khi kết quả đạt được ở hai trận giao hữu vừa qua là khá tệ
Real dường như chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho mùa giải mới khi kết quả đạt được ở hai trận giao hữu vừa qua là khá tệ

Rõ ràng để vượt qua rất, rất nhiều sóng gió đang chờ đợi phía trước, thầy trò HLV Zidane cần phải có sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, về cả mặt thể lực, lực lượng cho tới đấu pháp chiến thuật. Song sau 2 trận giao hữu tại ICC 2017 vừa qua, Real cho thấy họ vẫn đang chỉ giậm chân tại chỗ. 

Kền kền trắng cũng chẳng thể kỳ vọng vào một sự tiếp viện đặc biệt nào trong thời gian tới, khi lực lượng hiện tại của Real chỉ còn Cristiano Ronaldo chưa tập trung. Anh còn phải mất nhiều thời gian để lấy lại phong độ khi trở về. Ngoài ra, ngôi sao gần như duy nhất Real có thể mua về trong thời gian tới - Kylian Mbappe - dẫu sao cũng chỉ mới là một tài năng trẻ.

Real chỉ còn đúng 1 tuần và 2 cuộc tập trận nữa trước khi bước vào mùa giải chính thức. Đó là 2 cuộc đụng độ với chính Barca vào ngày 30/7 và đội Ngôi sao MLS vào ngày 3/8.  Sau đó, họ sẽ ngay lập tức bước vào 4 trận đấu diễn ra ở 3 mặt trận khác nhau chỉ trong vòng 11 ngày. Đó là trận tranh Siêu Cúp châu Âu với Man United (9/8), 2 trận thư hùng với Barca ở Siêu Cúp Tây Ban Nha (lượt đi ngày 13/8 và lượt về ngày 16/8) và trận khai màn La Liga tại Deportivo (20/8). 

Real phải chạy vắt chân lên cổ nếu muốn kịp sẵn sàng cho loạt đại chiến đầu mùa này!

Zidane hãy nhớ về mùa 2014/15
HLV Zinedine cần phải nhớ lại mùa 2014/15, mùa giải hiếm hoi Real phải chơi tới 6 mặt trận lớn khác nhau trong lịch sử. Họ vẫn thi đấu thăng hoa ở nửa đầu mùa, song sa sút thảm hại sau đó. Kết quả Kền kền trắng rơi vào cảnh trắng tay, đồng thời HLV Carlo Ancelotti từ người hùng trở thành tội đồ và bị tống ra đường. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x