
Santi Cazorla đã nói lời chia tay sự nghiệp cầu thủ, khép lại một hành trình kéo dài hơn 2 thập kỷ với vô vàn dấu ấn trong màu áo CLB lẫn ĐT Tây Ban Nha. Thông báo được Real Oviedo xác nhận trên trang chủ, đồng thời tri ân người đội trưởng đã góp công lớn đưa đội bóng quê hương trở lại La Liga sau nhiều năm chờ đợi. Với Cazorla, đó cũng là cái kết đẹp nhất cho giấc mơ còn dang dở suốt sự nghiệp.
"Real Oviedo và Santi Cazorla đã khép lại một trong những câu chuyện đặc biệt nhất trong lịch sử của đội bóng. Cầu thủ sinh ra ở Lugo de Llanera này kết thúc sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp sau 3 mùa giải khoác áo xanh", trang chủ của Real Oviedo viết.
Trưởng thành từ lò đào tạo Real Oviedo nhưng phải rời đi từ rất sớm, Cazorla sau đó trở thành một trong những tiền vệ tài hoa nhất châu Âu khi khoác áo Villarreal, Recreativo, Malaga, Arsenal rồi Al Sadd. Trong màu áo ĐT Tây Ban Nha, anh giành 2 chức vô địch EURO liên tiếp vào các năm 2008 và 2012, góp phần tạo nên giai đoạn huy hoàng nhất lịch sử La Roja.
Năm 2023, Cazorla trở về Real Oviedo trong một quyết định khiến cả Tây Ban Nha xúc động. Anh chỉ nhận mức lương tối thiểu theo quy định, nhường toàn bộ tiền bản quyền hình ảnh cho CLB và chỉ đề nghị 10% doanh thu bán áo đấu của mình được chuyển về học viện trẻ.

Không chỉ mang đến giá trị chuyên môn, Cazorla còn trở thành biểu tượng về lòng trung thành và tình yêu với đội bóng quê hương. Sau 3 mùa giải, anh giúp Oviedo giành quyền thăng hạng La Liga, hoàn thành mục tiêu lớn nhất trước khi khép lại sự nghiệp.
Trong thông điệp chia tay, Real Oviedo khẳng định cánh cửa CLB sẽ luôn rộng mở với Cazorla trong tương lai, ở bất cứ vai trò nào mà anh mong muốn.
Đặc biệt, Cazorla cũng gửi lời nhắn đầy xúc động tới người hâm mộ: "Hôm nay là một trong những ngày khó khăn nhất cuộc đời tôi. Đã đến lúc nói lời tạm biệt với điều tôi yêu nhất: bóng đá. Tôi chỉ biết nói lời cảm ơn tới tất cả những CLB đã cho tôi cơ hội, tới các HLV, đồng đội, gia đình và đặc biệt là người hâm mộ, những người luôn ở bên tôi cả trong những khoảnh khắc đẹp nhất lẫn khó khăn nhất. Tôi ra đi với trái tim tràn ngập niềm tự hào vì đã được sống giấc mơ của mình. Bóng đá đã cho tôi tất cả và tôi sẽ mang theo những ký ức ấy suốt cuộc đời".
Ở tuổi 41, Santi Cazorla rời sân cỏ không chỉ với bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ mà còn bằng sự ngưỡng mộ của cả thế giới bóng đá. Với nhiều người, anh sẽ mãi là hình mẫu về tài năng, nghị lực và lòng trung thành hiếm có.
























-ngay-2-7-2026.jpg)


