Sự kém cỏi của Barcelona nên được tôn vinh trong thời đại bất bình đẳng

Người hâm mộ bóng đá trên thế giới đều ngỡ ngàng trước những diễn biến đi xuống tại Barcelona trong 2 năm qua. Nhưng hãy đặt ra một câu hỏi ngược lại, nếu Barca không đi xuống, thì còn cơ hội cho những đội khác không?

Tác phẩm chiến thắng danh hiệu Sách bóng đá hay nhất năm 2022 là "Barca" của tác giả Simon Kuper. Ý tưởng ban đầu của người viết là nói về cách Barca đã trở thành đội bóng được tôn kính nhất thế giới như thế nào. Nhưng trong khi Kuper tiến hành khảo sát, mọi thứ thay đổi hoàn toàn.

Barca không còn vừa với danh xưng mỹ miều kia nữa. Thay vào đó, họ bị chê bai là đội bóng có BLĐ kém cỏi bậc nhất. Cuốn sách "Barca" được phát hành chỉ vài ngày trước khi Lionel Messi chuyển tới PSG theo dạng tự do. Đó là sự châm biếm lớn nhất trong lịch sử Barca khi bất chấp đội bóng muốn Messi ở lại, bản thân Leo cũng muốn ở lại, nhưng họ không thể đăng ký thi đấu cho nhau.

Sự ra đi của Messi chỉ là thời khắc mấu chốt để tất cả chấp nhận sự thật rằng Barca đã gần sụp đổ. Họ đang nợ hơn 1 tỷ euro, phải bán tên sân Camp Nou, thậm chí biến nó thành trung tâm tổ chức tiệc cưới, rồi giảm sâu lương cầu thủ, hết lần này tới lần khác. Nói đơn giản, Barca đang làm mọi cách để kiếm từng xu.

Cule đương nhiên là buồn rầu nhưng bóng đá hiện đại cần những trường hợp kiểu này để đạt tới trạng thái cạnh tranh cân bằng. 

Hình ảnh biểu tượng của một Barca suy thoái

Hãy nhắc một chút quá khứ. Đầu thế kỷ này, Barca và Real Madrid vẫn là 2 đội bóng lớn nhất Tây Ban Nha, nhưng cả hai vận hành rất kém cỏi. Thượng tầng mâu thuẫn, quản lý yếu kém, mua quá nhiều tiền đạo ngôi sao...

Sự suy yếu của 2 gã khổng lồ là thời cơ để Valencia và Deportivo La Coruna vô địch La Liga, trong khi Real Sociedad và Villarreal vươn lên mạnh mẽ. Bất chấp những điều đó, theo đánh giá của UEFA, La Liga vẫn là giải đấu số 1 châu Âu.

Nhưng sau 2 thập kỷ, sự bất bình đẳng đã gần tuyệt đối, tất cả bắt nguồn từ bất bình đẳng tài chính. 

Đầu thế kỷ, quỹ lương của đội giàu nhất Premier League chỉ gaapf 3,5 lần đội nghèo nhất. Mùa 2020/21, con số này tăng lên 8 lần.

Ở Đức, Bayern là đội bóng mạnh nhất lịch sử nhưng cho tới trước năm 2010, họ chưa bao giờ vô địch Bundesliga liên tiếp quá 3 lần. Bây giờ, Hùm xám đã ở ngai vàng liền 10 năm.

"Vấn đề" của Bayern không chỉ là lợi thế tài chính, mà còn là họ vận hành quá tốt. Quỹ lương của Bayern luôn được duy trì ổn định, họ hạn chế tối đa việc mua những ngôi sao lớn không đóng góp nhiều chuyên môn. Về vấn đề chuyển nhượng, Bayern vẫn trung thành với chính sách mua người trong Bundesliga, vừa tăng cường cho bản thân, vừa làm suy yếu các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. 

Bayern vô địch Bundesliga 10 năm liên tiếp

Sự hợp lý trong điều hành của Bayern biến lợi thế tài chính trở thành lợi thế trực tiếp trên sân cỏ. Bundesliga cũng vì thế trở thành giải đấu có tính cạnh tranh thấp nhất.

Nếu Barca cũng vận hành tốt như Bayern, họ cũng sẽ "vô đối" như vậy. Hãy nhớ, đây từng là đội bóng có doanh thu lớn nhất trong số mọi CLB thể thao thế giới. Barca có thể chiêu mộ bất cứ cầu thủ nào và giành trên 90 điểm mỗi mùa giải. 

Nhưng sự thật là Barca "chỉ" vô địch 5 trong 10 mùa gần nhất (và không lần nào trong 3 năm qua). Nguyên nhân đến từ đội hình quá chất lượng của Real, khả năng quản lý quá tốt của Atletico và vô số lý do khác, nhưng đặc biệt vẫn là sự yếu kém trong lãnh đạo của Barca.

Nhưng bất chấp một Barca suy thoái khủng khiếp như thế, họ vẫn về đích thứ 2 ở La Liga mùa trước, trong đó thắng nhà ĐKVĐ Real tới 4-0 ngay tại Bernaneu vào tháng 3.

Mới nhất, Barca khiến người ta đặt câu hỏi họ có thực sự "nghèo" không khi bỏ ra hơn 110 triệu euro mua liên tiếp Raphinha và Lewandowski, trong khi tái ký với Ousmane Dembele. 

Các nhà cái đánh giá Barca có tới 35% cơ hội vô địch La Liga mùa tới. Rõ ràng, kể cả khi suy yếu thì khoảng cách giữa Barca với phần còn lại vẫn quá khủng khiếp. Vậy nên, ở một chừng mực nào đó, người qua đường nên cảm thấy vui với những biến động như vậy để cho bóng đá phong phú hơn.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
36
-11
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Kubo và 'bãi phế liệu' tài năng của Real Madrid Kubo và 'bãi phế liệu' tài năng của Real Madrid

    Sau 3 mùa giải và 4 lần đem cho mượn, Real Madrid cuối cùng cũng sắp “giải thoát” cho Takefusa Kubo. Cách mà Los Blancos chiêu mộ rồi lãng phí tài năng cầu thủ người Nhật Bản này là điển hình cho chính sách chuyển nhượng của sân Bernabeu trong hơn một thập kỷ qua.

  • Sevilla chấp nhận mất Kounde Sevilla chấp nhận mất Kounde

    Trả lời phỏng vấn mới đây, HLV Julen Lopetegui của Sevilla thừa nhận rằng, đội bóng của ông sắp mất thêm một cầu thủ quan trọng khác. Đó là hậu vệ Jules Kounde, sau khi đã mất Diego Carlos cho đội bóng nước Anh là Aston Villa.

  • Barca chiêu mộ Robert Lewandowski: Chờ đợi gì ở Lewy? Barca chiêu mộ Robert Lewandowski: Chờ đợi gì ở Lewy?

    Barca xem như đã chốt xong vụ chuyển nhượng Robert Lewandowski. Việc đội bóng được tăng cường một chân sút đẳng cấp như Lewy là điều khiến các fan cảm thấy vui mừng. Sự kỳ vọng của người Catalunya đặt vào chân sút 33 tuổi này là rất lớn.

  • De Jong trong danh sách sang Mỹ du đấu cùng Barca De Jong sang Mỹ du đấu cùng Barca: MU đã vuột mất 'con mồi'?

    Vụ chuyển nhượng được nhắc đến nhiều nhất thời gian qua, liên quan đến việc tiền vệ Frenkie de Jong chuyển từ Barcelona sang Man United, có thể đổ bể khi ngôi sao người Hà Lan vẫn có tên trong danh sách tham dự tour du đấu tại Mỹ của đội bóng xứ Catalan.

  • Raphinha: Đến Barca để theo chân 'ông chú' Ronaldinho Raphinha gia nhập Barca: Theo bước chân 'ông chú' Ronaldinho

    Cầu thủ chạy cánh Raphinha đã ký hợp đồng với Barca theo đúng mong muốn của mình. Ít ai biết, mối duyên của anh với Blaugrana được bắt đầu từ rất lâu khi người cha là bạn thân của Ronaldinho.

  • Diện mạo Real Madrid sau khi khóa sổ chuyển nhượng Diện mạo Real Madrid sau khi khóa sổ chuyển nhượng

    Khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2022 còn chưa đóng cửa, Real Madrid đã sớm hoàn tất việc nâng cấp đội hình. Với lực lượng hiện có, HLV Carlo Ancelotti sẽ để Real đá thế nào ở mùa giải 2022/23?

  • Frankie De Jong tiến thoái lưỡng nan tại Barca Frenkie De Jong tiến thoái lưỡng nan tại Barcelona

    Barcelona đang tìm mọi cách đẩy Frenkie De Jong rời khỏi Camp Nou nhưng cầu thủ người Hà Lan lại nhất quyết không chịu tới Man Utd. De Jong đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan ở thời điểm này.

  • Barcelona có thật sự mua được cầu thủ trong hè này?  Vì sao một Barcelona trên bờ vực phá sản dám mua sắm bạt mạng trong hè này?

    Barcelona đã đặt mục tiêu chi khoảng 200 triệu euro. Nhưng các quy chế sẽ không cho phép họ làm điều đó. Việc Barca đem về các cầu thủ khiến nhiều người nghĩ rằng họ đã được phép tiếp tục chi tiêu, nhưng thực tế đội chủ sân Camp Nou đang lặp lại những sai lầm của quá khứ và tiếp tục gánh thêm các khoản nợ. 

  • Tiền vệ Axel Witsel ra mắt Atletico: 'HLV Simeone là lý do tôi ở đây' Tiền vệ Axel Witsel đến Atletico vì HLV Simeone

    Hôm qua, tân binh của Atletico Madrid, tiền vệ Axel Witsel, đã có màn ra mắt đội bóng mới ở sân Metropolitano. Phát biểu tại sự kiện, cầu thủ người Bỉ cho biết một trong những lý do anh chọn Atletico là cơ hội được làm việc với HLV Diego Simeone.

  • Clip Barca ra mắt Dembele bị chê vì... nghèo Clip Barca ra mắt Dembele bị chê vì... nghèo

    Barcelona đang trở thành chủ đề châm biếm của cộng đồng mạng với những khó khăn tài chính gần đây, đến mức clip ra mắt hợp đồng mới của Ousmane Dembele cũng bị biến thành trò cười.

  • Eden Hazard hoặc rời Real, hoặc trở thành 'số 9 ảo' Eden Hazard hoặc rời Real, hoặc trở thành số 9 ảo

    HLV Carlo Ancelotti vẫn ưu tiên đẩy Eden Hazard khỏi Bernabeu trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay. Trong trường hợp ngôi sao người Bỉ tiếp tục ở lại, nhiều khả năng nhà cầm quân người Italia sẽ biến anh thành “số 9 ảo” để dự phòng cho tiền đạo Karim Benzema.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x