Bóng Đá Plus trên MXH

Thêm một lần Zidane nói lời tạm biệt?

07:24 ngày 09/05/2021
15 năm trước, sau trận đấu với Sevilla, Zinedine Zidane đã nói lời giã từ sự nghiệp cầu thủ. Bây giờ sau khi tái ngộ đối thủ này trên cương vị HLV, có thể ông sẽ nói lời tạm biệt lần nữa.

    Năm 2006, chuyến làm khách tới Seville là trận cuối cùng của Zinedine Zidane trong màu áo Real, khép lại 5 năm rực rỡ với 6 danh hiệu, 227 trận và 49 bàn thắng. Thời điểm ấy siêu sao người Pháp vẫn còn 1 năm trong hợp đồng, nhưng quyết định giã từ sân cỏ sớm. Anh thông báo điều này trước nhiều tháng, sau đó nhận được sự tri ân chân thành từ đội bóng cũng như các Madridista.

    15 năm đã trôi qua và trận đấu với Sevilla lần này cũng mang dư vị của một cuộc chia tay. Cho đến nay, Zidane vẫn chưa nói gì về tương lai, nhưng những đồn đoán về sự ra đi của HLV người Pháp đã râm ran vài tháng qua. Bầu không khí tại Valdebebas cũng hết sức kỳ lạ. Không có chỉ trích, chỉ có sự động viên, khen ngợi từ Zizou dành cho các học trò. Và ông mong mỏi họ chiến đấu hết mình lần chót, trong 15 ngày với 4 trận La Liga. Real đã không còn quyền tự quyết. Họ cần phải thắng mọi trận còn lại trong lúc chờ đợi vận may.

    Tất cả gợi lên cảm giác về một lần “cháy” cuối để Zidane có thể ra đi trong vinh quang. Chiếc cúp La Liga cũng được hiểu là món quà chia tay, như hồi năm 2018, ông đột ngột tuyên bố rời ghế HLV của Real ngay sau lễ đăng quang Champions League. Mùa giải này đã rất tồi tệ với Real, từ thất bại tủi hổ ở Cúp Nhà Vua trước nhược tiểu Alcoyano, thua tiếp tại Siêu Cúp Tây Ban Nha đến việc bị loại khỏi Champions League hồi giữa tuần. La Liga có thể cứu vãn mọi thứ. Và lần thứ 2 vô địch liên tiếp là chiến tích rất đáng tự hào. Ông là HLV Real đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vương sau Leo Beenhakker năm 1989.

    Zinedine Zidane tạm biệt NHM sau trận gặp Sevilla hồi 2006

    Trong trường hợp Real không thể lên ngôi, càng có lý do để Zizou nói lời tạm biệt. Nhiệm kỳ hai đã không mang đến nhiều niềm vui cho chiến lược gia 48 tuổi này. Ông không thể tái lập thành công ở Champions League, và cũng thất bại trong việc tạo dựng một kỷ nguyên mới với những con người mới. Hầu hết các bản hợp đồng mà Zizou đưa về đều gây thất vọng, buộc ông tiếp tục dựa vào dàn cựu binh già cỗi. Nhưng giống như Zidane, họ cũng mệt mỏi và cạn kiệt năng lượng cũng như ý tưởng. Trận thua Chelsea mới đây đã tố cáo điều đó.

    Một sự thay đổi là cần thiết. Zidane đã sẵn sàng, với lời mời gọi từ Juventus, nơi Cristiano Ronaldo vẫn đang chơi như thời còn khoác áo Real. Dĩ nhiên, Los Blancos cũng đã sẵn sàng. Max Allegri và Joachim Loew là những lựa chọn được nhắm đến. Ngoài ra Chủ tịch Florentino Perez cũng hy vọng Raul Gonzalez có thể trở thành một “Zidane mới”. Huyền thoại 43 tuổi đã dẫn dắt Real Castilla được 2 năm và vô địch giải Champions League dành cho lứa trẻ của UEFA mùa trước. Cuối cùng, Madridista hẳn cũng sẵn sàng, để sớm nhìn thấy thời đại mới của Real.

    Zidane bây giờ kém Zidane ngày xưa 
    Nếu như nhiệm kỳ đầu, tỷ lệ thắng của Zidane là 70,47% - cao thứ 5 trong lịch sử Real - thì nhiệm kỳ hai, thành tích giảm xuống còn 60%, thấp hơn cả Luxemburgo (62,2%), Juande Ramos (66,6%), Rafael Benitez (68%) và Santiago Solari (68,7%). Tổng cả hai nhiệm kỳ, tỷ lệ thắng của Zizou là 66% (171/259 trận). 

     

    Vịnh San • 07:24 ngày 09/05/2021
    Tags: Zidane

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay