
Pha bóng gây tranh cãi diễn ra ở những phút cuối trận, khi tiền đạo Kylian Mbappe xâm nhập vòng cấm và vượt qua Victor Reis, trước khi bị đối phương tác động vào mặt khiến anh ngã xuống, chảy máu ở vùng mặt.
Tuy nhiên, trọng tài chính Alberola Rojas cho rằng tình huống này không đủ để thổi phạt đền. Và quyết định ấy cũng được tổ VAR do trọng tài Trujillo Suarez phụ trách giữ nguyên.
Tình huống xảy ra ở phút 88 và nó có thể đã mang về cơ hội giành chiến thắng cho Real Madrid. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, kênh truyền hình chính thức của CLB, Real Madrid TV, đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ công tác trọng tài.
"Real Madrid đã chơi không tốt, nhưng cũng phải chịu hậu quả từ một quyết định trọng tài đáng xấu hổ", chương trình phân tích của RMTV mở đầu.
Kênh này sau đó còn khẳng định: "Chúng tôi có nhiều góc quay và tất cả đều cho thấy đây là một quả phạt đền rõ ràng. Thậm chí là phạt đền kép vì Victor Reis còn cản chân. Đây là hệ quả của vụ Negreira. Đây là La Liga của Negreira".

Cựu trọng tài Iturralde Gonzalez cũng đã có những đánh giá của riêng mình trên AS và Cadena SER. Ông đánh giá đó là một tình huống phạm lỗi, nhưng tổ VAR cũng không can thiệp.
Gonzalez cho biết: "Nếu trọng tài thổi phạt trực tiếp thì hoàn toàn có cơ sở vì có tác động, nhưng VAR sẽ không bao giờ can thiệp vào những tình huống như vậy".
Phân tích sâu hơn về pha bóng, ông nói: "Đó là một tình huống trong vòng cấm, nơi Mbappe ngoặt bóng vào trong và hậu vệ. Ở nỗ lực theo kèm, hậu vệ đã vung tay trúng mặt cậu ấy. Với tôi, đó là phạt đền, song chỉ đạo dành cho VAR là không can thiệp vào những pha như thế".
Với việc chỉ giành được 1 điểm trước Girona, Real Madrid coi như đã đầu hàng ở cuộc đua vô địch La Liga với Barca. Lúc này, Los Blancos chỉ sở hữu 70 điểm, kém đội đầu bảng Barca 6 điểm và đá nhiều hơn đối thủ 1 trận.






















