
Ở trận bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha, Real Madrid đã vượt qua Atletico với tỷ số 2-1 để giành quyền vào chơi trận chung kết với đại kình địch Barca.
Phân tích trận thua trước Real, Simeone thừa nhận Atletico khởi đầu không tốt khi để đối thủ ghi một bàn thắng rất đẹp từ cú sút xa của Federico Valverde. Tuy nhiên, ông cho rằng kể từ sau đó, Atletico đã chơi đúng với ý đồ đề ra.
“Chúng tôi tạo ra cơ hội, kiểm soát được thế trận trong nhiều thời điểm. Có lúc thiếu sự quyết đoán, có lúc Courtois chơi quá xuất sắc, như tình huống đánh đầu của Sorloth. Sang hiệp hai, chúng tôi gần như chơi hoàn toàn bên phần sân của họ”, Simeone nói. Nhà cầm quân người Argentina khẳng định ông không có gì để phàn nàn, ngoài việc chúc mừng các cầu thủ và yêu cầu họ tiếp tục duy trì tinh thần này.
Khi được hỏi Atletico còn thiếu điều gì để ghi bàn, Simeone cho rằng đó là sự điềm tĩnh trong khoảnh khắc dứt điểm cuối cùng. Ông cũng không quên dành lời khen cho Courtois với thêm hai pha cứu thua xuất sắc khác. “Họ cũng từng có cơ hội nới rộng cách biệt trong hiệp một, nhưng sau đó chúng tôi kiểm soát trận đấu, đánh biên, tạo cơ hội theo cách mình muốn. Xin chúc mừng đối thủ”, Simeone chia sẻ.
Tuy nhiên, tâm điểm của trận đấu lại nằm ở những căng thẳng bên đường biên. Trong suốt hiệp một, Simeone và Vinicius Jr liên tục có những lời qua tiếng lại. Cao trào xảy ra khi Vinicius bị thay ra, Simeone từ khu kỹ thuật liên tục ra dấu và nói với cầu thủ người Brazil rằng hãy “lắng nghe những tiếng la ó trên khán đài”.

Hành động này lập tức khiến HLV Xabi Alonso của Real phản ứng dữ dội. Máy quay ghi lại khoảnh khắc Xabi quay sang Simeone và nói thẳng: “Ông hãy lo đội của mình đi!”. Federico Valverde sau đó phải đứng ra can thiệp, đưa Vinicius rời khỏi khu vực căng thẳng.
Sau trận, Xabi Alonso thừa nhận ông không hài lòng với những gì Simeone nói với Vinicius. “Tôi nghe thấy những lời đó và tôi không thích. Có những giới hạn không nên vượt qua”, HLV Real Madrid nhấn mạnh. Vinicius Jr cũng không giữ im lặng khi đăng tải trên Instagram dòng trạng thái: “Simeone lại thua thêm một trận knock-out nữa”.
Về phần mình, Simeone giữ lập trường quen thuộc. Ông từ chối bình luận trực tiếp về Vinicius, khẳng định: “Từ khi còn là cầu thủ, tôi đã luôn nói rằng những gì xảy ra trên sân thì nên để lại trên sân”. Simeone cũng nhấn mạnh sự tôn trọng dành cho Dani Carvajal và toàn bộ cầu thủ Real Madrid, đồng thời cho rằng ông chỉ nói lên cảm nhận của mình từ bên ngoài đường biên.
Khép lại trận Siêu cúp đầy căng thẳng, Atletico buộc phải nhanh chóng quên đi thất bại để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo, trong khi dư âm từ cuộc đấu khẩu giữa hai băng ghế huấn luyện chắc chắn vẫn còn được nhắc tới trong thời gian dài.























