Trong tình thế bám buổi Athletic Bilbao trên BXH, Villarreal chỉ phải đến làm khách trước một Valladolid đang nằm trong khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, đó lại là một ngày ác mộng của đội khách. Một thế trận vô cùng chặt chẽ cùng lối chơi không ngại va chạm đã được Valladolid thế hiện khiến tất cả các mũi tấn công của “Tàu ngầm vàng” đều lắc đầu ngám ngẩm.
Lối chơi có phần thực dụng của đội chủ nhà càng có cớ để phát huy khi họ có bàn mở tỉ số do công của Jesus Rueda chỉ 5 phút trước khi hiệp 1 kết thúc. Kể từ thời điểm đó, lối chơi phòng ngự kiểu “xe bus” đã được các cầu thủ chủ nhà áp dụng hòng giữ bằng được tỉ số. Không thể tạo nên đột biến, Villarreal đành ngậm ngùi chấp nhận thất bại. Tạm thời họ vẫn bị Bilbao xếp thứ tư bỏ xa 2 điểm trước khi đội bóng xứ Basque xuất quân đêm nay.
Valencia bị Espanyol cầm hòa ngay trên sân nhà
Ở 2 cặp đấu còn lại, Valencia - Espanyol và Sevilla - Levante, đã cống hiến cho khán giả những bữa tiệc bàn thắng cùng những màn rượt đuổi tỉ số vô cùng hấp dẫn khi vị trí của những đội bóng này trên BXH là khá gần nhau. Kết quả Valencia bị cầm hòa 2-2 ngay tại Mestalla, trong khi Levante có chiến thắng kịch tính 3-2 trước Sevilla ngay tại Pizjuan trong một trận đấu có tới 2 thẻ đỏ được rút ra.