Bóng Đá Plus trên MXH

Vòng 3 La Liga: Barca vẫn là “ông trùm” ở La Liga
Phong Linh • 06:23 ngày 03/09/2013
Barca đang cho thấy họ vẫn là thế lực khó lật đổ tại La Liga. Nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha đều dẫn đầu ở cả 3 vòng đầu tiên của mùa giải này...
    NEYMAR VÀ MESSI ĐÃ HIỂU NHAU
    Chiến thắng 3-2 của Barca tại Valencia rạng sáng qua chưa phải màn trình diễn mỹ mãn. Triều đại HLV Gerardo Martino cũng chưa có bước chuyển mình thật mạnh mẽ. Tuy nhiên, có thể thấy, mọi chuyện vẫn đang diễn ra khá suôn sẻ tại Nou Camp. Barca toàn thắng cả 3 vòng đầu La Liga mùa này, lần lượt trước Levante (7-0), Malaga (1-0) và Valencia (3-2). Thầy trò HLV Martino đều chễm chệ trên ngôi đầu La Liga 2013/14 từ đầu mùa tới giờ. 

    Đúng là Barca còn nhiều vấn đề phải giải quyết sau trận thắng Valencia, như sự thiếu tập trung ở hàng thủ, sự thiếu cân bằng trong tấn công. Tuy nhiên, lối chơi của Barca thực sự đang dần cải thiện qua từng trận đấu. Đặc biệt, tại Mestalla, điều các Culé mong đợi nhất là Messi và tân binh Neymar tìm được tiếng nói chung đã tới. 

     
    Từ đường chọc khe của Fabregas, Messi thoát xuống loại toàn bộ 
    hàng thủ Valencia trước khi đưa bóng vào lưới trống.

    Neymar từng có một trận đá chính cùng Messi, trận lượt về Siêu Cúp TBN, và một vài khoảng thời gian thi đấu cùng nhau ở các trận còn lại trước đó. Song sự phối hợp giữa 2 niềm hy vọng này gần như là con số không. Tuy nhiên, mối liên hệ giữa Messi và Neymar đã khởi sắc hơn rất nhiều tại Mestalla. Họ rất nhiều lần cùng nhau lĩnh xướng các đường lên bóng của Barca. Đặc biệt, bộ đôi nguyên tử này còn trực tiếp cùng nhau tạo nên những cơ hội làm bàn. Neymar là tác giả đường chuyền cho Messi nâng tỷ số lên 3-0. Messi chọc khe để Neymar băng xuống đưa bóng vào lưới ở ngay phút thứ 12, nhưng rất tiếc trọng tài đã sai khi thổi phạt việt vị ngôi sao người Brazil. 

    Nhận bóng từ Fabregas, Messi băng xuống tốc độ dứt điểm khéo léo nhân đôi cách biệt.

    Như vậy, HLV Martino vừa giải quyết được vấn đề lớn nhất, quan trọng nhất ở Barca: Tìm ra sợi dây liên kết giữa Messi và Neymar. Giờ nhiệm vụ cấp bách tiếp theo của ông sẽ là cải thiện những lỗ hổng ở hàng thủ. Như đã biết, Barca dẫn trước tới 3-0 rất chóng vánh nhờ cú hat-trick của Messi trong hiệp 1, nhưng lại bị Valencia rút ngắn xuống 2-3 một cách đáng trách.

    “TAM MÔ HAY “TỨ MÔ?
    Cùng với Barca, còn có 3 CLB khác toàn thắng 3 vòng đầu La Liga. Bên cạnh Atletico và Real còn có Villarreal. Việc tân binh này đang hiện diện ở Top đầu là hiện tượng lớn nhất cho tới thời điểm này mùa giải. Và câu hỏi được đặt ra là liệu họ có thể trở thành kẻ ngáng đường trong cuộc đua vô địch La Liga 2013/14?

    Messi dứt điểm một chạm quyết đoán từ đường chuyền chính xác của Neymar.

    Có thể sớm dự báo, Tầu ngầm vàng khó đủ sức theo đuổi cuộc đua dài hơi và rất khắc nghiệt này. Thực tế, Villarreal cũng chỉ vừa đánh bại được 3 đối thủ ngang tầm hoặc yếu hơn là Almeria (3-2), Valladolid (2-1) và Osasuna (3-0). Hơn nữa, lực lượng của họ khá mỏng, chỉ có một vài cầu thủ tên tuổi (như Giovani dos Santos, Cani, Uche), còn lại đều khá vô danh. 

    Tuy nhiên, Villarreal có thể chưa đủ sức thách thức Barca và Real, song Atletico hoàn toàn có thể. Những chiến thắng đầy thuyết phục trước Sevilla (3-1), Vallecano (5-0) và đặc biệt tại Sociedad vừa rồi (2-1) cho thấy, thầy trò HLV Simeone đang sở hữu sức mạnh có thể chinh phục mọi đỉnh cao.

    QUAY CHẬM
    Bàn thắng của Neymar hợp lệ


    Neymar có thể đã ghi được bàn đầu tiên cho Barca tại La Liga ở trận thắng Valencia 3-2 nếu trọng tài không tước đi của anh pha lập công ở phút 12 vì cho rằng ngôi sao người Brazil đã việt vị. Xem lại băng quay chậm, Neymar vẫn đứng trên hàng thủ Valencia khi Messi chuyền bóng.  

    23. Với cú hat-trick vào lưới Valencia, Lionel Messi đã có 23 trận ghi được từ 3 bàn trở lên cho Barca trên mọi sân chơi chính thức. Ngoài ra, Leo cũng đã có tổng cộng 14 bàn vào lưới Valencia, biến CLB này trở thành con mồi yêu thích thứ 5 của anh, chỉ sau Atletico (20 bàn), Real (18), Osasuna (16) và Sevilla (15).

    Chân sút hàng đầu 
    5 bàn: Messi (Barca)
    3 bàn: Diego Costa (Atletico), Isco (Real), Postiga (Valencia), Rodri (Almeria)

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội