Marseille bước vào mùa giải mới với nhiều kỳ vọng sau khi giành ngôi á quân Ligue 1 mùa trước, nhưng thầy trò HLV Roberto De Zerbi khởi đầu không suôn sẻ khi thua Rennes 0-1 dù chơi hơn người.
Bên cạnh đó, nội bộ đội bóng cũng không tốt khi Adrien Rabiot và Jonathan Rowe xô xát. Cả hai bị treo giò dài hạn và đang bị bán. Dù vậy, Les Phoceens có cơ hội tìm lại niềm vui khi được đánh giá cao hơn ở trận tiếp tân binh Paris FC – lần đầu thăng hạng và cũng thua Angers trong ngày ra mắt.
Tiếp đón tân binh Paris FC trên sân Velodrome, thầy trò Roberto De Zerbi quyết tâm có chiến thắng tưng bừng. Ngay từ phút 14, Pierre-Emerick Aubameyang mang về quả phạt đền sau khi bị Otavio phạm lỗi. Trên chấm 11m, Mason Greenwood lạnh lùng dứt điểm mở tỷ số.
Chỉ 10 phút sau, bộ đôi này lại kết hợp để mang về bàn thắng cho đội bóng miền Nam nước Pháp. Từ pha đá phạt góc của Greenwood đã tạo điều kiện để Aubameyang tung cú sút quyết đoán nâng tỷ số lên 2-0.
Bị thủng lưới sớm nhưng các vị khách Paris FC không dễ dàng buông xuôi. Kebbal rút ngắn cách biệt với pha dứt điểm hiểm hóc ở phút 28, trước khi Moses Simon quân bình 2-2 ở phút 58 bằng cú sút chuẩn xác trong vòng cấm.
Tuy nhiên, đẳng cấp ngôi sao đã lên tiếng khi Marseille cần. Phút 73, Aubameyang hoàn tất cú đúp với cú sút cận thành, đưa Marseille tái lập thế dẫn bàn. Chỉ 8 phút sau, Pierre-Emile Hojbjerg dứt điểm đầy uy lực ngoài vòng cấm, bóng găm vào góc thấp khung thành, nâng tỷ số 4-2 cho Marseille.
Vào phút bù giờ 90+6, khi Robinio Vaz ấn định chiến thắng 5-2 bằng cú sút chuẩn xác sau pha kiến tạo của Greenwood. Như vậy, cựu cầu thủ MU đã tỏa sáng rực rỡ khi đóng góp 1 bàn thắng và 2 kiến tạo.
Cần biết rằng anh còn sút hỏng quả 11m ở phút 85, nếu không thì thành tích còn ấn tượng hơn. Chiến thắng giúp Marseille niềm vui và sẵn sàng cho hành trình đua ngôi vô địch Ligue 1 2025/26.