Quả thực, tiền đạo 23 tuổi chính là ngôi sao sáng nhất của vòng 9 với cú hat-trick vào lưới Lille để giúp Lyon thắng ấn tượng 3-0 và vươn lên hạng 6 trên BXH. Cần nhớ, trước khi bị Lacazette sút tung lưới 3 lần, thủ thành Enyeama của Lille mới chỉ để thua 2 bàn tại Ligue 1 mùa này.
Lacazette bị Deschamps chê luôn thi đấu thiếu nhiệt nhưng lại tràn đầy sinh khí trong chiến thắng giòn giã và nhàn nhã của Lyon. Anh đã có 7 bàn thắng và xếp thứ 2 trong danh sách Vua phá lưới Ligue 1, sau Andre-Pierre Gignac của Marseille. Tính ra, Lacazette đã góp công vào 4/6 bàn thắng gần nhất của Mãnh sư và đang đạt hiệu suất ghi bàn rất đáng nể. Trong 40 lần ra sân từ đầu năm thì có tới 20 trận Lacazette “nổ súng”, thành tích mà ngay cả “đại pháo” Zlatan Ibrahimovic của PSG cũng không sánh kịp.
Mặc dù Lyon đang gặp rất nhiều khó khăn về nhân lực và thành tích trên sân cỏ, nhưng Lacazette luôn chơi ít nhất là tròn vai và lĩnh xướng khá tốt hàng công đội nhà. Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng này, chắc chắn Deschamps sẽ phải tiếc nuối khi trót gạch tên Lacazette khỏi ĐT Pháp. Còn với riêng giới mộ điệu, có rất nhiều điều đáng chờ đợi ở tiền đạo giàu tiềm năng mà cả Arsenal lẫn Liverpool đang rất muốn có này.