LYON BỊ LILLE CẦM HÒA 2-2

Loic Remy chuốc sầu cho đội bóng cũ

MINH HUY
09:21 ngày 07-05-2019
Lần đầu tiên trở lại Lyon, cựu tiền đạo ĐT Pháp Loic Remy đã đóng góp 1 bàn thắng giúp Lille cầm hòa Lyon 2-2 rạng sáng qua, qua đó dập tắt hy vọng đuổi kịp đội bóng phía Bắc của Mãnh sư trong cuộc đua tới ngôi á quân.
Loic Remy chuốc sầu cho đội bóng cũ
Đây là lần thứ 3 ở mùa này, Remy đặt dấu giầy vào bàn thắng của Lille trước Lyon tại Ligue 1. Ở trận lượt đi (cũng hòa 2-2), tiền đạo 32 tuổi đã ghi 1 bàn, kiến tạo 1 bàn vào lưới đội bóng cũ. Pha ghi bàn trong trận đấu muộn nhất vòng 35 chứng tỏ một lần nữa cái duyên lập công của Remy trước Lyon khi anh tận dụng triệt để sai lầm của hàng thủ đội chủ nhà để hạ gục Anthony Lopes lần thứ 2 ở mùa này. Có thể nói đây là bàn thắng quan trọng nhất mùa giải của cựu cầu thủ Chelsea, và trớ trêu là Remy lại ghi bàn vào lưới cố nhân (Remy trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Lyon).

Thậm chí trước trận đấu, Remy còn bày tỏ nguyện vọng trở lại Lyon trong đoạn cuối sự nghiệp. Trong quá khứ, cầu thủ sinh năm 1987 này từng có 9 năm gắn bó với đội bóng vùng Rhone, trong đó có 2 năm khoác áo đội 1 Lyon. Năm 2008, Remy chia tay Lyon để sang chơi cho Lens, rồi Nice và Marseille, rồi bất ngờ sang Anh thi đấu cho QPR khi đang tỏa sáng rực rỡ ở đội chủ sân Velodrome. Có lẽ, quyết định vượt eo biển Manche để khám phá giải Ngoại hạng Anh là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời Remy. Bởi, đó là bắt đầu thời kỳ anh dính chấn thương nhiều, khó thích nghi và thường xuyên làm bạn với băng ghế dự bị.


Sau những mùa giải trôi nổi ở QPR, Newcastle, Chelsea, Crystal Palace, Las Palmas và Getafe - những bến đỗ luôn gắn bó không quá 1 mùa, trừ The Blues; Remy đang làm lại sự nghiệp tại Lille, nơi anh có 5 bàn và 2 pha kiến tạo sau 23 trận ở Ligue 1 2018/19. Vẫn phải chịu những chấn thương dai dẳng và phải cạnh tranh quyết liệt với Rafael Leao để có được một vị trí trên hàng công Lille, nhưng Remy luôn nỗ lực mỗi khi ra sân và chứng tỏ khả năng săn bàn của mình. 

Trận hòa 2-2 trên sân nhà trước Lille đồng nghĩa với việc Lyon giương cờ trắng trong cuộc đua Top 2. Bởi Ligue 1 chỉ còn 3 vòng đấu cuối, mà thầy trò HLV Bruno Genesio đã kém đối thủ 6 điểm. So với những mùa trước kia, Lyon chạy nước rút kém hẳn. họ chỉ thắng 2, hòa 1, và thua 2 ở 5 vòng đấu gần nhất. Các trụ cột ở hàng thủ không có được sự tỉnh táo cần thiết nên thường mắc sai lầm dẫn đến nhiều bàn thua đáng tiếc. Tuyến giữa và hàng công đều không hiệu quả khi các cầu thủ chủ chốt sa sút như Nabil Fekir, Memphis Depay, Houssem Aouar,Tanguy NDombele.

Nếu chỉ xếp thứ 3 Ligue 1, mùa tới Lyon phải đá sơ loại Champions League, mà không được vào thẳng vòng bảng như PSG và Lille.

4 - Remy đã giành chiến thắng trong 4 cuộc không chiến với các hậu vệ Lyon ở trận đấu rạng sáng qua, nhiều hơn bất cứ cầu thủ Lille nào khác và chỉ kém chuyên gia không chiến Jason Denayer (Lyon) khi anh này thành công 6 lần.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x