Morgan Schneiderlin: 'Tôi không tới Nice để làm bố đời'

Sau 12 năm gây dựng sự nghiệp tại Premier League trong màu áo Everton, Morgan Schneiderlin trở lại Ligue 1 để khoác áo Nice. Tiền vệ người Pháp hứa hẹn sẽ có nhiều đóng góp bằng kinh nghiệm của mình cho đội bóng trẻ của HLV Patrick Vieira.

Nice-Matin: Anh có đồng tình nếu người ta nói Nice vừa chiêu mộ một cầu thủ người Anh?

Schneiderlin: Nói vậy cũng được! Tôi đã dành gần như toàn bộ sự nghiệp tại Anh. Tôi tới Anh năm 18 tuổi và trở về Pháp khi đã sang 30. Nước Anh là nơi tôi đã trưởng thành và phát triển sự nghiệp cầu thủ. Chỉ sau 4 năm ở Anh, tôi không còn tư duy bằng tiếng Pháp. Tôi không còn nhu cầu dịch những suy nghĩ trong đầu.

Rời Pháp khi còn quá trẻ, đó là một rủi ro nhưng với anh lại là cái kết có hậu…

Năm 16 tuổi, tôi còn chưa sẵn sàng cả về thể chất lẫn tinh thần để rời Strasbourg. Cha mẹ tôn trọng lựa chọn của tôi. Hai mùa khoác áo đội một Strasbourg, tôi đã tiến bộ nhưng ra sân chưa nhiều. Strasbourg muốn giữ chân nhưng tôi đã hết kiên nhẫn.

Vì thế anh sẵn sàng tới Southampton để chơi ở giải hạng Nhất Anh?

Tôi không biết nhiều về Southampton nhưng lãnh đạo của họ rất nhiệt tình với tôi. Chiến lược của họ rất rõ ràng với việc đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ như Gareth Bale, Theo Walcott. Tôi thì nghĩ: “cứ thử xem” và cùng cha tới Southampton.

Lúc đó anh đã có vốn liếng tiếng Anh thời đi học?

Không, tiếng Anh của tôi cực tệ. May là ở Southampton không có cầu thủ Pháp nào khác. Tôi buộc phải nói tiếng Anh. Tôi xem truyền hình, nghe nhạc, giao tiếp thật nhiều. Sau một năm rưỡi, tôi đã trò chuyện tốt với đồng đội bằng tiếng Anh.

Ở Anh, trình độ chơi bóng của anh đã phát triển rõ rệt…

Đó là lý do tôi tới Anh. Tôi phải học cách chơi không bóng và tăng chất thép trong lối chơi. Giải hạng Nhất Anh là nơi tốt nhất để học lối chơi cơ bắp.

Giải hạng Nhất và hạng Nhì của nước Anh là những phòng thí nghiệm tuyệt vời…

Chính xác! Bởi ngay tại Premier League, tôi còn được chơi bóng nhiều hơn. Còn tại các hạng đấu thấp, đa phần là bóng dài. Tôi còn nhớ một trận ở League One, cả trận tôi chạm bóng 3 lần bằng chân nhưng 25 lần bằng đầu. “Kick and Rush” đích thực là đây.

Morgan Schneiderlin (giữa) và các đồng đội tại CLB mới Nice

Rời Everton về đây, anh đánh giá sao về các cầu thủ trẻ Nice?

Thế hệ cầu thủ ngày nay đã có nhiều đổi thay. Các cầu thủ trẻ đều có tài năng, lịch thiệp và biết tôn trọng người khác. Nhưng tôi chưa biết nhiều về họ trên sân tập. Ở tuổi họ, tôi đã tham vọng được ra sân mọi trận đấu. Tôi có thể cung cấp cho họ lời khuyên. Họ có thể tìm đến tôi bất kỳ lúc nào. Nhưng tôi không phải một lão tướng lắm điều. Tôi vẫn còn trẻ mà. Tôi tới Nice không phải để làm bố đời.

Vì sao anh tới Nice?

Vài năm gần đây nhiều CLB Pháp quan tâm tôi. Song tôi chưa nghĩ tới việc quay lại Ligue 1. Tôi đã quen với bầu không khí bóng đá Anh. Premier League đơn giản là số một. Nhưng hồi đầu năm, Nice bắt đầu liên hệ. Tôi suy nghĩ thật chín trong đầu và quyết định nhận lời.

Anh có theo dõi Ligue 1 và Nice?

Tôi biết chiến lược phát triển của Nice. Tôi biết họ đã theo đuổi bóng đá đẹp trong những năm qua, từ thời Claude Puel, Lucien Favre cho tới Patrick Vieira. Tôi cũng theo dõi vụ đổi chủ CLB. Ở tuổi 30, tôi cần một CLB có cấu trúc như Nice.

Quyết định tới Nice có phải cũng vì môi trường sống dễ chịu tại đây?

Không, vợ tôi không muốn quay lại Pháp. Tôi không tới Nice để thưởng thức ánh nắng Địa Trung Hải và cảnh sắc tuyệt vời mỗi sáng thức dậy. Tôi đã sống ở Manchester vài năm, nơi chỉ có mưa và mưa. Tôi tới Nice đơn thuần vì lý do thể thao.

Anh có gọi cho Hugo Lloris trước khi tới Nice?

Chúng tôi đã trao đổi một số điều trước khi tôi kiểm tra y tế. Lloris ca ngợi Nice rất nhiều.  Lloris trưởng thành từ Nice nên đó là mái nhà của anh ấy mà.

Còn M.U, một cột mốc ý nghĩa trong sự nghiệp của anh?

Tầm vóc của M.U, ở mọi khía cạnh từ thể thao tới thương mại. Tôi tự hào vì từng khoác áo đội bóng lớn nhất thế giới. Tôi ước gì chuyến phiêu lưu tại M.U dài hơn. Nhưng dù sao tôi không hề hối tiếc, khoác áo M.U là một trải nghiệm tuyệt vời. 

Cảm ơn anh, Schneiderlin, về cuộc trò chuyện!

 

Ligue 1 mùa 2021/22 khởi tranh vào ngày 22/8

Hiệp hội bóng đá nhà nghề Pháp (LFP) mới công bố chính thức lịch thi đấu Ligue 1 mùa giải 2020/21. Theo đó, giải đấu khởi tranh vào ngày 22/08/20 và khép lại vào ngày 23/05/21. Ngay vòng mở màn đã có 3 cặp đấu hấp dẫn là Marseille – St.Etienne (ảnh), Lille – Rennes và Montpellier – Lyon, trong khi nhà ĐKVĐ PSG chỉ phải gặp đối thủ nhỏ Metz. Trận derby nước Pháp giữa PSG và Marseille diễn ra ngay ở vòng 3.

“Cầu thủ Anh” mang quốc tịch Pháp

Schneiderlin trưởng thành từ lò Strasbourg và từng nhiều năm khoác áo các ĐT trẻ của Pháp cũng như ĐT Pháp. Nhưng thực tế tiền vệ 30 tuổi là một cái tên khá xa lạ với khán giả Pháp. Bởi lẽ ngay từ năm 18 tuổi, Schneiderlin đã rời Strasbourg sang Southampton. Toàn bộ sự nghiệp đỉnh cao của tiền vệ người Pháp gắn liền với Southampton, M.U và Everton. Nói Schneiderlin là “cầu thủ Anh” cũng không ngoa vì anh đã chơi 200 trận tại Premier League trong khi chỉ có 3 trận tại Ligue 1 (thời còn ở Strasbourg).

15. Morgan Schneiderlin từng 15 lần khoác áo ĐT Pháp với thành tích cao nhất là lọt vào chung kết EURO 2016.

XEM THÊM

Mbappe nhớ Lass Diarra và Buffon

Monaco sẽ thanh lý 6 cầu thủ

Cavani, 200 bàn thắng và những giọt nước mắt

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Siêu xe PSG trên đường 'nội địa hóa' Siêu xe PSG trên đường 'nội địa hóa'

    Hè này, chiến lược chuyển nhượng của PSG sẽ có một thay đổi mang tính bước ngoặt. Thay vì chiêu mộ các ngôi sao nước ngoài, họ sẽ tập trung mua cầu thủ nội địa. Nguyên nhân là vì ngân sách của PSG bị thâm hụt do khủng hoảng dịch bệnh, và vì quy định ngặt nghèo của UEFA.

  • Lịch thi đấu Ligue 1 2020/21: ĐKVĐ PSG 'dễ thở' ở ngày ra quân Lịch thi đấu Ligue 1 2020/21: ĐKVĐ PSG 'dễ thở' ở ngày ra quân

    Theo lịch từ BTC mới công bố, Paris Saint-Germain sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ danh hiệu vô địch Ligue 1 ở mùa giải mới khi được tiếp đón đội bóng yếu hơn là Metz trên sân nhà.

  • Cavani bơ vơ, chưa biết về đâu Cavani bơ vơ, chưa biết về đâu

    Tương lai của Edison Cavani ngày càng mờ mịt. Dù đi vào lịch sử PSG với tư cách là chân sút vĩ đại nhất CLB, nhưng tiền đạo người Uruguay lại rời sân Parc des Princes một cách rất cay đắng: không trận cầu chia tay công chúng Paris, không được đá nốt mùa giải ở Champions League.

  • Dimitri Payet và tình yêu vô tận với màu áo Marseille Dimitri Payet và tình yêu vô tận với màu áo Marseille

    Dimitri Payet chấp nhận giảm lương khi gia hạn hợp đồng với Marseille tới năm 2024. Tiền vệ tài hoa người Pháp khẳng định sẽ treo giày trong màu áo đội bóng thành phố cảng. “Tôi muốn làm cầu thủ Marseille trọn đời”, Payet nhấn mạnh trong cuộc họp báo ngày 28/6 vừa qua.

  • Monaco sẽ thanh lý 6 cầu thủ Monaco sẽ thanh lý 6 cầu thủ

    Đội bóng Công quốc đang tiến hành thanh lọc đội hình cho mùa giải mới.

  • Cavani, 200 bàn thắng và những giọt nước mắt Cavani, 200 bàn thắng và những giọt nước mắt

    Tay săn bàn vĩ đại nhất lịch sử PSG với 200 bàn thắng, Edinson Cavani, sẽ không có cơ hội chào khán giả Paris lần cuối. Một cái kết quá buồn cho tượng đài ở sân Công viên các hoàng tử.

  • Lyon sắp ký hợp đồng 3 năm với Sakho Lyon sắp ký hợp đồng 3 năm với Sakho

    Vẫn đang tìm kiếm một trung vệ chất lượng và cá tính, Lyon đã tiến rất gần tới hợp đồng 3 năm với Mamadou Sakho của Crystal Palace. Hậu vệ này xem là phương án đá cặp lý tưởng với Denayer.

  • Không Cavani, PSG tấn công thế nào? Không Cavani, PSG tấn công thế nào?

    Edinson Cavani sẽ không gia hạn hợp đồng đến hết tháng 8/2020 với PSG để hoàn thành nốt mùa giải. Điều đó đồng nghĩa với việc hàng công của ĐKVĐ Ligue 1 sẽ không có tiền đạo người Uruguay ở cuối mùa này. Vậy, HLV Thomas Tuchel sẽ phải xoay xở ra sao cho tình huống này?

  • 3 cầu thủ PSG dương tính Covid-19 3 cầu thủ PSG dương tính Covid-19

    Ngay trong tuần trở lại tập luyện cho những mặt trận quan trọng sắp tới, PSG đón ngay hung tin khi có tới 4 thành viên, trong đó có 3 cầu thủ được xác định dương tính với Covid-19.

  • Tiết lộ của báo Marca: Cavani sẽ rời PSG sau ngày 30/6 Tiết lộ của báo Marca: Cavani sẽ rời PSG sau ngày 30/6

    Trái ngược với tin đồn cho là Edinson Cavani sẽ gia hạn hợp đồng thêm 2 tháng để thi đấu cho PSG tại những đấu trường còn lại của mùa giải, mới đây tờ Marca lại khẳng định rằng, tiền đạo người Uruguay sẽ rời PSG sau ngày 30/6 tới. Đó chính là ngày anh hết hạn hợp đồng với đội bóng thủ đô nước Pháp.

  • Vì sao các tài năng trẻ lũ lượt rời bỏ PSG? Vì sao các tài năng trẻ lũ lượt rời bỏ PSG?

    Những năm gần đây, rất nhiều tài năng trẻ trưởng thành từ lò đào tạo của PSG rời sân Parc des Princes để tới các bến đỗ danh tiếng. Tanguy Kouassi là trường hợp mới nhất. Tại sao có hiện tượng các tài năng trẻ lũ lượt rời bỏ ĐKVĐ Ligue 1?

  • Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát

    Với việc Erling Haaland dính chấn thương, Julian Alvarez có cơ hội trở lại đội hình xuất phát của Man City ở trận gặp Brighton đêm nay (25/4). Đó là cơ hội mà chân sút người Argentina không thể bỏ lỡ.

  • Javier Tebas chê công nghệ Goal-line Chủ tịch La Liga chê công nghệ Goal-line

    Chủ tịch Javier Tebas tuyên bố, La Liga không cần sử dụng công nghệ Goal-line và cho rằng nó vừa đắt vừa không hoàn hảo. Điều này nảy sinh khi trong một vài ngày qua ở Tây Ban Nha, người ta đã nói về sự cần thiết phải triển khai công nghệ Goal-line ở La Liga. 

  • Một đêm thác loạn kinh hoàng của  Cristiano Ronaldo Một đêm thác loạn kinh hoàng của Ronaldo

    Thời còn trẻ, Cristiano Ronaldo thường tổ chức các đêm thác loạn tại biệt thự riêng, khi thì một mình, khi cùng với những đồng đội đồng hương như Nani, Anderson. Tiền bạc xông xênh khiến anh ta trở thành thượng đế VIP của đám gái mại dâm với giá 150 bảng/giờ.

  •  CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua

    Nữ CĐV sexy của Chelsea Astrid Wett đã thất bại khi “yểm bùa” HLV Arteta và CLB Arsenal trước derby London ở trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x