
Ở Monaco, người ta tin rằng Pogba vẫn có giá trị. CEO Thiago Scuro khen Pogba là một thủ lĩnh với đức tính khiêm tốn, một tấm gương cho các cầu thủ trẻ. Pogba vẫn còn một hành trình dài phía trước với giấc mơ cùng ĐT Pháp dự World Cup 2026.
Nếu click vào hồ sơ cầu thủ của Pogba, giới mộ điệu sẽ thấy được sự khác biệt rõ rệt. Trong nguyên mùa 2024/25, tiền vệ người Pháp không có phút thi đấu nào với chú thích bên cạnh là lý do không ra sân: chấn thương và bị treo giò. Thậm chí có thời gian anh rơi vào cảnh không CLB. Tuy nhiên, mùa này, số trận thi đấu của Pogba là 2, tại Ligue 1, dù số phút thi đấu chỉ vỏn vẹn là 11…
Trong lịch sử bóng đá, hiếm có cầu thủ nào vào sân ở phút thứ 85 cho một đội bóng đang thua 4-0 trên sân khách lại nhận được sự chào đón nồng nhiệt như vậy. Trong màu áo Monaco, Pogba đứng dưới mưa trên đường biên sân Roazhon Park của Rennes hôm thứ Bảy tuần trước (22/11) và vỗ tay khi đồng đội Mamadou Coulibaly tiến về phía anh. Khi anh băng qua đường biên và chạy vào sân, với găng tay đen, giày trắng, tất cao đến đầu gối, cả SVĐ đồng loạt đứng lên reo hò cổ vũ từng bước chạy của tiền vệ tài hoa người Pháp.
Đã 811 ngày trôi qua kể từ lần ra sân chính thức trước đó của anh, trong trận đấu Serie A với Empoli vào ngày 3/9/2023, trải qua biết bao nhiêu biến cố, Pogba cuối cùng đã trở lại.