
Bí ẩn chấn thương của Pogba cuối cùng cũng có lời giải đáp, nhưng liệu tiền vệ kỳ cựu này có trở lại trong trận Monaco vs Rennes? Pogba đã liên tục phải lùi ngày trở lại sân cỏ vì nhiều lý do. Vậy tình hình cụ thể của anh hiện tại thế nào, khi tân HLV Sebastien Pocognoli đang khá lạc quan về khả năng ra sân của Pogba cuối tuần này.
26 tháng sau trận đấu cuối cùng, Pogba dự kiến sẽ trở lại thi đấu cho Monaco vào rạng sáng Chủ Nhật tại Rennes. Đây là một sự kiện quan trọng nếu xét đến những gì anh đã trải qua: chấn thương, án treo giò vì doping, và cuộc chiến pháp lý với chính anh trai mình. Liệu Pogba có thể trở lại sau tất cả những điều đó?
Lần này, điều đó thực sự xảy ra, và nó nên là sự thật. Hai năm và 2 tháng sau trận đấu chính thức cuối cùng với Juventus - 28 phút trước Empoli (2-0) vào ngày 3/9/2023 - Pogba dự kiến sẽ có mặt trong đội hình cho trận Rennes-Monaco tại Roazhon Park. Cầu thủ 32 tuổi từng có 91 lần khoác áo ĐT Pháp (11 bàn thắng) dự kiến ra sân trước Angers (1-1) vào ngày 18/10, nhưng chấn thương cơ đã khiến anh buộc phải lùi ngày tái xuất.
Sự trở lại rất được mong đợi của Pogba đã bị hoãn lại đến ngày 1/11, với trận sân nhà trước Paris FC (0-1). Nhưng 2 ngày trước trận đấu, "La Pioche" lại bị chấn thương mắt cá chân trong buổi tập, sau một pha va chạm với một đồng đội. Sự bất quá tam. Nếu vận đen không tiếp tục đeo bám Pogba, HLV Pocognoli sẽ có thể đưa anh trở lại sân cỏ, dù chỉ 2 phút hay 15 phút. Điều đó không quan trọng, mà quan trọng là tính biểu tượng.

Pogba sẽ lại được thi đấu chuyên nghiệp, và đó không phải là một thành tích nhỏ nếu xét đến những gì anh đã trải qua trong những năm gần đây. Nhưng dù cuộc sống có chông gai vẫn không đánh gục niềm đam mê bóng đá và trở lại thi đấu đỉnh cao của Pogba.
Và giờ đây, Pogba sẽ lại ra sân, dù không chắc chắn về phong độ hay cơ thể anh sẽ phản ứng thế nào với tất cả những nỗ lực này. Monaco muốn trở thành CLB vực dậy sự nghiệp của anh, và Pogba mơ rằng trận đấu đầu tiên sau hơn hai năm này sẽ đưa anh đến World Cup. Liệu tất cả những điều này có thể xảy ra? Không ai biết, nhưng anh vẫn đứng vững và tin rằng mình có thể làm được.
Khi không thể thi đấu, Pogba chăm chỉ tập luyện, làm tất cả những gì liên quan đến bóng đá. Anh đã đến thăm Antoine Griezmann ở Madrid, ghé thăm phòng thay đồ của ĐT Pháp trong thời gian diễn ra EURO 2024, hành hương đến Mecca, và thậm chí còn đóng cùng Fabien Onteniente trong bộ phim "4 Zeros". Và anh dành phần lớn thời gian bên cô vợ Maria Zulay Salaues, một cô gái Bolivia mà anh gặp ở Florida năm 2017, và ba đứa con của họ. Chính gia đình đã giúp anh đối mặt với mọi gian truân trong những năm gần đây.
Bước ngoặt cuộc đời Pogba đến vào ngày 28/6, khi anh chính thức gia nhập Monaco. Đoạn video Pogba ký hợp đồng 2 năm với Monaco khi nước mắt lưng tròng, bên cạnh là tổng giám đốc Thiago Scuro vẫn đang lan truyền trên mạng, và được nhiều người Pháp yêu thích. Họ mừng vì có một Monaco dũng cảm chìa tay cứu vớt sự nghiệp của Pogba. Họ mừng vì một trong những tài năng xuất chúng mà bóng đá Pháp từng sản sinh đã có nơi để bấu víu.
Monaco chọn Pogba vì con người anh, hình ảnh của anh và NHM trên toàn thế giới. Họ biết rằng anh là cầu thủ Pháp được theo dõi nhiều thứ ba trên mạng xã hội sau Kylian Mbappe và Karim Benzema. Và những giọt nước mắt của Pogba trong buổi ra mắt là thật, cho thấy cảm xúc rất sâu sắc.

Ngày hôm đó, Pogba đã ký được hợp đồng chuyên nghiệp, với Monaco chứ không phải Marseille. Và ở Ligue 1 - nơi anh chưa từng thi đấu - thay vì ở Nga, MLS, Saudi Arabia hay Nhật Bản, nơi anh cũng được kỳ vọng sẽ đến.
Và Monaco cùng Pogba bắt đầu chạy đua cùng thời gian. Đội bóng Công quốc bắt đầu bằng việc lập hồ sơ đầy đủ về tình trạng của Pogba, và tất cả mọi thứ đều được thực hiện cực kì chi tiết, tỉ mỉ: các chỉ số sinh hóa, số đo thể lực, phân tích tư thế, các bài kiểm tra sức mạnh, sức bền, tốc độ, phản xạ, chức năng nhận thức, khả năng vận động - với hông, đầu gối, mắt cá chân - và đánh giá trạng thái tinh thần của anh.
Tất cả những điều này cho phép Monaco vạch ra lộ trình phục hồi chức năng cho Pogba, có tính đến những điểm yếu về thể chất mà anh có thể đã gặp phải trong một sự nghiệp đầy chấn thương. Quá trình trở lại tập luyện được lên kế hoạch tỉ mỉ và dần dần này - chủ yếu được giám sát hàng ngày bởi Jerome Palestri, bác sĩ vật lý trị liệu trưởng của Monaco - đã kéo dài 5 tháng.
Mục tiêu rất rõ ràng: giảm tình trạng yếu cơ và nguy cơ tái phát vốn có khi vắng mặt, phục hồi thể lực để đáp ứng yêu cầu của các trận đấu, dựa trên hồ sơ và phong cách thi đấu của Pogba, và điều chỉnh lại thể lực để có thể tiếp tục các buổi tập và trận đấu với cường độ, áp lực và cường độ cần thiết. Và lần này, mọi thứ đều ổn.
Tại Monaco, Pogba chỉ nhận được một nửa số tiền anh kiếm được ở Juventus, khoảng 320.000 euro/tháng. Anh sống ở Pháp, gần trung tâm huấn luyện La Turbie, thay vì ở Monaco, giống như tất cả các cầu thủ Pháp khác trong đội. Anh đến buổi tập với một tài xế và có một khu riêng tại sân Louis II, nơi anh thường xuyên đón những cầu thủ bị chấn thương hoặc bị treo giò đến xem các trận đấu của Monaco.
Là một thủ lĩnh và người truyền cảm hứng, Pogba đã ở khắp mọi nơi, ở Manchester với ĐTQG Pháp và tại Juventus, và anh vẫn như vậy ở Monaco. Những người bạn thân nhất của anh ở đây là ai? Không chỉ có Ansu Fati hay Denis Zakaria, người mà anh đã gặp gỡ thoáng qua tại Juventus vào mùa hè 2022, mà còn cả Eric Dier và Eliesse Ben Seghir, những người mà anh đã hoàn toàn hiểu về họ trước khi cầu thủ người Morocco gia nhập Leverkusen vào cuối tháng 8.
Trong 5 tháng, Pogba đã nỗ lực hết mình để lấy lại vóc dáng, đủ sức chống chọi với những biến động. Anh cũng đã thích nghi rất tốt với sự tiện nghi, lối sống và cơ hội kinh doanh tại Monaco. Đầu tháng 8, "La Pioche" và vợ đã ra mắt bộ sưu tập trang sức Unbreakable tại Monaco, một dự án hợp tác với nhà kim hoàn Elke Berr. "Indestructible" (Bất khả xâm phạm), đúng như tên gọi của gia đình Pogba.
Nếu Pogba ra sân vào Chủ Nhật, đó là vì anh đã trở lại, nhưng giờ anh sẽ phải tự đứng vững, ở tuổi 32 và trong một môn thể thao có những yêu cầu rất cao. Cần nhớ rằng, Pogba đã không thi đấu trong 2 năm 2 tháng, một con số đáng kể để nhiều người tin thật khó có thể trở lại đỉnh cao.
Mùa 2022/23, trước khi Pogba bị treo giò, anh chỉ chơi 161 phút do một số chấn thương ở đầu gối, đùi, háng và cơ khép. Thành tích gần đây của anh ở các trận cầu đỉnh cao thậm chí còn kém xa. Phải quay lại mùa 2021/22, người ta mới thấy được sự ổn định (tương đối) về thời gian thi đấu.

Tóm lại, Pogba đã sa sút phong độ trong 3 năm, và chưa từng có tiền lệ nào cho việc một cầu thủ trở lại sau một thời gian dài không thi đấu như vậy. Cơ bắp và khớp của anh sẽ phản ứng thế nào? Sức bền, tốc độ, khả năng bật nhảy, thăng bằng và sức bật của anh sẽ ra sao? Anh sẽ đọc trận đấu ra sao, mắt anh sẽ chuyển động nhanh đến mức nào? Và trên hết, anh sẽ xử lý những lần gắng sức đầu tiên của mình ra sao?
"Nếu Paul được bật đèn xanh, đó là vì anh ấy đã được tất cả những người có trách nhiệm của CLB coi là đủ sức khỏe, đáp ứng tất cả các tiêu chí. Monaco sẽ không cho Pogba ra sân chỉ vì mục đích thi đấu với anh ấy. Bây giờ là giữa tháng 11, và tôi nghĩ kế hoạch sẽ là để anh ấy chơi dần dần, đầu tiên là vào sân ít phút, rồi chơi nhiều hơn cho đến cuối năm, với hy vọng rằng Paul sẽ thực sự là kho báu cho CLB trong nửa đầu năm 2026", Alexandre Dellal, cựu HLV thể lực của Lyon và Nice, hiện đang dẫn dắt ĐT Haiti (đã giành vé dự World Cup 2026) phân tích.
Rõ ràng, Pogba đi đến được lúc này là cả một hành trình dài với cả máu và nước mắt. Thế nên, cả Monaco lẫn bản thân anh đều hiểu rằng không cần vội vàng, cứ từ từ, dần dần từng chút một.
“Tôi cố gắng không vội vàng. Điều gì phải đến nhất định sẽ đến. Tất cả những gì tôi có thể nói là, khi Paul ra sân, tôi thấy một người thực sự hạnh phúc và tập trung tối đa vào việc trở lại đẳng cấp cao nhất. Paul có một tính cách rất mạnh mẽ và bền bỉ. Nếu cậu ấy được sử dụng hiệu quả, đội bóng có thể hưởng lợi từ ảnh hưởng của cậu ấy”, HLV Pocognoli nhấn mạnh.

























