Theo dõi thông tin

Paul Pogba lần đầu ra sân trở lại sau 4 tháng

01 giờ trước
Paul Pogba đã chính thức đánh dấu màn trở lại sân cỏ sau hơn 4 tháng vắng bóng vì chấn thương, trong trận đấu giữa Monaco và Paris FC tại vòng 29 Ligue 1. Sự xuất hiện của tiền vệ người Pháp nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả, cho thấy sức hút và tình cảm của NHM dành cho anh.

    Pogba vào sân từ ghế dự bị trong hiệp 2 trận đấu giữa Monaco và Paris FC. Ảnh - Twitter

    Đây là lần đầu tiên Pogba thi đấu kể từ đầu tháng 12/2025, thời điểm anh gặp chấn thương bắp chân. Quãng thời gian dài điều trị và hồi phục khiến sự nghiệp của nhà vô địch World Cup 2018 tiếp tục bị gián đoạn, nhưng cũng làm tăng thêm sự kỳ vọng mỗi khi anh tái xuất.

    Trong trận đấu này, Pogba không đá chính mà được tung vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 69. Dù không có nhiều thời gian để tạo dấu ấn rõ rệt, sự trở lại của anh vẫn mang ý nghĩa lớn về tinh thần đối với Monaco, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng đang cạnh tranh quyết liệt cho một suất dự Champions League mùa tới.

    HLV Sebastien Pocognoli cũng bày tỏ sự hài lòng khi Pogba có thể thi đấu trở lại. Ông cho rằng tiền vệ 31 tuổi có thể mang đến sự sáng tạo và khác biệt trong những tình huống cần phá vỡ hàng phòng ngự lùi sâu. Tuy nhiên, trận đấu không diễn ra theo kịch bản mong muốn khi Monaco nhanh chóng nhận thêm bàn thua sau khi Pogba vào sân, khiến mọi kế hoạch chiến thuật bị ảnh hưởng.

    Pogba ra sân trở lại sau 126 ngày. Ảnh - Twitter

    Thực tế, đây là một trận đấu đáng quên với Monaco khi họ để thua đậm 1-4 trước Paris FC. Đội chủ nhà sớm tạo lợi thế với 3 bàn thắng chỉ trong 24 phút đầu tiên, đặt Monaco vào thế rượt đuổi đầy khó khăn. Dù Folarin Balogun kịp ghi bàn rút ngắn tỷ số và nối dài chuỗi ghi bàn lên con số 7 trận liên tiếp, thành tích ngang bằng với kỷ lục từng được Neymar thiết lập tại Ligue 1, nhưng chừng đó là không đủ để cứu vãn tình thế.

    Sau khi Pogba vào sân, Paris FC tiếp tục ghi thêm bàn để ấn định chiến thắng 4-1, qua đó kéo dài chuỗi trận ấn tượng dưới thời HLV Antoine Kombouare. Trong khi đó, Monaco phải chấp nhận thất bại, dù vẫn đang đứng thứ 5 và nuôi hy vọng giành vé dự Champions League.

    Dẫu vậy, điểm sáng lớn nhất với Monaco vẫn là sự trở lại của Pogba. Sau nhiều tháng chờ đợi, việc anh có thể thi đấu trở lại là tín hiệu tích cực, không chỉ với CLB mà còn với cá nhân cầu thủ này trong hành trình tìm lại phong độ đỉnh cao.

    Màn “Pogback” lần này có thể chưa thực sự bùng nổ, nhưng ít nhất, nó đã đánh dấu một khởi đầu mới, nơi Pogba có thể từng bước lấy lại cảm giác bóng và đóng góp nhiều hơn trong giai đoạn cuối mùa giải.

    Trung Nghĩa • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay