‘Rạp xiếc’ PSG đã mở cửa trở lại

HANAH
07:45 ngày 17-11-2023
PSG vẫn luôn như vậy. Cứ đang yên đang lành thì kiểu gì cũng có chuyện. Những phát biểu không hài lòng của Luis Enrique nhắm vào siêu tiền đạo Kylian Mbappe đã thổi bùng ngọn lửa âm ỉ ở PSG.

Đội bóng thành Paris rất nhạy cảm với những phát ngôn và luôn tồn tại nhiều rắc rối xoay quanh Mbappe. Khi mà mọi thứ đang yên ắng thì phát ngôn của Lucho đã tái kích hoạt sự hỗn loạn ở PSG. Giới truyền thông vào cuộc, Mbappe khó chịu, tương lai lại thành dấu hỏi lớn. PSG trở lại cuộc sống “náo nhiệt” với những tin đồn và áp lực vô hình trút lên đội bóng.

Với một câu hỏi rất đơn giản của báo giới: Kylian Mbappé có phải là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới không? Một câu trả lời “có” đơn giản, hoặc có lẽ gây tranh cãi hơn là “không hoàn toàn” sẽ là đủ. Thực tế, đó là cơ hội để khen ngợi ngôi sao của PSG. Thì Enrique đã làm phức tạp vấn đề lên rất nhiều.

Làm sao có thể không khi Mbappe vừa lập hat-trick vào lưới Reims giúp PSG vươn lên dẫn đầu Ligue 1 sau những vòng đấu bị qua mặt? Thậm chí, Mbappe có thể có nhiều hơn 3 bàn thắng ở trận đấu đó, nếu đồng đội của anh dứt điểm chính xác từ những pha kiến tạo rất ngon ăn của anh.

HLV Enrigue vẫn chỉ trích Mbappe dù anh vừa lập hat-trick giúp đội nhà trở lại ngôi đầu Ligue 1

Thế mà Lucho nói gì? “Hôm nay tôi không hài lòng lắm với Kylian. Tại sao? Bởi vì các HLV đều rất lạ. Về bàn thắng, tôi không cần phải nói gì cả, nhưng tôi nghĩ cậu ấy có thể giúp đội bóng nhiều hơn theo một cách khác. Tôi đã nói điều này với Kylian trước đó. Chúng tôi nghĩ Kylian là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng chúng tôi cần nhiều hơn và muốn cậu ấy làm nhiều việc hơn nữa”, Lucho chỉ trích Mbappe sau trận đấu với Reims cuối tuần trước.

“Tôi chẳng thể hiểu Luis Enrique muốn điều gì với phát ngôn gây sốc ấy? Kylian Mbappe xứng đáng điểm 10 cho màn trình diễn trước Reims. Chẳng lẽ một tiền đạo ghi 3 bàn giúp đội nhà thắng 3-0 lại bị đem ném cho truyền thông xâu xé như vậy ư? Tôi thực sự không hiểu”, Bixente Lizarazu cho biết trên L’Equipe.

Cũng cần phải nhấn mạnh rằng, Lizarazu luôn có cái nhìn rất thẳng thắn, quan điểm rất rõ ràng và sẵn sàng chỉ trích Mbappe mỗi khi anh thể hiện không tốt. Song, trong trận đấu với Reims, cực danh thủ áo lam đứng về phía Mbappe.

Nếu với một đội bóng nào khác, thậm chí với bất cứ cầu thủ nào khác ở PSG, thì “nhận xét” của Lucho là hợp lý. Nhưng đây không phải là một CLB bình thường và không phải một ngôi sao bình thường. Mà là một Mbappe luôn là miếng mồi béo bở của truyền thông.

Tỏa sáng rực rỡ hay không, Mbappe vận bị "ném" cho truyền thông

Và, trong khi PSG đang nỗ lực trong tuyệt vọng thuyết phục Mbappe gia hạn hợp đồng, thì những phát ngôn của Lucho càng đẩy siêu sao 24 tuổi ra xa Parc des Princes, sẵn sàng bước vào bàn đàm phán với bến đỗ mới ngay trong tháng 1 tới.

Nói tóm lại, Enrique đã chọn nhầm người. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã “chọc” phải tổ kiến lửa. Trong trận gặp Reims, ngoài ghi bàn, Mbappe thích chuyền cho đồng đội lập công, song anh không có bất kỳ “hành động phòng thủ” nào (tắc bóng, đánh chặn, cản phá) để hỗ trợ hàng thủ. Trong khi hai người đồng đội sát cánh trên hàng công cùng anh là Goncalo Ramos có 5 pha, Ousmane Dembele có 4 pha.

Thi thoảng Mbappe vẫn chạy lại gây áp lực từ bên phần sân nhà. Tuy nhiên, trong mỗi trận đấu, anh luôn được yêu cầu phải có mặt ở phía trên và chơi rộng để thực hiện các đợt phản công. Nên việc Mbappe hơi lười chạy là điều khó tránh khỏi.

Dù dẫn dắt CLB nào, thì Lucho vẫn thế. Ông không ngần ngại bày tỏ quan điểm cá nhân của mình. Thời còn dẫn dắt Roma, Enrique sẵn sàng đối mặt với phong độ sa sút của Francesco Totti vào năm 2011. Sau đó, Lucho công khai mối “thâm thù” với những fan yêu thích Borja Oubina tại Celta Vigo.

Dù dẫn dắt CLB hay ĐTQG, Lucho vẫn luôn bày tỏ quan điểm cứng rắn của mình

Tại Barca, ​​​​Enrique thậm chí còn thẳng thắn hơn, đặt vấn đề theo thứ tự ngày: Xavi, Gerard Pique, Lionel Messi, Jordi Alba và Neymar. Với tư cách là HLV trưởng của ĐT Tây Ban Nha, Lucho đã loại Iago Aspas, Koke và Alba khỏi đội hình xuất phát của mình.

Tại PSG, Lucho cũng không khác gì. Ông không có nỗ lực rõ ràng nào để giữ chân một Neymar bất mãn và đã sa sút phong độ, “công thần” Marco Verratti cũng bị đẩy đi, trong khi Sergio Ramos và Mauro Icardi có khả năng gây phiền nhiễu cho đội bóng cũng bị đá khỏi sân Công viên các Hoàng tử…

Sau 4 tháng làm việc miệt mài và chăm chỉ, PSG của Lucho bắt đầu có đường nét hơn, các mắt xích đã ăn ý và có sự kết nối. Tất nhiên, hàng thủ vẫn là tử huyệt, tuyến giữa còn thất thường, chưa đủ sắc sảo để cỗ máy hoạt động trơn tru. Còn hàng công, ngoài Mbappe đã nố súng 13 lần/11 trận, thì các chân sút khác đều ít nhiều gây thất vọng. Vậy, Mbappe có đáng bị Lucho ném cho truyền thông?

Chúng ta hãy nghe Mbappe phản ứng thế nào sau những chỉ trích của người thầy mới. “Điều quan trọng nhất là phải có cảm giác thoải mái trong trận đấu. Với tất cả sự khiêm tốn, tôi không cần chơi tốt để ghi bàn. Điều tôi muốn là chơi tốt và ghi bàn. Mục tiêu của tôi là cố gắng giúp đỡ đội của mình nhiều nhất có thể”. Mbappe nói ngắn gọn sau trận đấu với Reims.

PSG lại sắp trải qua những ngày sóng gió

Việc PSG gặp khó khăn ở Champions League - và có thể rớt xuống Europa League nếu họ không thắng cả hai trận cuối vòng bảng - là điều không mấy đáng lo ngại. PSG hiểu rằng một ngôi sao hạnh phúc sẽ đủ sức giúp họ giành vé vào vòng knock-out.

Phát ngôn của Lucho khiến “nhà máy sản xuất tin đồn” lại xuất hiện tại PSG, chúng liên quan đặc biệt đến tương lai của Mbappe. Tuần trước, Real Madrid buộc phải đưa ra phủ nhận về việc đã bí mật đàm phán với cá nhân siêu tiền đạo này. Thậm chí truyền thông Tây Ban Nha còn đưa tin Los Blancos đã đóng cửa thương vị chuyển nhượng Mbappe.

Gần đây, Thomas Tuchel tuyên bố sẵn sàng tới tận Paris đón cậu học trò cưng ngày nào về Bayern Munich. Hay mới nhất, Liverpool sẵn sàng chi lớn để có Mbappe về thay thế Mohamed Salah. Cũng không loại trừ sự quan tâm đặc biệt của Saudi Arabia hay những tin đồn về việc Chelsea, Newcastle khát khao có được Mbappe…

Rõ ràng, rạp xiếc đã mở cửa trở lại. Và những lời chỉ trích của Enrique khó có thể ngăn cản âm nhạc nổi lên sau kỳ nghỉ ngắn nhường chỗ cho đợt tập trung ĐTQG này.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
35
-3
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
36
-9
41
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x