Bóng Đá Plus trên MXH

Renato Sanches, sự trở lại của một 'Cậu bé vàng'

07:51 ngày 17/08/2022
Mùa Hè 2016, sau chiến tích vô địch châu Âu chói lọi, Renato Sanches gia nhập ông lớn Bayern Munich trong sự chưng hửng của MU. Với mức phí trả trước 35 triệu euro và các điều khoản phụ phí có thể nâng tổng giá trị thương vụ lên mức 80 triệu euro, Sanches trở thành tân binh đắt giá thứ tư trong lịch sử gã khổng lồ nước Đức.

    Vậy nhưng, trong toàn bộ mùa giải 2016/17, Renato chỉ chơi 25 trận mà không có nổi bất cứ bàn thắng hay pha kiến tạo nào.

    Với PSG, mọi thứ thay đổi đến chóng mặt. Chơi hàng nghìn phút với Bayern mà không có nổi bàn thắng, nhưng “Cậu bé vàng” 2016 chỉ cần đúng… 2 phút để có bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội bóng thành Paris. 

    Phút 86 trận PSG đại thắng Montpellier với tỷ số 5-2 ở vòng 2 Ligue 1, Sanches và thay Verratti. Và ngay phút 87, bảng điện tử điền tên tuyển thủ BĐN sau khi anh hoàn tất đường kiến tạo của Nuno Mendes.

    Ở tuổi 24, Renato Sanches đã trải qua một sự nghiệp chìm nổi tột bậc. Anh gia nhập Bayern khi chưa đầy 19 tuổi. Và rồi khi mới 20, Sanches thậm chí bị đội bóng của Xứ Wales là Swansea coi như cục nợ trong thương vụ cho mượn mùa 2017/18.
    Nước Pháp trở thành mảnh đất lành để tài năng Renato Sanches cất cánh. Năm 2016, anh cùng với ĐTQG BĐN tạo nên một mùa hè châu Âu chói lọi trên xứ sở lục lăng. 

    Và khi phải rời Bayern với tâm thế kẻ thất bại, Sanches gia nhập Lille trong nỗ lực cứu vớt sự nghiệp chỉ vừa chớm nở của mình. 3 mùa giải nổi bật với Lille đã đưa Sanches gia nhập gã khổng lồ PSG, nơi anh được thỏa lòng mong ước chơi cùng một cầu thủ ở đẳng cấp thế giới như Marco Verratti.

    Gia nhập đội chủ sân Công viên các Hoàng tử, Sanches hiểu mình đang ở đâu. Tiền vệ đa năng này cũng có một nỗi lo lớn, đó là tiền sử chấn thương chằng chịt.

    Chia sẻ về những chấn thương trong cuộc trả lời phỏng vấn với Canal, Renato Sanches thừa nhận sự khó hiểu: “Tôi không thấy lo ngại về tiền sử chấn thương. Thành thật mà nói, tôi đã chăm sóc cơ thể mình một cách kỹ lưỡng. Chúng ta gặp nhiều vấn đề khác nhau. Đôi khi về thể chất, cơ địa, đôi khi là môi trường chơi bóng”.

    Hoành Bồ • 07:51 ngày 17/08/2022

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay