
Italia mới đây đã làm hài lòng khán giả nhà khi đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số cách biệt 3-1 tại Bologna. Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, HLV Mancini đã nhận xét về đối thủ như sau: “Thổ Nhĩ Kỳ không yếu như nhiều người nghĩ, dù họ phải ra về với thất bại. Hôm nay chúng tôi đã thay tới 9 cầu thủ nên mất đi một chút sự mạch lạc trong lối chơi, nhưng không còn lựa chọn nào khác bởi toàn đội đã phải thi đấu với cường độ rất cao”.
“Theo quan điểm của tôi, HLV Montella của Thổ Nhĩ Kỳ đã làm rất tốt. Đừng quên ông ấy đã đưa Thổ Nhĩ Kỳ trở lại World Cup và đưa họ lên nhóm A của Nations League.”
“Với những cầu thủ quan trọng vắng mặt, Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn đã mất đi một phần sức mạnh. Ở trận đầu tiên, chúng tôi chơi rất tốt và khi dẫn 3-0, họ không dễ dàng trở lại. Nhưng trận này cân bằng hơn và cả hai đội đều chơi tốt”.

Sau khi dành lời khen cho đối thủ, HLV Mancini lập tức hướng sự chú ý tới trận đấu với Bỉ. Theo lịch trình, Italia sẽ làm khách tại Bỉ ở lượt cuối và đây có thể là trận đấu quyết định tấm vé đi tiếp.
“Chúng tôi phải tiếp tục theo cách này và chờ xem những trận đấu tháng 11 diễn ra như thế nào. Nhiều khả năng chúng tôi sẽ giành vé tại Bỉ”, HLV Mancini tuyên bố.
Khi được hỏi về màn trình diễn của các học trò, HLV Mancini cũng dành lời khen cho tiền đạo trẻ Francesco Pio Esposito, người đang được kỳ vọng trở thành một chân sút quan trọng của Italia. “Esposito là một cầu thủ đặc biệt. Cậu ấy có khát khao ghi bàn, cạnh tranh và thi đấu. Trong hai năm tới, cậu ấy có thể trở thành một tiền đạo lớn”.


























