
Làn gió trẻ cần thiết
Những vấn đề về lực lượng của Đức vẫn chưa được giải quyết trong vài năm qua. Die Mannschaft cần những cầu thủ chạy cánh thực thụ, tiền vệ phòng ngự và hậu vệ biên, nhưng thường phải sử dụng các cầu thủ đa năng thay vì những chuyên gia đúng nghĩa. Leroy Sane, Joshua Kimmich hay Kai Havertz là những ví dụ tiêu biểu. Họ từng gặp vấn đề về phong độ hoặc chưa phù hợp với vai trò được giao, làm ảnh hưởng đến khả năng vận hành chung của đội tuyển.

Jürgen Klopp đang tích cực tìm kiếm tài năng hòng vực dậy lối chơi, đồng thời giải quyết những nhu cầu hiện tại. Trước Serbia, Philipp Treu và Derry Scherhant được trao nhiều thời gian thi đấu ở vị trí hậu vệ phải và tiền vệ cánh trái. Đây là hai vị trí mà Klopp đặc biệt muốn cải thiện. Cả Treu lẫn Scherhant đều chơi khá tốt và cho thấy họ xứng đáng có thêm cơ hội ở ĐT Đức.
Nguồn năng lượng mới
Một trong những khác biệt lớn nhất giữa giai đoạn cuối dưới thời Nagelsmann và triều đại Klopp là nguồn năng lượng. Các cầu thủ Đức có thể chưa thực sự ăn ý song họ không còn cho thấy vẻ lúng túng. Các cầu thủ không còn phải chờ đợi xem bước tiếp theo là gì. Đức đã thực sự thoát khỏi giai đoạn đáng thất vọng trước đây.
Trước Serbia, Đức tung ra 21 cú sút trong vòng cấm, chỉ sau 44 lần chạm bóng ở khu vực này. Tính trung bình, các cầu thủ Đức chỉ cần một lần chạm bóng trong vòng cấm trước khi dứt điểm. Đây là dấu hiệu cho thấy họ đang rời xa kiểu chuyền bóng qua lại đầy do dự trong khu vực 16m50, thay vào đó là quyết đoán hơn trong việc tìm kiếm bàn thắng.
Nhìn tổng thể, năng lượng và khả năng di chuyển của Đức đã được cải thiện rõ rệt, giúp họ kiểm soát bóng cũng như thế trận tốt hơn. Tuy nhiên, đội bóng của Klopp vẫn còn một vấn đề đáng lo.
Nỗi lo dứt điểm
Đây là điểm thất vọng lớn nhất trong chiến thắng trước Serbia. Đức tạo ra đủ cơ hội để có một hiệu suất ghi bàn tốt hơn, nhưng các chân sút chủ nhà vẫn bỏ lỡ nhiều tình huống đáng tiếc. Có những pha bóng mà chỉ cần một cú sút trúng đích là tạo ra bàn thắng, nhưng các cầu thủ Đức lại không tận dụng được.
Ở những tình huống khác, bóng đi thẳng vào vị trí của thủ môn Djordje Petrovic. Người gác đền của Serbia có một ngày thi đấu xuất sắc với 6 pha cứu thua, đặc biệt nổi bật ở khả năng chọn vị trí, qua đó gây thêm áp lực lên các chân sút Đức.
Dù vậy, Die Mannschaft đã biết cách xuyên phá hàng thủ Serbia bằng những pha di chuyển nhanh và liên tục đổi hướng. Đức tận dụng hiệu quả các đường chuyền chéo sân và những quả tạt, tạo ra nguồn cung cấp bóng rất tốt cho hàng công. Nick Woltemade và Florian Wirtz hoàn toàn có thể ghi thêm bàn nếu những pha đánh đầu của họ chính xác hơn.
Florian Wirtz “cảm nắng” Bischof
Đã đến lúc tạm biệt “Wirtziala”, bởi có thể Đức đang bước vào thời kỳ của “Wischof”. Người hâm mộ Mannschaft vốn quen với cặp tiền vệ trung tâm Joshua Kimmich và Aleksandar Pavlovic. Đức cũng từng thử Felix Nmecha, nhưng chưa tìm được một công thức thực sự ổn định. Trận đấu với Serbia có thể đã mang đến lời giải: Tom Bischof chính là nhân tố tạo khác biệt.
Đá bên cạnh Pavlovic, Bischof hoạt động như một động cơ ở tuyến giữa. Tiền vệ trẻ của Bayern gây sức ép liên tục, di chuyển thông minh và đặc biệt nguy hiểm với những đường chuyền dọc táo bạo. Bischof tạo ra 3 cơ hội, đồng thời buộc hàng tiền vệ Serbia phải tập trung theo sát anh, qua đó mở ra khoảng trống cho các cầu thủ tấn công.
Không chỉ người hâm mộ nhận ra sự kết hợp này. Florian Wirtz, người chơi ở vị trí tiền vệ tấn công, cũng dành những lời khen đặc biệt cho Bischof: “Tôi rất thích màn trình diễn của cậu ấy. Tôi đã có rất nhiều niềm vui khi chơi bên cạnh cậu ấy. Cậu ấy rất thông minh trong cách di chuyển vào khoảng trống và rất giỏi khi có bóng. Đơn giản là một cầu thủ rất giỏi.”

Sự kết hợp giữa Bischof và Wirtz mang đến cho Đức sự sáng tạo và cảm giác thoải mái trong tấn công. Bischof còn cho thấy khả năng dứt điểm đáng nể khi tung cú sút như tên lửa mở tỷ số, trước khi suýt lập cú đúp bằng một pha sút xa khác. Pha xoạc bóng chính xác ở phút 56 cũng cho thấy tiền vệ Bayern không chỉ biết tấn công. Anh dẫn đầu trận đấu về số pha tắc bóng với 3 lần.
Điều này không có nghĩa phủ nhận vai trò của Kimmich. Nhưng với Bischof trên sân, hàng công Đức dường như có thêm không gian để sáng tạo, còn Wirtz cũng tìm thấy một đối tác phù hợp hơn ở phía sau. Serbia có thể không phải đối thủ mạnh nhất Đức từng gặp, nhưng nếu Mannschaft tiếp tục chơi như vậy khi làm khách trước Hy Lạp, vị trí của Bischof trong đội hình sẽ trở thành chủ đề rất đáng bàn.























