Lúc này, Bồ Đào Nha hay hơn Tây Ban Nha

Từ 09:39 ngày 02-06-2022
Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha là hai quốc gia có sự so kè kinh điển về thể thao.

Tuy nhiên trong bóng đá thì Tây Ban Nha luôn vượt mặt so với Bồ Đào Nha. Bóng đá Tây Ban Nha cũng luôn đứng trên bóng đá Bồ Đào Nha từ đội tuyển quốc gia đến giải vô địch quốc gia. Dẫu vậy, đây có thể là lần đầu tiên trong nửa thế kỷ qua bóng đá Bồ Đào Nha đang có một thế hệ tài danh hơn, mạnh mẽ hơn, và nhiều ngôi sao hơn hẳn bóng đá Tây Ban Nha ở cấp độ đội tuyển.

Nếu hỏi ngôi sao lớn nhất của Tây Ban Nha lúc này là ai thì thật khó trả lời. Azpilicueta, Busquets, Koke đang già cỗi từng ngày, Thiago chưa bao giờ là Xavi đệ nhị như mong ước của những người hâm mộ La Roja mỗi lần anh khoác áo đội tuyển, Pedri và Gavi là hai nhân tố của tương lai, nhưng rõ ràng sự thảm hại của Barca mùa giải vừa qua cho thấy Pedri và Gavi cũng không phải là thánh thần. Trên hàng công thì thật khó để gọi Morata và Ferran Torres là hai ngôi sao sáng, đơn giản đó là những lựa chọn tốt nhất lúc này mà HLV Luis Enrique có thể có. 

Ngược hẳn bên kia, Bồ Đào Nha sở hữu họng pháo hạng nặng Cristiano Ronaldo, chưa kể còn có Diogo Jota chơi ngay bên cạnh. Bên dưới thì có Bruno Fernandes và Bernardo Silva sát cánh với Joao Moutinho. Ở hàng hậu vệ họ có một Cancelo đang cực kỳ lên chân. Đấy là chúng ta không nói tới Ruben Dias vì khả năng anh bị chấn thương không ra sân được, không nói đến Joao Felix vì chưa chắc đá chính. Nếu kẹp thêm hai cái tên đó, cùng tuổi đời của họ thì mới thấy chất lượng của Bồ Đào Nha năm nay “chín” thế nào, hơn hẳn so với Tây Ban Nha là điều có thể thấy được.

Đối với Seleccao, cụm từ “thế hệ vàng” luôn là một kỷ niệm đẹp, nơi mang những dang dở tiếc nuối của Joao Pinto, Fernando Couto, Figo, Rui Costa...Tuy vậy, cũng là nơi đưa bóng đá Bồ Đào Nha cất cánh, tạo niềm cảm hứng chơi bóng cho các cầu thủ thế hệ sau, mà từ đó bóng đá Bồ Đào Nha có thêm được Ronaldo, Quaresma, Nani, Pepe…Thế hệ này gồm một cầu thủ kim cương (Ronaldo), các cầu thủ bạc, dù không được mệnh danh là “thế hệ vàng” như lớp đàn anh, thì chức vô địch EURO 2016 lại là chiến quả ngọt ngào để bóng đá Bồ Đào Nha tự hào và hạnh phúc, cũng là màn trả nợ đời của nền bóng đá này.

Bây giờ HLV Fernando Santos đang tạo ra một tập thể mang dung hòa của tuổi già, nhiều kinh nghiệm nhưng chưa mất đẳng cấp là nhóm Cristiano Ronaldo, Pepe, Joao Moutinho với một lứa trẻ ngoài 20 và chớm 30 như Bernardo Silva, Joao Cancelo, Andre Gomes, Bruno Fernandes, Joao Felix, Diogo Jota và đương nhiên là Ruben Dias…Bạn thấy đấy, có một sự đồng đều đặc biệt từ công cho đến thủ. Nói không ngoa, đây là thế hệ vàng mới của Bồ Đào Nha. Câu hỏi cái kết này viên mãn hay tiếc nuối đây?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x