
Van Dijk trở thành cầu thủ thứ 11 trong lịch sử bóng đá Hà Lan gia nhập “CLB 100”. Cột mốc này càng có ý nghĩa khi gia đình anh có mặt trên khán đài để chứng kiến khoảnh khắc đáng nhớ. Trước trận, Van Dijk dắt con trai Mase bước ra sân, trong khi vợ, các con và bố mẹ anh theo dõi từ khán đài.
Sau trận đấu, Van Dijk không giấu được cảm xúc khi được hỏi về cột mốc đặc biệt này. “Đó là một buổi tối thực sự đặc biệt và một cột mốc tuyệt vời. Tôi rất tự hào. Tôi đã có một khoảng thời gian khá khó khăn trong phòng thay đồ ngay sau trận đấu. Tôi phải thừa nhận rằng mình khá xúc động, đặc biệt là trong những khoảnh khắc như thế này”, Van Dijk chia sẻ.
“Tôi thực sự biết ơn tập thể, ban huấn luyện và những thành viên trong ban huấn luyện mà tôi từng làm việc cùng trước đây. Nhưng trên tất cả, tôi biết ơn gia đình mình nhất. Họ cũng có mặt ở đây tối nay”.
“100 trận khoác áo ĐTQG là một cột mốc tuyệt vời, nhưng với tôi, mọi chuyện chưa dừng lại ở con số 100. Đây là điều mà tôi chưa bao giờ dám mơ tới. Khi còn trẻ, nó dường như quá xa vời, đến mức tôi thậm chí không cho phép mình nghĩ về điều đó. Vì thế, việc đạt được cột mốc này càng khiến tôi cảm thấy đặc biệt hơn”, Van Dijk nói.

Van Dijk cũng nhìn lại hành trình của mình với ĐT Hà Lan. Anh ra mắt Oranje ở tuổi 24, tương đối muộn so với nhiều cầu thủ hàng đầu. Tuy nhiên, sau đó trung vệ sinh năm 1991 từng bước trở thành trụ cột rồi đảm nhận vai trò đội trưởng.
Anh cho rằng mình đã tận dụng tối đa những cơ hội có được, dù sự nghiệp quốc tế từng bị gián đoạn bởi chấn thương. “Tôi nghĩ mình đã tận dụng tối đa những gì có thể cho đến thời điểm này. Đáng tiếc là tôi đã mất một năm phải ngồi ngoài vì chấn thương dây chằng. Nếu không có khoảng thời gian đó, có lẽ tôi đã có thể tiến gần hơn tới thành tích của Wesley Sneijder”, Van Dijk chia sẻ.
Sneijder hiện vẫn giữ kỷ lục khoác áo ĐT Hà Lan với 134 lần ra sân. Tuy nhiên, Van Dijk không muốn đặt quá nhiều mục tiêu về số trận trong tương lai. Điều anh quan tâm là duy trì thể trạng và tiếp tục thi đấu ở phong độ cao để có thể góp mặt trong những lần tập trung tiếp theo.
“Tôi không phải người thích nhìn quá xa về phía trước. Bạn phải chăm sóc bản thân thật tốt và làm mọi thứ có thể để lần sau vẫn có mặt. Tôi cảm thấy mình đang ở trạng thái tốt và bây giờ chỉ cần tiếp tục tiến lên”.
“Bóng đá là điều tuyệt vời nhất đối với tôi. Tôi hiểu rằng mọi người luôn nhìn vào tuổi tác của các cầu thủ. Khi mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, họ nói rằng bạn thật xuất sắc ở độ tuổi này. Nhưng nếu mọi thứ không tốt, bạn lại trở thành một ông già vô tích sự. Tôi chỉ cần đảm bảo rằng mình thi đấu tốt nhất có thể cho đội bóng, cả trên sân lẫn ngoài sân”, Van Dijk chia sẻ.

























