Tuy nhiên, HLV của Sunderland phải thừa nhận: “Neil nói rằng anh ta rất hâm mộ tôi, nhưng tôi lấy làm xấu hổ vì chí ít Norwich còn chơi như một đội bóng, còn Sunderland thì không. Đó chính là lý do khiến Sunderland thua Norwich 1-3 ngay trên sân nhà”.
Neil cũng cho rằng Sunderland lẽ ra phải chơi tốt hơn với dàn ngôi sao gồm Coates, Pantillimon, Kaboul, Defoe, Lens, M’Vila, Fletcher… Tuy nhiên, theo Advocaat thì ở trận gặp Norwich, hầu hết cầu thủ Sunderland chơi tồi, chỉ 1 hay 2 người chơi đúng sức. HLV của Sunderland khá bực mình: “Tôi không hiểu với lối chơi như vậy, chúng tôi sẽ làm được gì ở phần còn lại của mùa bóng. Lẽ ra tôi đã có thể nêu tên những cầu thủ chơi rất kém, nhưng tôi không muốn làm điều đó. Chúng tôi thua với tư cách của một tập thể chứ không phải của một hay nhiều cá nhân”.

Mới chỉ sau 2 trận nhưng Sunderland đã thủng lưới đến 7 bàn và thua 2 đội bị đánh giá là ngang hoặc dưới cơ như Leicester City và Norwich. Chính vì thế, Advocaat đã phải họp khẩn với các cầu thủ để sớm tìm ra giải pháp. Ông cũng đã yêu cầu ông chủ của Sunderland là Ellie Short chi thêm tiền để tăng cường lực lượng lập tức, nhưng Advocaat cho rằng đó không phải là điều quan trọng nhất: “Sunderland đã trụ hạng thành công mùa rồi với lực lượng kém hơn hiện nay. Không có lý do gì chúng tôi không thể chơi tốt hơn những gì đã thể hiện trong 2 trận vừa qua”.
Các CĐV Sunderland vẫn bày tỏ sự ủng hộ đối với Advocaat, đây là một trong những HLV giàu kinh nghiệm và xuất sắc trên trường quốc tế. Họ chỉ không hài lòng về các cầu thủ, thể hiện qua cách sân nhà của Sunderland chỉ còn số ít khán giả (vì đa số đã bỏ về sớm) sau khi Norwich nâng tỷ số lên 3-0. Bàn thắng muộn của Watmore (phút 88) là điểm sáng hiếm hoi, và Advocaat khẳng định sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ người Anh này trổ tài.
Chạy nhiều hơn nhưng hiệu quả kém hơn
Ở trận Sunderland – Norwich, tổng quãng đường di chuyển của các cầu thủ Sunderland (103,1 km) cao hơn Norwich (101,8 km). Trong đó, Yann M’Vila (11 km - ảnh) là người chạy nhiều nhất nhưng cầu thủ Pháp này thừa nhận: “Chúng tôi thiếu gắn kết nên nỗ lực của tôi không đem lại điều gì”.
