
Trên podcast, Shearer thẳng thắn thừa nhận ông “không thấy Howe sẽ còn dẫn dắt Newcastle mùa tới”. Đây không phải phát biểu cảm tính, mà dựa trên những gì đang diễn ra với Chích chòe.
Từ vị thế đội bóng dự Champions League và vô địch League Cup mùa trước, Newcastle đã rơi xuống vị trí thứ 14 tại Premier League. Khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế là quá lớn để có thể xem đây là một giai đoạn chệch nhịp đơn thuần.
Vấn đề không chỉ nằm ở kết quả. Newcastle thua ba trận liên tiếp cùng tỷ số 1-2, trong đó thất bại trước Sunderland càng làm gia tăng áp lực. Howe liên tục xoay tua đội hình nhưng không tìm ra công thức ổn định. Những thử nghiệm không mang lại hiệu quả, trái lại còn cho thấy đội bóng đang thiếu định hướng rõ ràng.
Shearer cũng đặc biệt nhắm vào thái độ thi đấu của cầu thủ. Theo ông, nếu đó là cách họ “chiến đấu vì HLV”, thì những màn trình diễn ấy là không thể chấp nhận được.

Việc các cá nhân sa sút, đặc biệt là những tân binh như Nick Woltemade hay Yoane Wissa không đáp ứng kỳ vọng, khiến Howe rơi vào thế bị động. Khi HLV phải liên tục thay đổi mà vẫn không cải thiện được tình hình, trách nhiệm không còn thuộc về một phía.
Tuy vậy, chính Howe vẫn giữ quan điểm nhất quán. Ông khẳng định muốn làm điều tốt nhất cho CLB, kể cả việc rời đi nếu cần thiết. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh bản thân vẫn tin mình là người phù hợp và sẵn sàng chiến đấu đến cùng nếu tiếp tục được trao cơ hội.
Vấn đề nằm ở chỗ, niềm tin đó có còn được duy trì từ phía lãnh đạo và phòng thay đồ Newcastle hay không. Với Shearer, câu trả lời dường như đã rõ. Và nếu không có sự thay đổi mạnh mẽ trong phần còn lại của mùa giải, kịch bản Newcastle bước vào mùa tới với một HLV mới không còn là điều bất ngờ.






















-ngay-21-4-2026.jpg)


