Sau khi chỉ vào sân từ băng ghế dự bị ở trận thua West Ham 0-2 tại vòng 1 giải Ngoại hạng Anh 2015/16. tiền vệ Alexis Sanchez của Arsenal đã được HLV Arsene Wenger cho đá chính ở vòng 2. Anh vừa chơi một trận tuyệt hay để giúp đội nhà đánh bại Crystal Palace 2-1 ngay trên sân khách.
Do mới tham dự Copa America 2015 và cùng ĐT Chile đoạt chức vô địch Nam Mỹ, Sanchez đã được HLV Wenger cho thêm thời gian nghỉ ngơi. Chính bản thân cựu ngôi sao Barca cũng chẳng thích điều này, điều đó đã được thể hiện qua thái độ của anh trong hơn 20 phút cuối trận đấu với West Ham. Theo HLV Wenger thì chỉ khi cảm thấy thoải mái thì Sanchez mới có thể phát huy được hết khả năng.
VIDEO: Crystal Palace 1-2 Arsenal
Ở trận đấu với Crystal Palace vừa qua, Sanchez đã được toại nguyện khi có tên trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên, do quá khát khao chứng tỏ mình nên anh đã tỏ ra nóng vội và bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ngon ăn. Đơn cử như tình huống Sanchez sau khi nhận được đường chuyền của Mesut Oezil trong tư thế thoải mái đã hơi do dự và để hậu vệ James McArthur phá bóng ngay trên vạch cầu môn.
Đây chỉ là một trong số rất nhiều pha bóng Sanchez để cơ hội trôi qua vì sự ích kỷ của anh. Thống kê cho thấy, trong hiệp 1 cầu thủ 26 tuổi này tung ra 6 cú sút thì 3 trong số đó đưa bóng đập trúng người cầu thủ đối phương. Công bằng mà nói, nếu Sanchez chuyền bóng cho đồng đội ở vị trí thuận lợi thay vì cố gắng dứt điểm thì Arsenal đã có thể dẫn trước Crystal Palace 3-1 hoặc 4-1 trước khi 2 đội bước vào giờ nghỉ.
VIDEO: Phản công hoàn hảo nhưng Sanchez bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc
Bùng nổ trong hiệp 2
Sanchez thực sự đã khiến không ít cầu thủ cũng như CĐV Arsenal cảm thấy bức xúc với những gì anh thể hiện trong hiệp đấu thứ nhất. Tuy nhiên, tất cả sự bực dọc đã được xua tan chỉ sau 10 phút đầu hiệp 2. Lý do là bởi Crystal Palace sau khi tìm được bàn gỡ từ cú đá chìm hiểm hóc của Joel Ward vẫn tiếp tục đẩy cao đội hình để chơi đôi công với Arsenal.
Việc đội chủ nhà khát khao chọc thủng lưới Arsenal lần thứ 2 khiến tốc độ trận đấu được duy trì ở mức cao. Đây chính là kịch bản mà Arsenal mong chờ, và tất nhiên thế trận ấy rất phù hợp với một cầu thủ như Sanchez. Hệ quả là cầu thủ người Chile thi đấu sắc sảo hơn hẳn và thường xuyên khiến khung thành đối phương bị đặt trong tình thế báo động.
Tình huống dẫn đến bàn thắng thứ 2 của Arsenal
Nhờ có anh, Arsenal đã chọc thủng lưới đội chủ nhà lần thứ 2 để ra về với 3 điểm trọn vẹn. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Arsenal mang đậm phong cách truyền thống của đội bóng phía Bắc thành London. Để có được bàn thắng này, Arsenal đã thực hiện 13 đường chuyền mới đưa được bóng tới vị trí của Sanchez. Khá thú vị là dù chỉ cao 1,69 m, anh lại chiến thắng Joel Ward cao tới 1,88m trong pha không chiến trước khi đánh đầu buộc Damien Delaney phải đá phản lưới nhà.
Sau pha bóng ấy, 3.000 CĐV Arsenal đã hô vang tên Alexis Sanchez không ngớt, và “số 17” của Pháo thủ cũng đáp lại sự ủng hộ của đám đông khán giả bằng cách đặt tay vào logo đội bóng in trên ngực áo anh. Chẳng ai ngạc nhiên khi thấy Sanchez không hài lòng lúc bị thay ra để nhường chỗ cho Mikel Arteta 15 phút trước khi trận đấu kết thúc. Tuy nhiên, đây là chuyện dễ hiểu bởi HLV Wenger muốn Arsenal tập trung hơn cho phòng ngự để bảo vệ thành quả mong manh.
Sanchez cần hiểu nhiệm vụ của anh đã được hoàn thành và nên dự trữ năng lượng cho những trận đấu sắp tới. Chỉ cần “Mr tăng động” (theo cách gọi của Wenger) thi đấu đồng đội hơn và giữ được bầu nhiệt huyết như hiện nay trong 50 trận đấu sắp tới của Pháo thủ mùa này, ngày Arsenal chiếm được ngôi vương ở giải Ngoại hạng sẽ không còn xa.
Bản đồ nhiệt thể hiện tầm hoạt động của Alexis Sanchez trong trận đấu với Crystal Palace
Chưa cần tính tới trận thắng Stoke City, ngay từ quá trình chuẩn bị cho mùa giải, Liverpool đã cho thấy họ đang đi đúng hướng. Dưới đây là 5 dấu hiệu khẳng định điều đó.
HLV Claudio Ranieri cho thấy ông không còn muốn tiếp tục công việc chắp vá của một “Gã thợ hàn”, mà đang muốn xây dựng một công trình bền vững và có giá trị lâu dài tại Leicester City…
Bị thay ra sau 45 phút với một màn trình diễn tệ hại, rõ ràng tầm ảnh hưởng của trung vệ John Terry đang có vấn đề, trong bối cảnh hàng thủ Chelsea đang thực sự là một bài toán nan giải.
Tối qua, Chelsea của HLV Jose Mourinho đã phải nhận thất bại nặng nề 0-3 dưới tay Manchester City ở vòng 2 giải Ngoại hạng Anh 2015/16. Đây là trận đấu mà HLV Mourinho đã nhận ra vấn đề của The Blues từ rất sớm.
HLV Manuel Pellegrini của Man City đã không thể kìm lòng trước phong độ thăng hoa của cậu học trò Sergio Aguero sau chiến thắng tưng bừng 3-0 trước ĐKVĐ Chelsea ở vòng 2 Ngoại hạng Anh.
Vincent Kompany bị chỉ trích là một trong những nguyên nhân chính khiến Man City đánh mất ngôi vô địch Premier League mùa trước về tay Chelsea của John Terry. Bây giờ, mọi việc đã khác.
Thầy trò HLV Luis Enrique từng tuyên bố, họ vẫn chưa chịu đầu hàng sau thất bại 0-4 tại Bilbao ở lượt đi. Barca sẽ quyết tâm lội ngược dòng trong trận lượt về tại Nou Camp vào đêm nay. Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalan lại chẳng có chút hy vọng nào để làm nên điều kỳ diệu…
Qua hai vòng đấu đầu tiên của Premier League 2015/16, Tottenham chỉ có được 1 điểm. Từ chỗ được đánh giá là “ngựa ô” có thể đe dọa vị thế các ông lớn, Tottenham lại trình diễn bộ mặt hết sức tầm thường với “động cơ chính” Harry Kane đang trong tình trạng quá tải.
Jeff Winter - cựu trọng tài Premier League - cho rằng Cristiano Ronaldo phải chịu một phần trách nhiệm cho việc các cầu thủ có xu hướng ngã vờ kiếm penalty hiện nay.
Wolves có thể tung một cậu học sinh 15 tuổi là Wes Okoduwa vào sân trong trận gặp Arsenal vào tối nay, sau khi cậu bỏ qua buổi học khoa học vào thứ Sáu để chuẩn bị đối mặt với đội nhì bảng Ngoại hạng Anh.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn