Bóng Đá Plus trên MXH

Amorim tiếp tục 'dọn rác' cho Ten Hag

02 giờ trước
Erik ten Hag từng coi Andre Onana là một trong những mảnh ghép tuyệt vời dành cho MU. Thế nhưng, phi vụ ấy hóa ra lại trở thành gánh nặng, và giờ Ruben Amorim đã phải cắt bỏ một "ung nhọt" của Quỷ đỏ.

    Amorim tiếp tục phải "dọn rác" cho Ten Hag

    Mới đây, Onana đã rời Old Trafford để gia nhập CLB Trabzonspor của Thổ Nhĩ Kỳ theo dạng mượn đến cuối mùa 2025/26, không kèm điều khoản mua đứt. Sau rất nhiều đồn đoán, thủ thành người Cameroon cuối cùng cũng bị Amorim đẩy khỏi MU - chuyện vốn được xem là điều "tất lẽ dĩ ngẫu".

    Xét cho cùng, Onana đã trải qua 2 mùa giải thảm họa tại MU. Thủ thành 29 tuổi không thiếu những khoảnh khắc xuất thần, song tất cả chẳng thấm là bao so với vô vàn sai lầm tai hại mà anh trình diễn trong màu áo Quỷ đỏ. Mọi thứ tồi tệ đến mức nhắc đến Onana là người ta nhớ ngay đến một "gã hề sân cỏ". Nghe thì thật cay đắng, nhưng Onana thực sự đã chơi dưới tiêu chuẩn rất nhiều tại Old Trafford.

    Đừng quên, Onana cập bến MU từ Inter Milan cách đây 2 năm với tư cách thủ môn đắt giá thứ ba lịch sử, chỉ sau Kepa và Alisson Becker. Quỷ đỏ tưởng chừng đã sở hữu một "người gác đền" hoàn hảo để kế nhiệm David De Gea, song tất cả niềm hi vọng từng bước vỡ vụn. 

    Bản thân Onana cũng từng thừa nhận anh có lúc nghi ngờ liệu mình đúng không khi chọn khoác áo MU, sau quãng thời gian thích nghi khó khăn với Premier League. "Wow, mình có lựa chọn đúng không? Nó thực sự khó khăn, nhưng đây là lần đầu tôi đối mặt tình huống như vậy", Onana chia sẻ. "Tôi từng chơi ở Tây Ban Nha, Hà Lan và Italia nhưng chưa bao giờ gặp cảnh này. Đó là quãng thời gian khó khăn, nhưng cũng là lúc tôi học hỏi được nhiều điều".

    Onana là bản hợp đồng quá tệ của MU

    Khi Onana mắc sai lầm trong trận gặp Galatasaray tại Champions League, các đồng đội tại MU đã phớt lờ thay vì động viên anh. Ngay ở giai đoạn đầu đó, người ta đã cảm giác đây sẽ chỉ là chuyến phiêu lưu ngắn ngủi của thủ thành người Cameroon tại xứ sở sương mù. Và giờ đây, điều ấy đã trở thành sự thật.

    Sự ra đi của Onana là diễn biến mới nhất trong chuỗi "thương vụ thảm họa" dưới thời Ten Hag. Amorim đã phải thay người tiền nhiệm "dọn rác", với những Antony hay Rasmus Hojlund đều đã ra đi. Tuy nhiên, MU vẫn còn một vài "hàng lỗi" khác từ Ten Hag đang chờ thanh lý, nổi bật có Tyrell Malacia, Joshua Zirkzee và cả Manuel Ugarte - tiền vệ tranh chấp không nổi mà chuyền bóng cũng chẳng xong.

    Quay lại với Onana, sự nghiệp của anh ở Old Trafford bị ám ảnh bởi một nhược điểm kỹ thuật mà suốt 2 năm qua chưa bao giờ được khắc phục: Onana thường đứng quá sâu trong khung thành, tạo điều kiện để đối thủ sút, về cơ bản khiến khung thành "to" hơn thay vì thu hẹp góc sút.

    Thực ra, điểm yếu này đã được chỉ ra từ sớm trong sự nghiệp của anh. Nếu Onana không đứng quá sâu, Tottenham có thể đã không thắng nổi Ajax trong trận bán kết Champions League 2019 lịch sử đó. Ten Hag khi ấy là HLV trưởng của Ajax và sau này vẫn quyết đưa anh về MU. Amorim mới tại vị chưa đầy một năm, song thủ môn số một của Ten Hag đã bị thay thế. Quả đúng là một bi kịch.

    Đỗ Trung • 02 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay