Kể từ khi Amorim phát biểu sau chiến thắng 3-2 trước Burnley, MU đã chi 18 triệu bảng để ký hợp đồng với Senne Lammens - một tài năng được đánh giá cao nhưng còn thiếu kinh nghiệm từ Royal Antwerp, thay vì nhà vô địch World Cup của Aston Villa, Emiliano Martinez.
Họ cũng đang nỗ lực đạt được thỏa thuận với đội bóng Trabzonspor của Thổ Nhĩ Kỳ để cho phép Andre Onana, người đã khiến MU tốn 47 triệu bảng khi ký hợp đồng từ Inter Milan hai năm trước, ra đi theo dạng cho mượn.
Điều đó buộc Amorim phải gắn bó với thủ môn số hai của Thổ Nhĩ Kỳ, Altay Bayindir, người đã bắt chính cả 3 trận đấu ở Premier League mùa này nhưng đã mắc một sai lầm lớn trước Burnley và một lỗi khác khiến đội bóng phải nhận bàn thua trước Arsenal, khi đối đầu với City hoặc trao cơ hội ra mắt cho Lammens trong một môi trường khá khắc nghiệt.
Hiển nhiên, với bất cứ lựa chọn nào, kết cục đều giống nhau. Đó là bất kỳ sai lầm nào cũng sẽ bị soi mói và phán xét ngay lập tức và không khoan nhượng.
Điều gì đã xảy ra với Onana?
Đầu tiên, quan điểm được nhiều người đưa ra rằng Onana không đủ tài năng là sai. Edwin van der Sar đã quan sát kỹ thủ môn người Cameroon trong 3 năm khi ông là giám đốc điều hành tại Ajax.
Được coi là một trong những thủ môn xuất sắc nhất trong lịch sử, Van der Sar thực sự rất hào hứng với việc Onana chuyển đến MU và vẫn ủng hộ anh sau mùa giải đầu tiên đáng thất vọng.
Bản thân Onana cũng thừa nhận sự bất ngờ tiêu cực với cuộc sống ở MU. "Tôi đến với tư cách là thủ môn xuất sắc nhất thế giới và bùm, mọi thứ đi xuống", anh nói với BBC Sport trước trận chung kết FA Cup 2024. "Tôi đã nghĩ, chuyện gì đã xảy ra?"
Onana được đưa đến MU vì khả năng chuyền ngắn - và cuối cùng lại phải chuyền dài. Rõ ràng, không đơn thuần chỉ là bản thân Onana, mà chính môi trường xung quanh anh - MU - mới là thứ độc hại nhất. Chính MU, với quá nhiều HLV và các thể loại giám đốc, tạo ra một thứ bóng đá tạp nham, không rõ định hướng. Thủ môn, hay bất cứ vị trí nào khác - đặc biệt là những người được mang về với kỳ vọng tạo ra sự đột phá, đều "chết yểu" theo quy luật.
Chuyện không chỉ của Onana
Lời giải thích của MU cho việc chọn Lammens thay vì Martinez vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng là họ muốn một người có thể đóng vai trò trung tâm trong 3 hoặc 4 năm tới.
Điều nó bỏ qua là sự ồn ào vây quanh khi bất kỳ thủ môn nào của MU mắc sai lầm. "Để trở thành thủ môn số một tại MU, bạn cần có một làn da tê giác", Phil Jones, người đã có 229 lần ra sân trong 12 mùa giải tại Old Trafford, chia sẻ.
Trong thời gian Jones ở MU, 7 thủ môn đã xuất hiện ở Premier League - Ben Amos, Anders Lindegaard, David de Gea, Victor Valdes, Sergio Romero, Joel Pereira và Dean Henderson.
"Chiếc áo của MU là một chiếc áo nặng trĩu", anh nói. "Điều tuyệt đối quan trọng là thủ môn phải bình tĩnh và có thể xử lý các tình huống nhất định. Anh ấy cần phải chỉ huy và không được lúng túng khi đối phó với những quả tạt".
"Nếu một thủ môn mắc sai lầm, nó sẽ lây lan rất nhanh và lan truyền qua toàn bộ hàng phòng ngự. Nếu một thủ môn mắc sai lầm, gần như bạn không thể loại bỏ nó khỏi hệ thống của mình cho đến trận đấu tiếp theo".
Đó là lý do tại sao Jones cảm thấy De Gea - thủ môn mà anh chơi cùng thường xuyên nhất - hóa ra lại rất giỏi, ngay cả khi anh có một khởi đầu khó khăn trước khi giành được 4 giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Quỷ đỏ.
"Khi tôi nói về da tê giác, anh ấy có nó", Jones nói. "Theo một cách nào đó, nó rất tàn nhẫn nhưng anh ấy gần như có khả năng không quan tâm. Anh ấy khá thờ ơ với những sai lầm mà mình mắc phải, đôi khi ngay cả trong các buổi tập. Nhưng khi bạn cần David, anh ấy đã ở đó".
Tác động của sai lầm
De Gea, Van der Sar và Peter Schmeichel là những thủ môn vĩ đại thời hiện đại của MU. Tuy nhiên, cũng có những người trung bình đã giúp CLB giành các chức vô địch Premier League.
Mark Bosnich và Raimond van der Gouw đã góp mặt ở 37 trong số 38 trận trong mùa giải vô địch 1999/00. Fabian Barthez đã bắt chính 30 trận trong chiến dịch 2000/01. Barthez cũng làm điều tương tự vào mùa 2002/03, khi Roy Carroll ra sân10 lần.
"Tôi đến từ Wigan vào năm 2001", Carroll nói. "Tôi 23 tuổi và đứng sau Fabian Barthez. Thật không dễ dàng khi chơi cho MU vào lúc này, nhưng khi đó cũng rất khó khăn vì mọi người đều mong đợi một Peter Schmeichel mới".
"Ngay cả khi đó, nếu bạn mắc sai lầm, đó là một tin chấn đôngk. Bạn phải mạnh mẽ về mặt tinh thần và điều đó vẫn đúng cho đến bây giờ".
"Nhưng chúng tôi không phải là robot; chúng tôi đều là con người. Điều quan trọng không phải là những gì bạn làm trên sân mà là những gì bạn làm ngoài sân".
"Tôi đã mắc một sai lầm lớn trước Spurs và đó là điều mà mọi người vẫn hay nhắc lại", Carroll nói. "Tôi chấp nhận nó. Tôi thậm chí còn cười về nó. Vào thời điểm đó, tôi không cười vì tôi buồn, nhưng khi bạn lớn tuổi hơn, bạn sẽ thoải mái hơn".