Bóng Đá Plus trên MXH

Amorim quá trung thực hay thiếu khôn ngoan tại MU?

02 giờ trước
Mới đây, Christian Eriksen đã thẳng thắn lên tiếng chỉ trích HLV Ruben Amorim vì tuyên bố từng gây bão dư luận khi ông gọi tập thể MU mùa trước là “đội bóng tệ nhất trong lịch sử CLB”. Theo Eriksen, đó là phát ngôn “không hề giúp ích gì” cho các cầu thủ trong bối cảnh họ vốn đã chịu áp lực nặng nề.

    Amorim cho rằng MU mùa 2024/25 là tệ nhất lịch sử CLB

    Hành động "đổ thêm dầu vào lửa"

    Amorim đưa ra phát biểu này vào tháng 1 năm ngoái, sau thất bại 1-3 trước Brighton tại Old Trafford. Khi đó, Man United đang chìm sâu ở nửa dưới bảng xếp hạng Premier League, phong độ bết bát và liên tục trở thành tâm điểm chỉ trích. 

    “Chúng tôi có thể là đội bóng tệ nhất trong lịch sử Man United”, Amorim nói. Và câu nói này lập tức trở thành tiêu đề lớn trên các mặt báo Anh, châm ngòi cho tranh cãi kéo dài đến tận hôm nay.

    Christian Eriksen, người gắn bó với Man United 3 mùa giải trước khi rời CLB vào mùa hè vừa qua, cho biết phát biểu ấy không hề mang lại tác động tích cực nào cho phòng thay đồ. 

    Trong cuộc trả lời phỏng vấn với The Sunday Times, tiền vệ người Đan Mạch chia sẻ: “Điều đó không giúp ích gì cả. Thật sự là không hề giúp các cầu thủ. Có những điều anh có thể nói trong nội bộ, nhưng nói ra bên ngoài như vậy thì không khôn ngoan, vì nó chỉ tạo thêm áp lực và gắn thêm một cái nhãn tiêu cực cho những cầu thủ vốn đã cố gắng hết sức”.

    Theo Eriksen, phản ứng của nhiều cầu thủ khi nghe những phát biểu đó là sự mệt mỏi quen thuộc: “Lại nữa rồi. Lại thêm một dòng tít”. Trong bối cảnh Man United vốn luôn bị soi xét từng chi tiết, việc HLV trưởng công khai chỉ trích tập thể đội bóng chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

    Eriksen cho rằng việc Amorim chỉ trích cầu thủ chẳng đem lại lợi ích nào

    Thực tế, mùa giải 2024/25 là một trong những mùa tệ nhất lịch sử hiện đại của Man United. Đội bóng chỉ xếp thứ 15 tại Premier League, giành vỏn vẹn 42 điểm (thành tích thấp nhất kể từ mùa giải xuống hạng 1973/74) và còn để thua Tottenham trong trận chung kết Europa League. 

    Áp lực từ kết quả kém cỏi, cộng với làn sóng chỉ trích từ giới truyền thông và các cựu danh thủ, đã khiến tinh thần cầu thủ bị bào mòn nghiêm trọng.

    Eriksen cũng chỉ ra một vấn đề mang tính “đặc thù” của Man United: sức nặng lịch sử. “Ở Man United, bạn luôn bị so sánh với quá khứ. Có Casemiro thì người ta so với Roy Keane, có tiền đạo mới thì so với Van Persie. Chỉ cần khoác lên mình logo CLB, bạn đã mang theo 20 năm vinh quang phía sau lưng”, Eriksen nói. 

    Theo anh, việc liên tục bị đặt lên bàn cân với những huyền thoại khiến các cầu thủ hiện tại gần như không có không gian để sai lầm hay phát triển tự nhiên.

    Cựu tiền vệ Tottenham thừa nhận ban lãnh đạo Man United đã cố gắng “bảo vệ” cầu thủ trước áp lực dư luận, nhưng điều đó là không đủ khi xung quanh CLB luôn tồn tại hàng loạt bình luận từ các cựu danh thủ, cánh nhà báo và người hâm mộ. “Nếu bạn có thể tắt hết tiếng ồn bên ngoài, có lẽ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều”, Eriksen chia sẻ.

    Trung thực nhưng cần đúng lúc

    Dẫu vậy, Eriksen không hoàn toàn phủ nhận Amorim. Anh thừa nhận HLV người Bồ Đào Nha là người rất trung thực, cả trong phòng thay đồ lẫn trong giao tiếp cá nhân. 

    “Ông ấy đến với những ý tưởng riêng, muốn xây dựng đội bóng theo cách của mình, chọn cầu thủ phù hợp cho từng vị trí và hệ thống. Ông ấy rất thẳng thắn với tôi ngay từ đầu”, Eriksen nói. Vấn đề, theo tiền vệ 33 tuổi, nằm ở chỗ sự thẳng thắn ấy đôi khi bị đẩy quá xa khi xuất hiện trước truyền thông.

    Eriksen vẫn đánh giá Amorim là HLV rất trung thực

    Amorim nổi tiếng với sự cứng rắn về triết lý, đặc biệt là hệ thống 3-4-3 quen thuộc. Tuy nhiên, áp lực thành tích đã buộc ông phải linh hoạt hơn. 

    Trận thắng Newcastle 1-0 vào Boxing Day vừa qua đánh dấu lần hiếm hoi Amorim sử dụng sơ đồ 4 hậu vệ và mang lại tín hiệu tích cực. Bản thân Amorim cũng thừa nhận việc thay đổi này giúp các cầu thủ “thoải mái hơn” và tạo ra nhiều nguy hiểm hơn trong tấn công.

    Hiện tại, Man United đang xếp thứ 6 Premier League, chỉ kém nhóm top 4 ba điểm sau 18 vòng đấu, một sự cải thiện rõ rệt so với mùa giải thảm họa trước đó. Tuy nhiên, những chia sẻ của Eriksen cho thấy hành trình tái thiết của Amorim không chỉ nằm ở chiến thuật hay đội hình, mà còn ở cách ông truyền tải thông điệp và quản lý tâm lý cầu thủ.

    Trong môi trường khắc nghiệt như Old Trafford, sự trung thực là cần thiết, nhưng như Eriksen nhấn mạnh, đôi khi “có những điều nên giữ lại trong phòng thay đồ”. 

    Bởi với Man United, nơi lịch sử và áp lực luôn song hành, một câu nói trước truyền thông có thể trở thành gánh nặng tâm lý kéo dài, thứ mà các cầu thủ vốn đã quá quen với việc phải gồng mình chống đỡ.

    Trung Nghĩa • 02 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay