Onana gần như ngay lập tức chịu áp lực trong trận đấu giữa MU vs Ipswich khi anh đưa ra quyết định thiếu sáng suốt là lao ra khỏi vạch vôi để đón đường chuyền ngược của Patrick Dorgu. Nhưng thủ môn người Cameroon và hậu vệ người Đan Mạch đã không hiểu ý nhau, tạo điều kiện để Jaden Philogene có một trong những pha ghi bàn dễ nhất sự nghiệp.
Khi MU dẫn trước 2-1 nhưng chỉ còn 10 người ở cuối hiệp một, Onana dường như lại mắc lỗi. Philogene đã ghi bàn thắng thứ hai trong trận đấu khi cú sút chéo góc của anh đã đánh lừa Onana.
May mắn cho Onana, hiệp hai trôi qua mà không có sự cố nào khi Ipswich không thể phá vỡ hàng phòng ngự của Man United. Tuy nhiên, điều đó không đủ để thuyết phục người hâm mộ rằng thủ thành người Cameroon xứng đáng với vị trí số 1 tại Old Trafford.
Sau trận đấu, De Ligt đã lên mạng xã hội để ám chỉ rằng điều quan trọng không phải là màn trình diễn mà là kết quả. "3 điểm, đó là điều quan trọng", anh chia sẻ khi đăng một bức ảnh ăn mừng chiến thắng trước Ipswich. Trả lời bài đăng của De Ligt, Onana đã chia sẻ hai biểu tượng cảm xúc giơ tay thường biểu thị sức mạnh hoặc sự đồng thuận.
Mặc dù kết quả là điều quan trọng nhất hiện tại, HLV Ruben Amorim sẽ theo dõi chặt chẽ màn trình diễn của các cầu thủ để xác định cần bổ sung vị trí nào vào mùa hè.
Tuy vẫn đang có màn trình diễn không ổn định, Onana khó có thể bị thay thế vào mùa hè, đặc biệt là khi có một số khu vực khác cần được tăng cường trước tiên.
Man United được cho là không có quá nhiều tiền để chi tiêu nên HLV Amorim sẽ phải cân nhắc thật kỹ các mục tiêu trong kỳ chuyển nhượng hè sắp tới.