Bóng Đá Plus trên MXH

Antony nhất quyết không rời MU
KỲ LÂM • 18:21 ngày 11/09/2024
x1.2
/ x1.5 x1.2 Chọn tốc độ đọc
Cầu thủ chạy cánh Antony quyết tâm ở lại MU bất chấp sự quan tâm từ Fenerbahce, đồng thời đang trong hoàn cảnh bị thất sủng do phong độ thi đấu quá kém hiệu quả khiến CĐV lên tiếng phản đối.

    Antony mới được thi đấu 1 phút ở Premier League mùa này

    Do các CLB ở giải bóng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn có thể mua cầu thủ cho tới hạn chót là thứ Sáu tuần này, nên Fenerbahce của HLV Jose Mourinho đã đánh tiếng chiêu mộ Antony. Cầu thủ chạy cánh người Brazil này mới chỉ chơi 1 phút trong 3 trận đầu của MU tại Premier League 2024/25.

    Tuy nhiên, Antony đã khẳng định với truyền thông Anh rằng, mặc dù mong muốn được ra sân thi đấu thường xuyên hơn, nhưng anh nhất quyết không chịu rời MU và anh chỉ muốn thi đấu cho đội bóng này, ngay cả khi Fenerbahce đưa ra lời đề nghị chính thức.

    Antony, người còn 3 năm trong hợp đồng với MU, đã phải vật lộn để tìm lại phong độ kể từ khi chuyển đến Old Trafford với mức giá 82 triệu bảng từ Ajax vào năm 2022. Anh có thể yên tâm sẽ không bị CLB tìm cách tống đi vì có được sự hậu thuẫn của HLV ruột Erik ten Hag. 

    Hãng tin ESPN đưa tin, Ten Hag sẽ không muốn mất cầu thủ 24 tuổi này sau khi ban lãnh đạo MU chấp thuận để Jadon Sancho chuyển đến Chelsea vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng tại Vương quốc Anh theo dạng cho mượn 1 mùa kèm điều kiện mua đứt. 

    Chelsea sẽ phải mua cầu thủ chạy cánh này vào hè năm sau với giá 25 triệu bảng, nếu chung cuộc họ đứng trong Top 14 của Premier League 2024/25. Đó là sự ép buộc khá thẳng tay để giải quyết “của nợ” Sancho của MU, trong khi Quỷ đỏ lại nhân nhượng với trường hợp của Antony.

    Ten Hag sẽ không muốn mất Antony cho dù đẩy Sancho đi bằng được

    Antony cũng chính là mục tiêu được HLV Ten Hag yêu cầu chiêu mộ khi mới nhậm chức. Tuy nhiên, sau 86 trận thi đấu cho MU, cầu thủ này chỉ đóng góp 11 bàn thắng, và chỉ 5 bàn thắng trong số đó là ở Premier League. Việc Ten Hag không muốn mất một cầu thủ vô dụng đến thế khiến nhiều người đặt ra câu hỏi về mối quan hệ lợi ích giữa 2 người này.

    Song, Antony quả thực đúng là một "khúc xương" khó nuốt với MU. Trong mùa hè vừa qua, MU cũng ra sức tìm cách bán Antony với mức giá thỏa đáng nhằm gỡ gạc lại khoản đầu tư được cho là “thảm hoạ nhất lịch sử Premier League”. Tuy nhiên, không có CLB nào, kể cả đội bóng cũ Ajax Amsterdam, các CLB ở Ligue 1 hay Saudi Arabia tỏ ý hào hứng với anh.

    Chính vì thế, cách đây vài ngày, MU tỏ ý vui mừng khi thấy Fenerbahce muốn có “hàng thải bên cánh phải” này. Nhiều người cũng nghĩ rằng, Antony sẽ đồng ý ra đi để được thi đấu nhiều hơn nhằm cứu vãn sự nghiệp đang đà lao dốc, và Fenerbahce cũng là nơi phù hợp bởi có người đồng hương Fred đang thi đấu.

    MU hy vọng sẽ bán được Antony cho Fenerbahce, thậm chí là cho mượn 1 mùa với điều kiện bán đứt giống như Sancho để giảm quỹ lương. Antony được cho là có mức lương khoảng 200.000 bảng một tuần. Nhưng cuối cùng, Antony đã từ chối vì “muốn đứng dậy tại Old Trafflord”. Song nguyên nhân chính, có lẽ nằm ở việc Fenerbahce không thể trả cho anh mức lương béo bở như ở MU.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay