Trong một lần trả lời phỏng vấn trước khi giải Ngoại hạng Anh 2025/26 khởi tranh, HLV trưởng ĐT Anh Thomas Tuchel từng phát biểu rằng, Arsenal là đội chiếm lợi thế trong cuộc đua vô địch. Bởi ông cho rằng, Pháo thủ không tham dự FIFA Club World Cup 2025, nên thể lực của các cầu thủ không bị bào mòn. Nhưng hóa ra, ông Tuchel đã nhầm.
Tuchel đã không tính đến việc Arsenal chiêu mộ về Emirates những cầu thủ từng góp mặt ở FIFA Club World Cup 2025, và giờ phải gánh hậu quả. Trường hợp của Noni Madueke là một điển hình. Cầu thủ 23 tuổi này đã cùng Chelsea tham gia trọn vẹn hành trình của FIFA Club World Cup vừa qua, trước khi gia nhập Arsenal với phí chuyển nhượng 53 triệu euro.
Theo thông báo mới nhất từ bộ phận y tế của Arsenal, Noni Madueke dính phải một chấn thương đầu gối nghiêm trọng. Anh cần phải nghỉ thi đấu từ 2 đến 3 tháng để điều trị. Điều đó đồng nghĩa với việc tuyển thủ Anh sẽ phải vắng mặt ở ít nhất 11 trận đấu của Pháo thủ. Nếu quá trình điều trị diễn ra suôn sẻ, Madueke có thể tái xuất trong trận đấu với Bayern Munich tại Champions League vào cuối tháng 11 tới.
Theo tiết lộ của HLV Mikel Arteta, Madueke đã xuất hiện các dấu hiệu chấn thương từ một vài trận đấu trở lại đây. Thậm chí trước trận đại chiến với Man City cuối tuần vừa rồi, cầu thủ chạy cánh 23 tuổi này đã được bác sĩ của đội bóng gọi đến để khám riêng. Đáng tiếc, anh vẫn không tránh khỏi một chấn thương dẫn đến việc phải nghỉ thi đấu dài hạn.
Như vậy, dù không tham dự FIFA Club World Cup 2025, nhưng Arsenal vẫn dính phải lời nguyền của giải đấu này. Không ai khác, chính FIFA Club World Cup đã vắt kiệt sức của Madueke, khiến anh gặp rắc rối với chấn thương đầu gối. Theo thống kê, cầu thủ chạy cánh 23 tuổi đã chơi tổng cộng gần 600 phút tính từ thời điểm FIFA Club World Cup 2025 khởi tranh cho đến giờ.
Arsenal hiện có tổng cộng 12 ca chấn thương chỉ tính riêng trên hàng công. Đây là hiện tượng bất thường và làm ảnh hưởng rất nhiều đến phong độ thi đấu của đội bóng thủ đô London, đặc biệt trong cuộc đua vô địch giải Ngoại hạng Anh 2025/26. May mắn cho HLV Mikel Arteta là một ngôi sao chạy cánh khác của Pháo thủ là Bukayo Saka vừa mới tái xuất sau chấn thương, nên sự vắng mặt của Madueke không còn là vấn đề quá nghiêm trọng.
Stephen Smith là CEO và nhà sáng lập của Kitman Labs - công ty nghiên cứu hiệu suất thể thao được thành lập để giảm thiểu nguy cơ chấn thương. Phát biểu với phóng viên báo Telegraph Sport, ông cho biết: “Không thể khẳng định chắc chắn rằng những chấn thương này là hậu quả trực tiếp của Club World Cup, để đưa ra được một kết luận cụ thể, cần phải tiến hành một nghiên cứu thật kỹ lưỡng. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể nói rằng nguy cơ chấn thương cao hơn khi số lượng trận đấu tăng lên”.
Tuy ông Smith tỏ ý dè dặt trước những lời cáo buộc nhắm vào FIFA, nhưng một số HLV lại không nhã nhặn như vậy. Pep Guardiola từng phản ứng rất dữ dội khi nói về FIFA Club World Cup 2025. Ông cho rằng đó là một giải đấu vô nghĩa, được những người làm bóng đá vẽ ra nhằm mục đích kiếm tiền và nó hủy hoại sức khỏe của cầu thủ. Ngay từ trước khi giải đấu này diễn ra, Pep đã tiên đoán được những hệ lụy từ giải đấu mà ông cho là “quái thai dị dạng” này.
Cụ thể, HLV của Man City phát biểu: "Chúng ta hãy chờ xem từng trận, từng tháng. Và có thể điều tồi tệ sẽ xảy ra vào tháng 11, tháng 12, hoặc tháng 1 năm sau, khi các cầu thủ chạm ngưỡng của sự quá tải. Nếu lúc đó có ai hỏi tôi, tôi sẽ nói: 'Nghe này, chúng ta đã gặp một thảm họa. Chúng ta đã kiệt sức. Club World Cup đã hủy hoại chúng ta rồi'". Có điều, không ai ngờ tiên đoán của Pep xảy ra sớm hơn gần 2 tháng.
Tuy không phản ứng quyết liệt như Pep Guardiola, nhưng HLV Enzo Maresca cũng tỏ ý bất bình trước sự xuất hiện của FIFA Club World Cup 2025, khiến cho nhiều trụ cột của Chelsea như Cole Palmer, Levi Colwill, Romeo Lavia… phải gánh hậu quả. “Tôi không nghĩ số lượng chấn thương mà chúng tôi đang gặp phải là ngẫu nhiên. Đó chắc chắn là hậu quả của Club World Cup và chúng tôi đang phải cố gắng kiểm soát tình hình", HLV Maresca chia sẻ.
Trở lại với trường hợp chấn thương của Noni Madueke, HLV Mikel Arteta nhấn mạnh rằng, đó là một thiệt thòi lớn cho Arsenal và cho chính bản thân của cầu thủ 23 tuổi này. Bởi tuyển thủ Anh đang rất “vào phom” trước khi dính chấn thương và đe dọa cơ hội đá chính của đàn anh Bukayo Saka.