Cầu thủ chạy cánh người Anh đã rời sân vào giờ nghỉ giữa hiệp trong trận hòa 1-1 với Man City. Anh được thay thế bởi Bukayo Saka - người vừa mới trở lại sau chấn thương gân kheo. Xác nhận ban đầu của đội ngũ y tế, Madueke gặp chấn thương đầu gối chứ không phải chấn thương dây chằng chéo trước (ACL) như dự đoán ban đầu."Có vẻ như Noni sẽ phải ngồi ngoài trong vài tuần, nhưng chúng tôi vẫn chưa thực sự biết chắc. Cậu ấy cần phải kiểm tra lại vào tuần tới", HLV Mikel Arteta của Arsenal cho biết.
"Madueke cảm thấy có gì đó ở đầu trận đấu và cố gắng tiếp tục nhưng quá đau. Chúng tôi hy vọng chấn thương sẽ nhẹ. Như tôi đã nói, cậu ấy cần phải chụp chiếu lại để xem mức độ chấn thương. Ở góc nhìn của tôi, chấn thương không quá nghiêm trọng". Nhưng Madueke rất thất vọng. Cậu ấy đang có được sự ổn định, phong độ tốt, sẵn sàng là mối đe dọa lớn với hàng thủ đối phương", Arteta nói tiếp.
Sự vắng mặt của Madueke đồng nghĩa với việc Arsenal đã gặp ít nhất một chấn thương trong mọi trận đấu tính từ mùa này mùa này. Tổng số ca chấn thương mà các tiền đạo của Arsenal phải chịu trong 9 tháng qua lên con số 12, khi những Kai Havertz hay Gabriel Jesus vẫn đang làm bạn với phòng y tế. Chưa hết, tổng số 12 ca chấn thương trong năm 2025 bằng với... số bàn thắng mà các tiền đạo của Arsenal ghi được kể từ tháng 3.
Tin tức về chấn thương của Madueke là một đòn giáng mạnh vào Arteta và HLV trưởng đội tuyển Anh - Thomas Tuchel. Nếu chẩn đoán ban đầu được xác nhận, Madueke sẽ không thể trở lại thi đấu sớm nhất là cho đến tháng 11. Điều đó khiến anh không thể tham gia một loạt trận đấu quan trọng trong nước và châu Âu cho Pháo thủ. Tiền đạo này chắc chắn sẽ bỏ lỡ các trận đấu sắp tới của Tam sư với xứ Wales và Latvia, đồng thời cũng có nguy cơ vắng mặt trong các trận vòng loại World Cup 2026 với Serbia và Albania vào giữa tháng 11.