
Arsenal bước vào trận đấu với mục tiêu giành trọn 3 điểm để nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi. Man City và Aston Villa, hai đội đang xếp ngay sau, đều đã bị cầm hòa ở loạt trận giữa tuần, mở ra cơ hội để Pháo thủ tạo ra cách biệt lên tới 8 điểm.
Tuy nhiên, trước một Liverpool chơi kỷ luật và quyết liệt, Arsenal không thể tìm được bàn thắng và đành chấp nhận kết quả hòa không bàn thắng ngay trên sân nhà.
Không những lỡ cơ hội gia tăng cách biệt với Man City và Aston Villa, Arsenal còn phải chịu tổn thất về nhân sự khi trung vệ Hincapie tập tễnh rời sân ở phút 57 và được thay thế bởi tài năng trẻ Myles Lewis-Skelly.
Chấn thương của Hincapie càng khiến Arteta thêm lo lắng, bởi hàng thủ Arsenal vốn đã sứt mẻ nghiêm trọng. Trước trận gặp Liverpool, hai hậu vệ khác là Cristhian Mosquera và Riccardo Calafiori đã bị loại khỏi danh sách thi đấu.

Khi được hỏi về tình hình lực lượng, Arteta xác nhận cả hai vẫn chưa thể trở lại. “Không, họ vẫn chưa sẵn sàng. Tôi nghĩ họ sẽ trở lại khá sớm. Họ chỉ còn phải hoàn tất giai đoạn cuối của quá trình hồi phục, và nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, hy vọng họ sẽ sớm đủ điều kiện ra sân”, HLV người Tây Ban Nha cho biết.
Trận hòa này khiến Arsenal lỡ cơ hội tạo ra khoảng cách an toàn với Man City, trong khi Liverpool tiếp tục cho thấy họ vẫn là đối thủ cực kỳ khó chịu trong cuộc đua vô địch.
Với Pháo thủ, mối lo lớn nhất lúc này không chỉ là điểm số, mà còn là danh sách chấn thương ngày một dài, có thể ảnh hưởng trực tiếp tới tham vọng lên ngôi ở cuối mùa.

























